Theo India Today, sau khi xảy ra tranh cãi với chồng vào ngày 24/6, người phụ nữ 35 tuổi đã rời khỏi nhà. Tại ga xe lửa Panipat (Ấn Độ), một người đàn ông đã tiếp cận cô, nói rằng được chồng cô cử đến, sau đó đưa nạn nhân lên đoàn tàu đang dừng ở đó.
"Nạn nhân nói rằng hắn ta đã đưa cô vào một toa tàu trống. Tại đây, 3 gã đàn ông đã thay nhau cưỡng bức cô", quan chức cảnh sát cấp cao Shri Niwas nói với hãng thông tấn PTI.

Sau đó, chúng đưa nạn nhân tới Sonipat và ném cô xuống đường ray, khiến cô bị thương nặng khi một đoàn tàu chạy qua.
Theo lời kể của các nhân chứng - những người bán hàng gần đường ray Sonipat, họ nghe thấy tiếng khóc của một phụ nữ nên vội chạy đến giúp đỡ. Người phụ nữ được phát hiện bị thương nặng ở chân và nhanh chóng được đưa đưa tới Bệnh viện Đa khoa Sonipat rồi chuyển đến Bệnh viện Rohtak PGI để tiếp tục điều trị. Các bác sĩ cho biết nạn nhân bị mất một chân.
Sau vụ việc, một đội điều tra đặc biệt đã được thành lập để điều tra các cáo buộc hiếp dâm tập thể và vụ việc xảy ra sau đó ở Sonipat.
Cảnh sát trưởng Panipat, Bhupender Singh, và đơn vị điều tra của ông cùng cảnh sát Sonipat đã đến đường ray xe lửa nơi xảy ra vụ việc để xem xét hiện trường. Họ cũng lấy lời khai của các nhân chứng cũng như thu thập các đoạn camera giám sát để làm rõ vụ án.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ hạ độ tuổi truy cứu hình sự với tội hiếp dâm