Tôi vốn là một cô gái trắng trẻo, xinh xắn, nên cũng có nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi may mắn lấy được một người chồng tử tế, biết kiếm tiền, lại rất chiều chuộng tôi. Bố mẹ chồng cũng hiền lành, yêu thương con dâu. Từ ngày về làm dâu, tôi được cả nhà cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa; đặc biệt là sau khi tôi sinh được cậu con trai đầu lòng.
Sau khi sinh con, tôi xuống sắc trầm trọng. Trước đây, khi chưa lấy chồng, tôi cao 1m6, nặng 49-50kg, nhưng bây giờ tôi đã vượt ngưỡng 70kg. Vì tăng đến hơn 20 kg nên chân tay, bụng tôi đều bị rạn da; sau sinh không vẫn không giảm cân được vì lúc nào cũng phải ăn nhiều để có sữa cho con uống. Mỗi lần tôi muốn tập thể dục để giảm cân là nhà chồng lại gạt đi, bảo tôi chỉ cần nuôi con tốt là được, gầy béo không quan trọng. Do vậy, dù đã sinh con được 6 tháng mà tôi vẫn như cũ, chưa giảm được cân nào, khiến tôi cũng rất phiền lòng.
![]() |
Vì câu nói của cậu em họ mà tôi không dám quay trở lại công ty sau dịp Tết (ảnh minh họa) |
Dù lời trẻ con ngây thơ nhưng tôi vẫn buồn và tủi thân vô cùng. Câu nói ấy là một câu nói có tính sát thương cực kì cao đối với một người phụ nữ coi trọng ngoại hình như tôi. Tuần sau là tôi sẽ quay trở lại công việc. Cứ như vậy thì làm sao tôi có đủ dũng khí đi làm, gặp lại mọi người trong công ty được nữa? Hay tôi nên nghỉ thêm mấy tháng nữa, đợi ngoại hình về như cũ rồi mới đi làm lại?