Vợ “đội mồ sống dậy” sau hai năm yên nghỉ

2 năm sau, anh chết lặng khi nghe tin cô vợ xuất hiện trên truyền hình trong chương trình tìm người thân thất lạc.

Hai năm trước, anh Abragh Mohamed (ở thị trấn Azilal thuộc miền Trung Morocco) và vợ bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và được đưa vào bệnh viện Ibn Rochd ở TP Casablanca. Khi đó, vợ của anh Abragh Mohamed bị thương nặng, còn bản thân anh chỉ bị xây xát nhẹ và không nguy hiểm đến tính mạng.
Lúc đó, một bác sĩ nói với Abragh Mohamed rằng vợ anh có thể sẽ không qua khỏi và yêu cầu anh về nhà lấy tiền để chuẩn bị phẫu thuật cho vợ. Nghe lời bác sĩ, anh Abragh Mohamed đi suốt 4 giờ về nhà lấy tiền, rồi khi quay lại bệnh viện, anh bàng hoàng khi được thông báo vợ anh đã qua đời vì bị thương quá nặng.
Sau đó, bệnh viện trao thi thể vợ cho anh Abragh Mohamed và xác người vợ được bọc sẵn trong vải liệm và nằm trong quan tài. Đau buồn khôn nguôi, anh Abragh Mohamed mang nguyên chiếc quan tài ấy về lo liệu hậu sự và chôn cất vợ cẩn thận.
Người dân thị trấn Azilal hai năm qua nghĩ rằng người vợ đã mất vì tai nạn. Ảnh: AP
Người dân thị trấn Azilal hai năm qua nghĩ rằng người vợ đã mất vì tai nạn. Ảnh: AP 
Chuyện ngỡ như đùa, sau 2 năm chôn cất vợ, bỗng nhiên anh được bạn bè, người thân trong gia đình gọi điện báo tin vợ anh... vừa xuất hiện trên truyền hình. Người bạn nói với Abragh Mohamed rằng vợ anh vừa gọi điện đến chương trình có tên là “Biến mất” (giúp tìm người thân thất lạc) và nhờ giúp tìm lại người chồng thất lạc 2 năm qua. Thậm chí, người phụ nữ này còn cung cấp tên và địa chỉ cũ của chồng, hoàn toàn trùng khớp với anh Abragh Mohamed.
Hiện chưa rõ liệu hai vợ chồng đã gặp lại nhau chưa. Lý giải về trường hợp của họ, nhiều người suy đoán rằng có thể người mà Abragh Mohamed chôn cất năm xưa không phải là vợ anh, mà là một người phụ nữ khác. Vợ anh khi đó có thể đã bị mất trí nhớ hoặc bị lạc nên không thể tìm thấy chồng. “Tôi không biết đó là xác chết khác và vợ tôi vẫn còn sống” - anh Abragh Mohamed nói.
Mời quý độc giả xem thêm video (Nguồn Youtube): 

Tưởng chồng là ma, vợ quáng quàng nhảy từ tầng 3 xuống đất

Một người phụ nữ tưởng chồng mình là ma muốn hãm hiếp và giết hại cô nên đã nhảy từ trên tầng 3 xuống đất.

Theo Mirror đưa tin, một người phụ nữ sống ở thị trấn Tulun, Nga đã nhảy từ tầng 3 xuống đất sau khi tưởng chồng mình là một con ma.

Giả danh bác sĩ vào viện cưỡng hiếp sản phụ

Một phụ nữ vào viện sinh con, ngay khi cô vừa sinh xong được vài giờ đồng hồ, cô đã bị một người đàn ông giả danh bác sĩ vào cưỡng hiếp.

Một người phụ nữ Ấn Độ 23 tuổi đến bệnh viện tư nhân Brahm Shakti Sanjivani ở Bahaduragarh, một thành phố nằm ở vùng ngoại ô New Delhi, Ấn Độ để sinh con. Tuy nhiên, cũng chính tại đây cô đã phải trải qua một cú sốc kinh hoàng.

Rúng độ bà mẹ bị cưỡng hiếp trên xe buýt trước mặt con

(Kiến Thức) - Dư luận Ấn Độ lại dậy sóng sau vụ một phụ nữ 28 tuổi đã bị cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt ngay trước mặt cô con gái 3 tuổi.

Daily Mail đưa tin ngày 10/3, vụ cưỡng hiếp tập thể xảy ra trên một chiếc xe buýt ở Shishgarh, bang Uttar Pradesh, khi nạn nhân cùng hai con đang trên đường trở về từ nhà người em gái.
Rung do ba me bi cuong hiep tren xe buyt truoc mat con
Bà mẹ Ấn Độ đã bị cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt ngay trước mặt con gái. Ảnh Times of India.