Vì sao thời cổ đại, nữ tù nhân bị lột quần áo khi bị chặt đầu?

Chắc hẳn ai cũng đã từng xem qua trong các bộ phim cung đình, thời xưa, phạm nhân mang trên người một bộ dụng cụ tra tấn hạng nặng, sau đó diễu hành qua các con phố để cho dân chúng xem rồi từ từ bước đến pháp trường.

Tuy nhiên, có một điểm khác biệt giữa những gì được thực hiện trong phim truyền hình và những gì được ghi lại trong dữ liệu lịch sử, đó là tù nhân không bị lột quần áo, để nhận dạng tù nhân, quần áo của tù nhân sẽ được cởi ra trước, và sau đó sẽ được thực hiện.

Vi sao thoi co dai, nu tu nhan bi lot quan ao khi bi chat dau?

Vào thời cổ đại, nữ tù nhân dù cao quý đến đâu, kết quả cũng giống nhau, bị chặt đầu đều phải cởi áo, bây giờ phim truyền hình không thấy, tại sao lại làm như vậy? Chủ yếu có ba nguyên nhân, thứ nhất là để chứng minh thân thể, chặt đầu là thủ đoạn phổ biến được sử dụng bởi những kẻ thống trị, đây đơn giản là một sự sỉ nhục đối với phụ nữ, và nó còn đáng buồn hơn cả cái chết. Ngoài ra còn có một số quy tắc do chính các quan chức đặt ra.

Vi sao thoi co dai, nu tu nhan bi lot quan ao khi bi chat dau?-Hinh-2

Thái độ cá nhân của các quan địa phương, chúng ta phải biết rằng vào thời cổ đại, giao thông đi lại không thuận tiện nên quyền lực địa phương khá mạnh, nếu các quan muốn, họ sẽ lột trần phụ nữ và diễu hành trên đường phố, một mặt, đó là để phá hủy tinh thần của các tù nhân. Để cảnh báo một số phụ nữ, nếu bạn phạm tội, hãy cẩn thận bị lột trần và diễu hành qua đường. Về cơ bản, nếu phụ nữ bị đối xử như vậy, họ sẽ bị giết hoặc tự tử trong xấu hổ.

Vi sao thoi co dai, nu tu nhan bi lot quan ao khi bi chat dau?-Hinh-3

Mà phương thức tử hình này kỳ thực chính là vấn đề địa vị của người phụ nữ. Phụ nữ thời cổ đại có địa vị thấp kém, rất nhiều phụ nữ thời cổ đại bị kết án tử hình, nhưng nam nữ lại có khoảng cách xa nhau, bởi vì tuy cùng phạm tội với nữ giới, nhưng có người chỉ bị lưu đày.

Vi sao thoi co dai, nu tu nhan bi lot quan ao khi bi chat dau?-Hinh-4

Vào thời cổ đại, địa vị của phụ nữ thấp và tội ác của phụ nữ bị trừng phạt nghiêm khắc hơn nam giới. Trong số quan án hình sự của Đại Tống, Trung Quốc có một vụ án giết chồng của chính mình, người phụ nữ bị kết án tử hình, còn ngược lại thì người đàn ông chỉ bị bị lưu đày.

Chúng ta thực sự nên biết ơn vì chúng ta được sinh ra trong một thời đại tốt thời xưa, mọi người đều bình đẳng và chúng ta không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghi thức nào.

Những tù nhân Đức đã từ chối ăn loại thực phẩm nào của Liên Xô?

Trong chiến tranh, tù binh Đức đã từ chối một số món ăn do không hợp khẩu vị cũng như do sợ bị đầu độc.

Bộ chỉ huy Liên Xô đã lo việc cho các tù binh Đức ăn từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Bức điện do Tổng tham mưu trưởng Zhukov ký quy định định mức dinh dưỡng và đặc biệt lưu ý: “Thiếu thốn lương thực là không thể chấp nhận được, có hại về mặt chính trị”.

Các tù nhân được cho là có 600 gam bánh mì mỗi ngày, thịt và cá (40 và 120 gam), đường - 20 gam, cũng như dầu thực vật, ngũ cốc, mì ống, khoai tây và rau, lá nguyệt quế, ớt. Ngoài ra, các tù nhân được phát xà phòng và khăn.

Tù nhân thụ án 15 năm vượt ngục bằng cách…giả làm cừu

Phạm nhân José Luis Callisaya Diaz đã cố gắng trốn thoát khỏi Chonchocro, một nhà tù an ninh tối cao ở Bolivia, vào đầu tháng 2 bằng cải trang thành một con cừu và bò qua đồng cỏ xung quanh nhà tù.

Tù nhân José Luis Callisaya Diaz, còn được gọi là “El Araña” đã sử dụng chiếc áo khoác lông cừu của mình để lẻn qua an ninh và cố gắng vượt qua một trong những bức tường bên ngoài của nhà tù vào ngày 4/2.
Bất chấp những nỗ lực vượt ngục của anh ta, an ninh nhà tù đã phát hiện Diaz, người đang thụ án 15 năm vì tội giết người, không ở trong phòng giam của anh ta.

“Nữ hoàng SS”, 1 trong 3 phụ nữ ác độc nhất lịch sử là ai?

Có vẻ khó tin, nhưng một trong những người phụ nữ khủng khiếp và độc ác nhất trong các trại tập trung của Đức là một cô gái quyến rũ tên Irma Grese, làm việc như một quản giáo và thực hiện "nhiệm vụ" với sự cuồng tín đặc biệt.

Các tù nhân trong trại gọi cô là “Thiên thần chết chóc”, “Ác quỷ tóc vàng” và “Quái thú xinh đẹp”, trong khi quân Đức Quốc xã mệnh danh cô là “Nữ hoàng SS”.

Người phụ nữ độc ác nhất của Đệ tam Quốc xã