![]() |
Đoàn Đình Lân. |
![]() |
Đoàn Đình Lân. |
Bãi rác Sơn Tây nằm tại thôn An Sơn, xã Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), bắt đầu xây dựng từ năm 2009 và chính thức hoạt động từ năm 2012. Bãi rác từ khi hoạt động đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Hình ảnh khu vực xử lý rác thải nhìn từ phía sau nhà ông Hoàng Ngọc Ân. |
Ông Ân cho biết: "Từ ngày có bãi rác, cuộc sống của các hộ dân nơi đây bị đảo lộn. Người lớn, trẻ nhỏ phải thường xuyên đi viện vì mắc bệnh tai - mũi - họng. Có đứa 3 tuổi đã bị viêm xoang nặng, một số đứa phải đi hút dịch cả tuần mới hết cái khói đen ám trong mũi. Tính về ung thư ở khu vực này cũng tương đối, đa phần là bị ung thư phổi, ung thư vòm họng…". |
Hằng ngày, người dân phải chịu những tiếng máy nổ đinh tai, nhức óc; mùi hôi thối từ những bãi rác; mùi khét lẹt từ những ống khói trong bãi đốt rác, xử lý rác thải... |
Ngày 20/11, Thượng tá Võ Văn Mai - Phó Trưởng Công an huyện Minh Long, Quảng Ngãi cho biết: "Do không có căn cứ để truy cứu nên sự việc gia đình bà Đinh Thị Nga (50 tuổi) tố cáo anh Đinh Văn Bình (32 tuổi) nên chúng tôi chỉ phạt cảnh cáo anh Bình về hành vi quan hệ bất chính".
Tuy nhiên, chiếu theo "lệ cũ" của địa phương, anh Bình muốn xóa tội hiếp dâm và sống yên ổn ở làng thì phải cúng làng một con heo 30kg cùng rượu gạo để xin tội và cam kết không tái phạm nữa. Sau khi chấp nhận lời chịu phạt, bà Nga sau đó đã không tố cáo và khai có ý đồng thuận cho anh Bình "yêu" giữa đêm khuya.
Bên cạnh đó, nhờ tục “xóa tội” mà cả anh Bình và bà Nga sẽ không bị bà con làng xóm chê cười cũng như giữa họ sẽ xóa bỏ mọi hiềm khích với nhau.
![]() |
Anh Đinh Văn Bình và bà Đinh Thị Nga đã xóa bỏ hiềm khích với nhau. |
Trước đó, bà Nga thuê 5 người đàn ông đến nhà mình làm công, trong đó có anh Bình. Vì 4 người kia đã lập gia đình nên cuối ngày họ trở về nhà, còn anh Bình lưu trú tại nhà bà Nga cho tiện công việc.
Đích thân bà Nga chuẩn bị cơm rượu đưa lên rẫy cho Bình ăn. Đêm mưa rừng cùng với men rượu đã ngấm, sau vài câu nói đẩy đưa, bà Nga thổi vội cây đèn cầy rồi rủ anh Bình cùng “vui vẻ”.
Những ngày tiếp theo trong căn chòi nhỏ, đôi tình nhân vẫn “điệp khúc”: “uống rượu, trò chuyện, tắt đèn”.
Tuy nhiên, chỉ vui vẻ được đúng 5 ngày thì mối quan hệ giữa bà Nga và tình mới đã bị con gái phát giác và làm đơn tố cáo Bình hiếp dâm mẹ mình. Khi thấy con gái đâm đơn tố cáo, bà Nga lại đột nhiên thay đổi thái độ và khai theo lời con gái, cho rằng mình bị cưỡng bức.