Vật thể lạ rơi xuống vườn nhà dân ở Yên Bái, Tuyên Quang

Sau khi nghe tiếng nổ lớn kèm vệt sáng từ trên trời lao xuống, người dân chạy ra thì phát hiện một vật thể lạ bằng kim loại rơi trong vườn.

Đại diện xã Tân Đồng (huyện Trấn Yên – tỉnh Yên Bái) vừa lên tiếng xác nhận sự việc một vật thể lạ vừa rơi xuống tại khu vực vườn nhà một người dân trên địa bàn.
Theo đó, vào khoảng gần 7h sáng 2/1, người dân địa phương thuộc địa phận xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn kèm theo vệt sáng từ trên trời lao xuống.
Hố sâu do vật thể lạ rơi xuống để lại.
Hố sâu do vật thể lạ rơi xuống để lại. 
Ngay sau đó, mọi người trong khu vực cùng nhau đi tìm thì phát hiện vật thể lạ rơi xuống vườn nhà bà Trần Thị Lợi ở thôn 1, xã Tân Đồng. Theo mô tả của người dân, vật thể lạ có hình cầu, dạng tròn, đường kính khoảng 40c, vỏ ngoài bằng kim loại.
Ngay khi nhận được tin báo về sự việc, lực lượng dân quân và công an sở tại đã phong tỏa hiện trường vào thông báo sự việc lên huyện cùng cơ quan chuyên môn của tỉnh biết để đưa ra hướng xử lý.
Đại diện chính quyền xã cho biết vật thể lạ được tìm thấy có cấu tạo bằng kim loại, nặng khoảng 4-6kg, sau khi rơi xuống vườn đã để lại một hố sâu trên mặt đất. Vật thể lạ rơi vào vườn trống nên rất may không gây hậu quả gì.
Hiện vật thể lạ trên đã được thu giữ để phục vụ điều tra.
Trước đó, cũng trong sáng 2/12, một vật thể lạ có hình dạng tương tự đã rơi xuống khu vực thôn Nà Giàng, xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang kèm theo 3 tiếng nổ lớn.
Các cơ quan chức năng 2 tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái đang tích cực điều tra làm rõ hiện sự việc kỳ lạ này.

Ẩn họa từ những “vật thể lạ” bay qua cửa sổ chung cư

Các vật thể lạ nếu bị ném xuống từ tầng cao nhà chung cư xuống đất sẽ có vận tốc rất lớn, nguy hiểm đến tính mạng con người.

Ngày 27/12, facebooker Hương Nguyễn đăng tải thông tin lên mạng xã hội: Chị và chồng đi mua đồ tại siêu thị tầng 1 tòa nhà Sông Hồng (165 Thái Hà, quận Đống Đa, TP.Hà Nội). Khi chồng chị Hương vừa mở cửa xe ra, bất ngờ một vật thể lạ là chai thủy tinh đựng mật ong từ “trên trời rơi xuống” sượt qua người, làm làm thủng nóc ô tô. Tiếp đó, một lô vật dụng khác như quần áo, sách vở, mỹ phẩm… đều đi qua đường cửa sổ, ban công xuống đất, khiến người dân xung quanh phải tránh xa.

Triệt phá nhóm "nữ quái" lên “zalo” lừa chiếm đoạt tài sản

(Kiến Thức) - Chỉ trong 2 ngày, “nữ quái” cầm đầu nhóm thanh niên hư hỏng liên tục lên mạng “zalo” săn đàn ông hám ngọt để lừa chiếm đoạt tài sản.

Chiều 2/1, Trung tá Nguyễn Mai Chức, Đội trưởng Đội CSHS Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết vừa triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có do 2 “nữ quái” cầm đầu.
Triet pha nhom

Các đối tượng trong băng lừa đảo và tiêu thụ tài sản chiếm đoạt được của 2 nạn nhân. 

Theo hồ sơ của CQĐT, Võ Thị Diễm Kiều Như Ý (20 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp; tạm trú phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) có nhan sắc khá xinh đẹp lên mạng xã hội “zalo” với nickname “cô út nhà họ võ” làm quen với anh Trần Văn C. (31 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên- Huế, tạm trú phường Tam Phú, quận Thủ Đức).