Video: Vượt đèn đỏ, Mercedes tông xe bồn gãy đôi và kết bất ngờ

Sau cú tông mạnh, chiếc xe bồn bị đâm gãy đôi còn chiếc Mercedes chỉ bị hư hỏng phần đầu.

Video: Vuot den do, Mercedes tong xe bon gay doi va ket bat ngo

Vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra tại một xa lộ ở Trung Quốc.

Trong clip, một chiếc xe Mercedes đã cố tình vượt đèn đỏ rồi tông thẳng vào hông chiếc xe bồn đang di chuyển qua ngã tư. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người đi đường không khỏi sợ hãi.

Điều khó tin là sau cú tông mạnh, chiếc xe bồn gãy gập đôi còn chiếc Mercedes chỉ bị hư hỏng phần đầu. Nhờ túi khí bung ra kịp thời nên tài xế bị thương mà không nguy hiểm tới tính mạng. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều tỏ ra bức xúc trước hành động vượt đèn đỏ gay tai nạn của tài xế Mercedes.

Video: Gấu đen biết mở cửa xe Mercedes như người gây hoang mang

Con gấu đen đã khiến nhiều người cảm thấy hoang mang khi có hành động mở cửa xe Mercedes để mò vào kiếm thức ăn rất chuyên nghiệp.

Được biết, cảnh tượng gấu đen mở cửa xe tải kể trên do người dân sống ở tỉnh British Columbia, Canada tình cờ ghi lại được. Trong đoạn video này, con gấu đã có hành động đột nhập vào chiếc xe tải để tìm kiếm thức ăn và nó thực hiện các động tác rất chuyên nghiệp.

Video: Gau den biet mo cua xe Mercedes nhu nguoi gay hoang mang

Gấu đen đột nhập vào xe.
Chứng kiến điều này, không ít người đã tỏ ra vô cùng hoang mang khi nghĩ đến chuyện, nếu chú gấu đen đột nhập vào chiếc xe đang có người ở trong thì hậu quả có thể diễn ra rất thảm khốc. Bởi vì, con gấu có thể bỏ chạy, cũng có thể lao lên tấn công người khi bị giật mình.

 Video: Gấu đen biết mở cửa xe Mercedes như người gây hoang mang. Nguồn: Caters TV.


“Nữ nhi quốc”, nơi không có khái niệm “bố” hay “ông nội”

Người Mosuo (Ma Thoa) sống bên bờ hồ Lugu ở Vân Nam, Trung Quốc được gọi là "Nữ nhi quốc" vì vẫn giữ chế độ xã hội mẫu hệ và mọi thứ đều do phụ nữ thống trị.

“Nữ nhi quốc”, nơi không có khái niệm “bố” hay “ông nội”