Tưởng chồng là ma, vợ quáng quàng nhảy từ tầng 3 xuống đất

Một người phụ nữ tưởng chồng mình là ma muốn hãm hiếp và giết hại cô nên đã nhảy từ trên tầng 3 xuống đất.

Theo Mirror đưa tin, một người phụ nữ sống ở thị trấn Tulun, Nga đã nhảy từ tầng 3 xuống đất sau khi tưởng chồng mình là một con ma.
Cụ thể, sau khi làm việc xong, người chồng trở về nhà vào giờ nghỉ trưa. Anh ta gõ cửa và người vợ ở trong nhà lại nhầm tưởng đó là một con ma, muốn tấn công tình dục và giết hại cô. Chính vì vậy cô đã trèo qua cửa sổ để nhảy xuống.
Người phụ nữ nhảy từ cửa sổ tầng ba sau khi tưởng chồng cô là một con ma.
Người phụ nữ nhảy từ cửa sổ tầng ba sau khi tưởng chồng cô là một con ma. 
Trong lúc rơi xuống, cô bị mắc kẹt lại ở mái hiên của tầng 1. Sau một hồi loay hoay thì cô mới ngã nhào xuống đất.
Cảnh tượng này đã được camera của tòa nhà ghi lại. Ngay sau đó, người phụ nữ này đã được đưa đến bệnh viện để điều trị các vết thương và bầm tím trên cơ thể.
Sự việc được trình báo đến cảnh sát địa phương. Cô nói với họ rằng, cô nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài và nghe thấy âm thanh vọng lên trong đầu nói với cô rằng đó là một con ma muốn tấn công cô.
Về phía cảnh sát, họ cho hay, tai nạn xảy ra vì người phụ nữ này đã bị ảnh hưởng bởi rượu. Trong khoảng 2 tuần gần đó, cô đã liên tục sử dụng nó quá mức. Chính điều này dẫn đến tình trạng không tỉnh táo của cô.
Mời quý độc giả xem thêm video (Nguồn Daily Mirror): 

Bức xúc “mẹ hổ Trung Quốc” bắt con trẻ học 18 tiếng/ngày

(Kiến Thức) - Một "mẹ hổ  Trung Quốc" ở thành phố Trùng Khánh đã gây bức xúc dư luận, khi bắt cậu con trai mới 9 tuổi học trung bình 18 tiếng mỗi ngày.

Theo Shanghaiist, bé trai Little P. dù mới 9 tuổi nhưng phải tuân theo lịch học dày đặc do "mẹ hổ Trung Quốc" sắp đặt. Vào mỗi buổi sáng, mẹ bé P đánh thức con trai từ 5 giờ và cho bé đi ngủ lúc 11 giờ tối. Như vậy, Little P chỉ được ngủ 6 tiếng mỗi đêm.
Buc xuc “me ho Trung Quoc
Lịch học dày đặc của bé Little P. 

Nhảy lầu tự tử từ tầng 16... vẫn không chết

Sau khi sát hại người yêu, nam thanh niên nhảy lầu tự tử từ hành lang tầng 16 của một tòa nhà ở Hong Kong nhưng vẫn sống sót.

Tin tức từ South China Morning Post cho hay, ngày 6/10, nam thanh niên có tên Chu Sai-to, 22 tuổi, người Hong Kong nhảy lầu tự tử từ hành lang tầng 16 của một tòa nhà thuộc khu vực Kwai Chung nhưng sống sót.