Vợ người bị giết ở vũ trường New Square sốc trước hung tin

(Kiến Thức) - Vợ ông Đạt, bảo vệ vũ trường New Square vừa bị giết hại, cho biết bà luôn thấy bất an trong ngày mà bi kịch xảy ra, dù chưa biết tin.

Những người thân trong gia đình ông Quan Chí Đạt (SN 1961, ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, là nhân viên bảo vệ vũ trường New Square) vô cùng bàng hoàng, đau xót khi nhận được thông tin ông Đạt bị sát hại. Sốc hơn, hung thủ gây ra vụ án lại là Ngô Văn Quỳnh (SN 1978, Hạ Hồi, Thường Tín, Hà Nội) cùng làm việc tại vũ trường NewSquare và là chỗ quen biết với nạn nhân, nhưng Quỳnh vẫn nhẫn tâm ra tay sát hại nạn nhân một cách dã man, rồi phá két sắt cướp tiền vào khoảng 2h30 ngày 8/12.
Vũ trường New Square, nơi xảy ra vụ án mạng.
 Vũ trường New Square, nơi xảy ra vụ án mạng.
Theo như lời của bà Đinh Thị Tịnh (SN 1962, vợ của nạn nhân), hôm xảy ra vụ việc, bà Tịnh luôn trong trạng thái bất an, lo lắng. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành và mãi đến trưa 8/12, gia đình nạn nhân mới biết được thông tin ông Đạt tử vong.
“Sáng 8/12 tôi đi làm, còn hai con vẫn đi học bình thường và không hay biết chuyện gì. Mọi hôm đi làm về, anh Đạt đã nấu cơm xong xuôi, nhưng hôm đấy về đến nhà tôi thấy bếp vẫn tắt nguội. Linh tính điều chẳng lành, tôi dùng điện thoại gọi điện hỏi thăm mọi người nơi anh Đạt làm việc (vũ trường New Square), sau có người báo cho biết anh Đạt bị cảm đang phải nằm bệnh viện điều trị".
"Ban đầu, tôi cũng chỉ nghĩ anh ấy bị ốm nên cũng bình tĩnh. Tuy nhiên, ra đến nơi tôi mới ngã ngửa, người như chết lặng và không tin nổi vào mắt mình rằng anh ấy bị người ta sát hại”, bà Tịnh cúi đầu, gạt nước mắt kể lại.
Bà Đinh Thị Tịnh, vợ nạn nhân, trao đổi thông tin với PV.
 Bà Đinh Thị Tịnh, vợ nạn nhân, trao đổi thông tin với PV.
Cũng theo lời người nhà nạn nhân, ông Đạt làm ở vũ trường New Square từ năm 2002 đến nay, làm ca đêm. Cũng từ nơi làm việc, ông quen biết hung thủ Ngô Văn Quỳnh. Còn về cuộc sống gia đình, bà Tịnh và nạn nhân lấy nhau có 2 người con. Con lớn SN 1988, đang học liên thông ở một trường ĐH trên địa bàn Hà Nội; Người con thứ hai đang học lớp 12. 
Ông Q., một cán bộ về hưu, sống ngay tầng dưới của gia đình nạn nhân, nhận xét: “Là hàng xóm với ông Đạt gần chục năm nay, tôi chưa bao giờ thấy gia đình ông ấy to tiếng cãi vã nhau. Cả vợ chồng lẫn con cái ông Đạt sống với hàng xóm rất tốt. Vụ việc xảy ra bất ngờ quá khiến chúng tôi không thể tin rằng nạn nhân chính là ông Đạt”.
Theo cơ quan điều tra, sau khi gây án xong, hung thủ Quỳnh đã lấy tiền và nhanh chóng rời khỏi hiện trường để đi trả nợ, đồng thời ném vật chứng rải rác trên đường đi nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong sáng ngày 9/12, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an phường Ngọc Khánh tiến hành sàng lọc các đối tượng, điều tra và nhanh chóng bắt giữ được hung thủ Ngô Văn Quỳnh.
Hung thủ Ngô Văn Quỳnh cùng tang vật tại Cơ quan công an.
 Hung thủ Ngô Văn Quỳnh cùng tang vật tại Cơ quan công an.
Tại cơ quan công an, Quỳnh khai nhận, tháng 1/2010, y vào vũ trường New Square làm nhân viên điều chỉnh âm thanh, ánh sáng. Trong quá trình làm việc, Quỳnh phát hiện trong két sắt phòng kế toán ở tầng 2 chứa nhiều tiền. Hơn nữa, từ tháng 7 đến nay, Quỳnh nợ nần quá nhiều (tổng số tiền 360 triệu đồng) nên nảy sinh ý định giết ông Đạt (bảo vệ) để cướp tài sản.
Ngày 30/11 và 1/12, hung thủ mua 1 máy mài, 4 lưỡi mài ở cửa hàng bán kim khí ở Hà Đông, kèm theo một con dao. Đến ngày 6/12, Quỳnh chủ động chấm vào số chấm công xin nghỉ. Khoảng 17h ngày 7/12, Quỳnh mua 20 nghìn đồng ớt bột, hạt tiêu rồi đến vũ trường và ẩn nấp, đợi đến 2h50 phút thì gọi điện xin ông Đạt ngủ nhờ. 
Khi vào vũ trường, hung thủ lên tầng 2 lấy con dao để sẵn ở phòng quản lý, đồng thời vào phòng quản lý tháo 3 ổ cứng của camera. Lúc này, ông Đạt nghe tiếng động đi lên, phát hiện Quỳnh trong phòng quản lý. Quỳnh đe dọa và ông bỏ chạy, nhưng bị hung thủ đuổi theo, đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực trái cùng nhiều nhát chỗ khác khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, hung thủ lấy khoảng 469 triệu đồng trong két sắt đem đi trả nợ gần hết.
Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xe máy tháo chạy khi thấy CSGT trên đại lộ 7.500 tỷ

