Voi phá nhà, người bẫy voi

(Kiến Thức) - Bị voi rừng thường xuyên xuất hiện uy hiếp người, tàn phá hoa màu nên cư dân địa phương nổi giận, đặt bẫy xua đuổi chúng.

Ngày 1/12, tỉnh Đắk Nông đã đề nghị Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NN-PTNT) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk khẩn trương có những biện pháp để xua đuổi voi về rừng
Ngày 1/12, tỉnh Đắk Nông đã đề nghị Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NN-PTNT) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk khẩn trương có những biện pháp để xua đuổi voi về rừng
Theo thống kê chưa đầy đủ, 2 ngôi nhà, 7 chòi canh rẫy cùng hàng chục ha cây trồng của người dân bị voi rừng phá nát
 Theo thống kê chưa đầy đủ, 2 ngôi nhà, 7 chòi canh rẫy cùng hàng chục ha cây trồng của người dân bị voi rừng phá nát
Do đàn voi này rất dữ tợn, tàn phá hoa màu, thường xuyên tấn công người xua đuổi nên cư dân địa phương đã đặt chông để bẫy chúng. Điều này có thể gây tổn hại đến voi rừng
Do đàn voi này rất dữ tợn, tàn phá hoa màu, thường xuyên tấn công người xua đuổi nên cư dân địa phương đã đặt chông để bẫy chúng. Điều này có thể gây tổn hại đến voi rừng
Nhiều hoa màu bị voi rừng tàn phá nặng nề khiến người dân nổi giận
 Nhiều hoa màu bị voi rừng tàn phá nặng nề khiến người dân nổi giận
Ông Trương Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND huyện Cư Jút, kiến nghị Cục Kiểm lâm chỉ đạo lực lượng chức năng dùng voi nhà để xua đuổi voi rừng về lại Vườn Quốc gia Yók Đôn. Tuy nhiên, ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho rằng, trước mắt địa phương cần phải tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ người dân dùng một số vật dụng phát ra âm thanh lớn để xua đuổi voi
  Ông Trương Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND huyện Cư Jút, kiến nghị Cục Kiểm lâm chỉ đạo lực lượng chức năng dùng voi nhà để xua đuổi voi rừng về lại Vườn Quốc gia Yók Đôn. Tuy nhiên, ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho rằng, trước mắt địa phương cần phải tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ người dân dùng một số vật dụng phát ra âm thanh lớn để xua đuổi voi

Tướng Việt Nam: TQ lập vùng nhận dạng phòng không làm gì?

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nói về mưu đồ của Trung Quốc trong việc lập vùng nhận dạng phòng không do nước này đơn phương tuyên bố.

Báo chí Trung Quốc hôm 29/11 nói về việc triển khai các chiến cơ J-11, Su-30 và máy bay cảnh báo sớm vào khu vực nhận dạng phòng không của mình.

30 con voi rừng quậy phá thị trấn ở Đắk Lắk

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng bao gồm công an, quân đội đang phối hợp với người dân địa phương tăng cường triển khai các biện pháp để xua đuổi đàn voi rừng ra khỏi địa phận thị trấn Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Từ ngày 24/9 đến nay, đàn voi khoảng 30 con đã rời khỏi rừng, di chuyển về địa phận thị trấn Ea Súp đang gây tâm lý lo lắng cho nhiều người dân địa phương và khách đi đường. Đàn voi đã quanh quẩn gần khu vực đường nhựa bên bờ hồ Ea Súp Thượng. Voi cũng đã phá hoại nhiều diện tích hoa màu của người dân để làm thức ăn.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Ngay sau khi có sự xuất hiện của đàn voi, UBND huyện Ea Súp đã huy động lực lượng công an, quân đội phối hợp với người dân địa phương tiến hành triển khai nhiều biện pháp để xua đuổi đàn voi này trở lại rừng sâu. Tuy nhiên, đàn voi rừng khoảng 30 con đã không sợ những tiếng ồn dùng để xua đuổi như tiếng chiêng, trống mà tiếp tục uy hiếp những khu vực dân cư của thị trấn Ea Súp.

Cụ bà bị ô tô đâm chảy máu đầu, nguy kịch

(Kiến Thức) -Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h15 tại đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Một số người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào khoảng thời gian kể trên, cụ bà đi xe đạp đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị chiếc ô tô mang BKS 30M-2993 chạy hướng Hàng Bài – Đinh Tiên Hoàng va vào. Cú va khá mạnh khiến cụ bà ngã xuống đường, đầu chảy nhiều máu.
Chiếc xe cứu thương đến hiện trường đưa cụ bà nhập viện.
Chiếc xe cứu thương đến hiện trường đưa cụ bà nhập viện.
Ít phút sau, lực lượng CSGT đã có mặt để phân luồng giao thông và khám nghiệm hiện trường. Một chiếc xe 115 cũng được điều tới để đưa cụ bà đi cấp cứu.