Vợ bị chồng chém bất tỉnh, con mới sinh khát sữa đòi mẹ

Trong cơn say, chồng dùng kiếm tự chế chém vợ dẫn đến bất tỉnh. Khổ nhất là đứa con trai mới sinh, thiếu sữa và bàn tay chăm sóc từ người mẹ.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Thịnh – Trưởng công an xã Lục Sơn (Lục Nam, Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ chồng dùng kiếm tự chế chém vợ đến bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu vào hôm 17/2. Nạn nhân là chị Dương Thị H. (SN 1994).
Ông Thịnh cho biết, vào khoảng 23h ngày 17/2, công an xã nhận được tin báo về việc anh Bàn Văn Cường (SN 1983, trú tại thôn Gốc Rẻ, xã Lục Sơn) đánh vợ dã man. Ngay sau đó, lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Căn nhà xảy ra vụ việc.
Căn nhà xảy ra vụ việc. 
Khi xuống đến nơi, người dân có mặt ở nhà anh Cường khá đông nhưng không ai dám can ngăn vì anh Cường cầm lăm lăm con dao trên tay. Lúc này, chị H. bị chém nhiều nhát đến bất tỉnh. Thấy công an xã đến, Cường vẫn còn thách thức.
“Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xã đã bắt giữ được đối tượng Cường và bàn giao cho công an huyện để điều tra theo đúng thẩm quyền. Về phần nạn nhân H., do bị chồng chém nhiều nhát trên cơ thể khiến chị H. bất tỉnh. Sau đó, chị H. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang”, ông Thịnh cho biết thêm.
Được biết, vợ chồng Cường và chị H. mới cưới nhau và sinh được một cậu con trai. Cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào một ít ruộng và đồi. Do mới sinh nên chị H. ở nhà chăm con, còn Cường có nghề lái xe nên thi thoảng mới về thăm vợ.
Khi hỏi về nguyên nhân, một người thân sống gần nhà cho biết, hôm đó Cường đi uống rượu đến đêm mới về. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại. Trong men say không kìm nén được bản tính nên mới xảy ra chuyện tày trời như vậy. Cường là người hết mực lo cho vợ con. Trước đây, vợ chồng Cường chưa hề xảy ra mâu thuẫn gì lớn.
Theo người dân sống tại địa phương cho biết, nhà anh Cường ở ngay ngoài mặt đường nhưng dân cư ở đây thưa thớt. Khi nghe thấy tiếng kêu cứu chạy sang thì chị H. đã bị chồng đánh đập dã man, trên người có nhiều vết máu. Đầu tóc rũ người bê bết máu, khiến ai cũng bàng hoàng.
“Chúng tôi chạy sang nhưng cũng không ai dám vào can ngăn bởi anh này cầm con ‘phớ’ trên tay và cũng đang khống chế vợ. Về sau một đứa cháu của anh Cường đến và đi xuống nhà mẹ đẻ của anh Cường cách đấy không xa gọi đến khuyên bảo”, người dân sống gần nhà cho biết thêm.
Sau khi vụ việc xảy ra, người dân nơi đây vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ trước hành vi dã man của người chồng. Chị H. mới sinh phải chăm con nhỏ, thế nhưng, giờ chị phải nhập viện cấp cứu. Khổ nhất là đứa con của anh chị. Bé còn nhỏ xíu, đói không có sữa uống.
Giờ ở nhà có mỗi người mẹ già và một cậu con trai út của bà chăm sóc. Gia đình cũng túng bấn, nhiều khi cháu bé khóc suốt khiến ai cũng xót xa. Mấy ngày nay, cháu bé được bà nội nuôi.
Một người thân trong nhà nghẹn ngào cho biết: "Gia đình chỉ mong cơ quan pháp luật nương tay để Cường có thể về đi làm nuôi con. Gia đình vô cùng túng thiếu, Cường là lao động chính trong nhà, Cường mà không về được thì không ai nuôi mẹ con nó, còn khoản tiền viện phí đến chục triệu đồng. Nhà đã đói rách giờ lại càng đói rách hơn".
Vụ việc đang được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
Mời quý độc giả xem video:

Nguồn youtube

Hai xe đá “đấu lì” với thanh tra giao thông Gia Lai

Đến tối 25/2, thanh tra giao thông và công an vẫn tiếp tục thuyết phục chủ hàng và tài xế hai xe quá tải ra hợp tác.

Hai xe da “dau li” voi thanh tra giao thong Gia Lai
Hai xe tải chở đá có tải trọng “khủng” nằm ì trên quốc lộ 25, tài xế đóng cửa bỏ xe không chịu hợp tác với thanh tra giao thông. 
Ông Nguyễn Đăng Hưng - phó Chánh thanh tra Sở GTVT tỉnh Gia Lai cho biết lúc 15h chiều 25/2, nhận được tin báo của người dân về việc có hai xe quá tải chạy trên quốc lộ 25 từ huyện Phú Thiện đi về TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) lực lượng thanh tra giao thông đón lõng để xử lý.

Ớn lạnh cho 'ma' ăn cơm, uống rượu ở miền sơn cước

Hàng ngày, người sống đều đặn mang thức ăn ra nhà mồ cho "ma" ăn, mang rượu ra cho uống và ngồi “tâm sự” với người “bên kia thế giới”...

Đó là tục lệ cho "ma" ăn tồn tại bao đời nay của tộc người Jrai ở làng Dip, xã Ia M’nông, huyện Chư Pảh, tỉnh Gia Lai.
Cho ma... ăn cơm, uống rượu

Hai lần chối quan hệ, chồng dùng dao chém vợ tơi bời

Sau khi bị bác đơn kháng cáo, người chồng chích điện, dùng dao chém vợ vì 2 lần chối nhận ân ái đã nhận án 11 năm tù giam.

Ngày 22/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án 11 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Bá Lộc (SN 1967, ngụ ấp 4, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) vì tội "Giết người".