Khi CSGT chốt chặn trên đại lộ Thăng Long giờ cao điểm, nhiều người điều khiển xe máy đã liều lĩnh quay đầu tháo chạy giữa dòng ô tô ngược chiều.

Làn xe ô tô tại đại lộ Thăng Long (Hà Nội) giờ cao điểm, rất nhiều xe máy lưu thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông mỗi khi vắng bóng lực lượng chức năng.
Làn xe ô tô tại đại lộ Thăng Long (Hà Nội) giờ cao điểm, rất nhiều xe máy lưu thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông mỗi khi vắng bóng lực lượng chức năng. 

Những bức hình ngày cuối đời ám ảnh của người nghiện có HIV

Bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối ở BV Nhân Ái (Bình Phước) lặng lẽ như những bóng ma. Ánh mắt họ chất chứa nỗi ám ảnh và sự đau đớn tột cùng...

Bệnh viện Nhân Ái (thuộc Sở Y tế TP HCM) nằm ở huyện biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, là nơi chăm sóc và điều trị miễn phí cho những bệnh nhân có HIV đã chuyển sang giai đoạn cuối - AIDS.
 Bệnh viện Nhân Ái (thuộc Sở Y tế TP HCM) nằm ở huyện biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, là nơi chăm sóc và điều trị miễn phí cho những bệnh nhân có HIV đã chuyển sang giai đoạn cuối - AIDS.

Lái xe “điên” gây tai nạn thảm khốc tại Hải Dương khai gì?

(Kiến Thức) - Do phóng nhanh, gặp xe tải khác chạy cắt ngang, Huy bẻ lái sang trái, lao vào đường ngược chiều và gây tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong..

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào lúc 14h ngày 8/12 trên tuyến QL5 đoạn ngã ba Quý Dương (xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), trao đổi với PV Kiến Thức, đại diện Công an huyện Cẩm Giàng cho biết, lái xe gây tai nạn đã đến cơ quan công an huyện khai nhận tối cùng ngày. Danh tính tài xế được xác định là Trịnh Ngọc Huy (30 tuổi), trú tại Gia Viễn, Ninh Bình.
Theo lời của Huy tại cơ quan công an, trước khi gây ra tai nạn, Huy một mình điều khiển xe đầu kéo 33M-2661 kéo theo rơmooc chở hàng đi theo hướng từ Hà Nội về Hải Phòng với tốc độ nhanh. Tới địa điểm trên, có một xe tải khác chạy cắt ngang trước mặt, Huy đã bẻ lái sang trái và lao vào làn đường ngược chiều, đâm liên hoàn 2 ô tô và một xe ba gác tự chế.