Vì sao thầy tướng số "phán" bà Clinton đánh bại ông Trump?

(Kiến Thức) - Thầy tướng số Hong Kong mới dự đoán bà Hillary Clinton sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống 2016 dựa trên những đường nét trên gương mặt.

Thầy tướng số Hong Kong Chow Hon-ming dự đoán bà Hillary Clinton sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay vì cằm của nữ ứng viên tổng thống này “quyền lực” hơn so với ứng viên Donald Trump.
Cũng theo Chow Hon-ming, những người có cằm nhô, quai hàm rộng sẽ đạt được nhiều quyền lực khi họ lớn tuổi. Liệu dự đoán của thầy tướng số Hong Kong này có đúng hay không thì mọi người sẽ phải chờ đến tháng 11 tới đây mới biết kết quả.
Vi sao thay tuong so
Thầy tướng số Hong Kong Chow Hon-ming dự đoán bà Clinton sẽ đánh bại ứng viên Trump vì cằm của bà “quyền lực” hơn.
Thầy tướng số ở Hong Kong là những người chuyên xem xét vận mệnh và cuộc sống của mọi người nhờ vào việc quan sát những đường nét trên gương mặt của họ. Thuật xem tướng có từ cách đây hơn 2.000 năm và hiện được các thầy tướng số lưu giữ và phát triển.
Các thầy tướng số tin rằng, gương mặt của mỗi người giống như một cuốn sách. Khi nhìn vào gương mặt, họ sẽ “đọc” ra mọi vấn đề từ sức khỏe, tình hình tài chính hoặc gia đình của bất kỳ người nào. Theo đó, mỗi phần khác nhau trên gương mặt sẽ thể hiện những góc độ khác nhau về tướng số.
Video bà Hillary Clinton sẽ chỉ còn sống được 1 năm? (nguồn: VTC):

Cư dân cuối cùng ở ngôi làng hẻo lánh của nước Nga

(Kiến Thức) - Ông Mikhail Baburin, 66 tuổi, là cư dân cuối cùng sống trong ngôi làng Mikhailovka hẻo lánh của nước Nga.

Cu dan cuoi cung o ngoi lang heo lanh cua nuoc Nga
Ông Mikhail Baburin (66 tuổi), cựu nhân viên của một nhà máy quân sự, là cư dân cuối cùng sống hiện đang trong làng Mikhailovka, vùng Krasnoyarsk. Được biết, ngôi làng do những di dân đến từ vùng Mordovia của nước Nga thành lập vào thế kỷ thứ 19. 

Cu dan cuoi cung o ngoi lang heo lanh cua nuoc Nga-Hinh-2
Một bức ảnh diễn viên kiêm ca sĩ, nhà thơ Xô Viết Vladimir Vysotsky được treo trên tường trong nhà của ông Mikhai Baburin ở làng Mikhailovka. Ông đã chuyển tới tới đây vào năm 2000 và sống đơn độc trong ngôi làng hẻo lánh của nước Nga này suốt 10 năm qua. 

Cu dan cuoi cung o ngoi lang heo lanh cua nuoc Nga-Hinh-3
Mikhail Baburin đang lấy nước từ giếng nước ngoài sân ngày 6/12.

Cu dan cuoi cung o ngoi lang heo lanh cua nuoc Nga-Hinh-4
 Ông Mikhail đọc sách trong nhà của ông ở  làng Mikhailovka.

Cu dan cuoi cung o ngoi lang heo lanh cua nuoc Nga-Hinh-5
 Phòng tắm trong ngôi nhà đơn sơ của ông Baburin.

Cu dan cuoi cung o ngoi lang heo lanh cua nuoc Nga-Hinh-6
Ông Mikhail ngồi hút thuốc trong nhà.

Cu dan cuoi cung o ngoi lang heo lanh cua nuoc Nga-Hinh-7
 Một chiếc máy may trong nhà của ông Mikhail.

Cu dan cuoi cung o ngoi lang heo lanh cua nuoc Nga-Hinh-8
 Ông Mikhail đang cho gà ăn.

Cu dan cuoi cung o ngoi lang heo lanh cua nuoc Nga-Hinh-9
Mikhail Baburin trang trí cây thông cho dịp lễ Giáng sinh và Năm Mới trước nhà của ông ở làng Mikhailovka ngày 6/12. 

Cu dan cuoi cung o ngoi lang heo lanh cua nuoc Nga-Hinh-10
Cụ ông 66 tuổi kiểm tra hộp thư trước cổng nhà. 

Cu dan cuoi cung o ngoi lang heo lanh cua nuoc Nga-Hinh-11
 Ông Mikhail mang cỏ khô về cho đàn cừu ăn.

Cu dan cuoi cung o ngoi lang heo lanh cua nuoc Nga-Hinh-12
 Đàn cừu của ông Mikhail được nuôi nhốt ngay ngoài sân nhà.

Cu dan cuoi cung o ngoi lang heo lanh cua nuoc Nga-Hinh-13
 Mikhail Baburin nuôi một chú chó và đặt tên là Sever.
Cu dan cuoi cung o ngoi lang heo lanh cua nuoc Nga-Hinh-14
Không gian bên trong ngôi nhà của ông Mikhail ở làng Mikhailovka, vùng Krasnoyarsk. 

Cu dan cuoi cung o ngoi lang heo lanh cua nuoc Nga-Hinh-15
Chú mèo Marquis làm bầu bạn với ông Mikhail Baburin. 

Cu dan cuoi cung o ngoi lang heo lanh cua nuoc Nga-Hinh-16
 Một ngôi nhà bị bỏ hoang ở ngôi làng hẻo lánh Mikhailovka. (Nguồn ảnh: Reuters).

Ngôi làng không có đường độc nhất vô nhị trên thế giới

Nghe có vẻ khó tin nhưng làng Giethoorn ở Overijssel, Hà Lan là làng không có đường độc nhất vô nhị trên thế giới.

Ngoi lang khong co duong doc nhat vo nhi tren the gioi
Chính vì làng không có đường bộ nên ở Giethoorn, du khách sẽ không thấy bóng dáng của ô tô, xe máy… Đường giao thông huyết mạch của Giethoorn chính là hơn 4 dặm kênh rạch, tuyến đường thủy duy nhất làm nên một thị trấn Giethoorn cổ kính, yên bình xứng đáng với tên gọi “Vinice của Hà Lan”, khiến du khách đến đây một lần sẽ không bao giờ quên.