Vì sao phải cấp cứu nghi phạm vụ thảm án ở Tiền Giang?

(Kiến Thức) - Sau khi được di lý về cơ quan CSĐT Công an tỉnh để làm rõ hành vi giết 3 người trong vụ thảm án ở Tiền Giang, nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa đã được đưa đi cấp cứu nghi do thuốc diệt cỏ thấm vào cơ thể.
 

Sáng nay (15/8), trao đổi nhanh với PV Kiến Thức, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, chiều 14/8 đã đưa nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), kẻ gây ra vụ thảm án ở Tiền Giang vào bệnh viện cấp cứu.
Vi sao phai cap cuu nghi pham vu tham an o Tien Giang?
Nghi phạm Khoa được đưa vào bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang dưới sự canh giữ nghiêm ngặt của cơ quan công an.
Nhận định ban đầu, sau khi giết 3 người ở Tiền Giang, trong quá trình bỏ trốn, Khoa đã uống thuốc diệt cỏ với ý định tự sát. Tuy nhiên do thuốc chưa ngấm nên Khoa vào chòi rẫy ven đường ở xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nằm chờ chết.
Sáng hôm sau 14/8, khi tỉnh dậy biết mình vẫn còn sống, Khoa đi tìm tiệm sửa xe để bán phụ tùng lấy tiền để tiếp tục bỏ trốn thì bị công an bắt. Đến khi được di lý về cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang thì Khoa có biểu hiện mệt mỏi, xuống sức nên nhà chức trách đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu.
Trước đó, sáng sớm nhày 13/8, người dân ở ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thấy chị Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi, em ruột chị Ngân) bò ra đường kêu cứu nên hô hoán chạy vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện chị Ngân, bà Hoa cùng bé Ý đã tử vong trong nhà.
Chị Ngọc Ánh cho biết, nghi phạm chính là Nguyễn Đăng Khoa, chồng chị Ngân, anh rể của mình. Sau khi sát hại những người trong gia đình, Khoa đã bóp cổ nhưng chị Ánh van xin nên Khoa tha chết và nói "sẽ tự tử".
Bước đầu khi bị bắt, Khoa khai do nghi ngờ vợ là chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi) có người tình mới nên tức giận ra tay giết cả gia đình vợ.
Hiện nghi phạm đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang dưới sự canh giữ nghiêm ngặt của cơ quan công an.

Lời khai lạnh lùng của nghi phạm thảm sát 3 người ở Tiền Giang

(Kiến Thức) - Dù vừa gây ra vụ thảm sát 3 người ở Tiền Giang, trong đó có 1 đứa trẻ, thế nhưng nghi phạm từng là người thân của các nạn nhân lại hết sức bình thản khai nhận lý do gây ra tội ác.

Vượt đoạn đường hàng chục km, đầu giờ chiều nay 14/8, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Tiền Giang đã di lý Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp), nghi phạm thảm sát 3 người ở Tiền Giang (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành) về trụ sở CQĐT tỉnh Tiền Giang để tiếp tục làm rõ hành vi của đối tượng.

Hàng trăm người dân Hải Dương phản đối nhà máy rác của Cty Tre Xanh

(Kiến Thức) - Hàng trăm người dân xã Đông Kỳ đã kéo lên huyện ủy – UBND huyện Tứ Kỳ để phản đối dự án xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp dự kiến sẽ được triển khai trên địa bàn xã…

Sáng ngày 14/8, hàng trăm người dân xã Đông Kỳ (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã kéo lên Huyện ủy – UBND huyện Tứ Kỳ để phản đối Dự án xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp của Công ty Cổ phần Tre Xanh dự kiến sẽ được xây dựng trên địa bàn xã Đông Kỳ.
Theo phản ánh của người dân, từ khi biết tin tại buổi tiếp xúc cử tri về thông tin dự án Nhà máy rác thải sinh hoạt và công nghiệp sẽ được triển khai tại vị trí Vườn quả Bác Hồ trên địa bàn thôn Bắc An (xã Đông Kỳ), tất cả người dân 4 thôn của xã Đông Kỳ gồm thôn Bắc An, Tây An, Đông An và Nam An đã không nhất trí với chủ trương trên, đồng thời đề nghị Đảng ủy, HĐND và UBND xã Đông Kỳ báo cáo lên cấp trên không tiếp nhận và chuyển dự án này đi nơi khác.