Vợ chồng ve chai nhặt 5 triệu yên: Bất ngờ phút “89”

(Kiến Thức) - Khi vợ chồng ve chai nhặt 5 triệu yên được sở hữu số tiền chỉ còn tính bằng giờ thì bất ngờ xuất hiện một người đến nhận tài sản...

Trưa 27/4, PV Kiến Thức nhận được điện thoại từ chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (người phụ nữ mua ve chai được chiếc loa thùng cũ có số tiền hơn 5 triệu yên Nhật (khoảng 1 tỷ đồng) hơn 1 năm trước.
Những tưởng chị Hồng sẽ báo tin vui vì ngay thời điểm này là đúng thời hạn công an quận Tân Bình sẽ giải quyết cho vợ chồng chị được hưởng số tiền may mắn có được sau 1 năm thông tin rộng rãi truy tìm chủ sở hữu.
Vọ chòng ve chai nhạt 5 triẹu yen: Bát ngò phút “89”
Vợ chồng chị Hồng (2 người đứng) sau một năm mòn mỏi chờ nhận tiến "trời cho"... 
Tuy nhiên chị Hồng thất vọng cho biết: “Tôi vừa được công an quận Tân Bình mời đến làm việc và họ thông báo sẽ tạm chưa trao trả tiền cho tôi thêm khoảng 1 tháng vì CQĐT vừa nhận được đơn của một phụ nữ đề nghị can thiệp vì cho rằng số tài sản trên là của mình và công an phải tiến hành xác minh làm rõ”.
Chị Hồng kể lại: “Khoảng giữa trưa ngày 14/4, có một người phụ nữ đến nhà trọ của tôi ở con hẻm trên đường Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình) nhận là chủ số tiền yên Nhật trong chiếc loa đài (không phải loa thùng-PV)”.
Theo người phụ nữ nói trên thì chiếc loa đài được người chồng sống ở nước ngoài gửi về. Tuy nhiên lợi dụng lúc mình vắng nhà, người anh họ đã đem bán và có thể là chiếc loa mà chị Hồng mua được.
Trước tình huống này, chị Hồng và chồng đã hướng dẫn người phụ nữ đến trình báo công an quận nhưng người này bảo không muốn um sùm, đề nghị thương lượng với chị Hồng. Tuy nhiên chị Hồng đã điện báo và công an đến mời người phụ nữ nói trên về trụ sở làm việc.
Vọ chòng ve chai nhạt 5 triẹu yen: Bát ngò phút “89”-Hinh-2
Nhưng ngay ở phút "89", bất ngờ xuất hiện một người tự nhận số tài sản trên là của mình khiến sự việc phải được công an điều tra làm rõ. 
“Đến sáng nay 27/4, công an quận Tân Bình mời tôi đến để làm việc. Vợ chồng tôi mừng rỡ vì ngỡ sẽ được nhận tiền nhưng không ngờ cán bộ điều tra thông tin phải chờ thêm 1 tháng để xác minh sự việc vì có người tranh chấp. Giờ tôi quá mệt mỏi…”, chị Hồng chia sẻ.
Được biết sau khi mua và phá thùng loa (gỗ) phát hiện có hơn 5 triệu yên Nhật, vợ chồng chị Hồng đã giao công an quận Tân Bình để tìm chủ sở hữu theo đúng quy định. Sau thời hạn 1 năm (dự kiến là ngày 28/4/2015) nếu không ai đến nhận, số tài sản trên sẽ được công an giải quyết cho vợ chồng chị Hồng được hưởng.

Ông ôm mìn tự sát, nhiều người trong gia đình thương vong

(Kiến Thức) - Ông Hùng ôm mìn tự sát vì mâu thuẫn gia đình. Sau tiếng nổ lớn, ông Hùng tử vong tại chỗ, nhiều người khác trong gia đình bị thương nặng.

Vụ ôm mìn tự sát xảy ra vào khoảng 19h20 ngày 26/4 tại gia đình ông Đào Việt Hùng (SN 1967, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Theo đó, vào thời điểm trên nhiều người dân tại đây bỗng bị giật mình bởi một tiếng nổ lớn phát ra từ hướng nhà ông Hùng. Định thần lại chạy đến hiện trường thì thấy mọi vật dùng trong nhà ông Hùng bị hất văng tung tóe, đổ nát. Tại hiện trường người đàn ông trên nằm bất động trong vũng máu.
Ong om min tu sat, nhieu nguoi trong gia dinh thuong vong
 Hiện trường vụ việc,

Lại sập giàn giáo ở Formosa Hà Tĩnh, một người chết

Ngày 25/4, tại công trình Formosa ở khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) lại xảy ra vụ tai nạn lao động làm một người chết. 

Vụ việc xảy ra tròn đúng một tháng vụ sập giàn giáo nghiêm trọng hôm 25/3 cướp đi sinh mạng 13 người và 29 người bị thương.
Lai sap gian giao o Formosa Ha Tinh, mot nguoi chet
Lực lượng chức năng đưa nạn nhân tử vong ra khỏi hiện trường trong vụ sập dàn giáo tại Formosa ngày 25/3 làm 13 người chết, 29 người bị thương.
Trao đổi với PV, ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại công trường do Công ty Posco 2 thi công. “Hiện Sở LĐTB&XH cùng cán bộ của BQL Khu kinh tế đang vào hiện trường để tìm hiểu. Thông tin bước đầu có một công nhân chết”, ông Tuấn cho biết. 
Theo nguồn tin riêng, nạn nhân là Trần Hữu Dũng (SN 1989, trú xóm Trung Trạm, Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Hiện được người thân đưa về quê mai táng theo phong tục địa phương. 
“Vụ tai nạn xảy ra khi công nhân Trần Hữu Dũng đang làm việc trên giàn giáo và rơi xuống đất tử vong”, nguồn tin của Tiền Phong cho biết. 
Trước đó, ngày 19/1, cũng tại công trường cầu thang lên xuống của băng chuyền do Cty Posco 2 thi công bị sập làm anh Nguyễn Văn Tuân (SN 1987, trú tại xã Khánh Thành, Yên Thành, Ninh Bình) tử vong tại chỗ. Anh Võ Đình Chiến (SN 1985, trú xã Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị thương nặng.