Vào khách sạn theo dõi vợ ngoại tình, đâm chí mạng tình địch

(Kiến Thức) - Thấy vợ và tình địch vào trong phòng khách sạn, Hoàng bế con vào theo dõi. Đối tượng đã đạp cửa, rút dao đâm tình địch nguy kịch rồi bỏ trốn…

Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đang điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích tại Khách sạn Đông Dương (Phường Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng) khiến một nam thanh niên bị thương nặng, nguy kịch. Nạn nhân là Đinh Duy Tiến (SN 1992, xóm 2, An Lê, Quỳnh Phụ, Thái Bình).
Cụ thể sự việc, vào lúc 10h ngày 8/9, công an quận Lê Chân nhận được tin báo tại phòng 204, khách sạn Đông Dương (số 4, đường Hồ Sen, phường Trại Cau, quận Lê Chân) xảy ra vụ cố ý gây thương tích khiến anh Tiến bị trọng thương.
Theo kết qủa điều tra ban đầu, chị Lê Thị Hoài An, SN 1990, chồng là Lê Công Hoàng, SN 1988, cùng tạm trú tại 1/619 đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân và đã có một con nhỏ là Lê Hoài Trang, SN 2013.
Nơi xảy ra vụ việc.
 Nơi xảy ra vụ việc.
Trong quá trình làm nhân viên tiếp thị rượu tại quán karaoke Ruby ở số 8 đường vòng Hồ Sen, quận Lê Chân, chị An có quan hệ tình cảm với Đinh Duy Tiến (SN 1992), hiện là nhân viên bảo vệ tại quán karaoke này.
Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính, Lê Công Hoàng bí mật theo dõi. Tối 7/9/2014, Hoàng phát hiện vợ mình cùng Tiến đang ở cùng nhau tại phòng 204, khách sạn Đông Dương. Hoàng đã bế con và rủ thêm bạn là Võ Sơn Tùng, (SN 1989, trú tại số 10/419 đường Miếu Hai Xã, quận Lê Chân) đến khách sạn Đông Dương thuê phòng 308 để theo dõi. Đến 9h30 ngày 8/9, Hoàng bế con và cầm theo một dao nhọn chuẩn bị từ trước xuống đạp cửa phòng 204. Thấy vậy, Đinh Duy Tiến vào nhà vệ sinh phòng 204 chốt cửa. Hoàng đạp tung cửa nhà vệ sinh, dùng dao đâm Đinh Duy Tiến vào vùng ngực, sau đó bỏ trốn.
Nạn nhân Đinh Duy Tiến được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng trong tình trạng nguy kịch.
Vụ việc đang được công an quận Lê Chân điều tra làm rõ…

Quái chiêu đánh ghen của các bà hoàng Trung Quốc

Chặt tay tình địch gửi cho chồng, biến ái phi của vua thành người lợn... là những chiêu ghen tuông rợn người của các bà hoàng Trung Quốc.

Im lặng

Bác sĩ trắng đêm cứu nạn nhân ngạt khí ở quán karaoke

(Kiến Thức) - Để giành lại sự sống cho các nạn nhân suy hô hấp do ngạt khí trong quán karaoke, các y, bác sỹ phải nỗ lực suốt cả đêm qua.

Tối 8/9, do mất điện, một quán karaoke ở Quảng Ninh chạy máy phát điện cho khách hát, khiến toàn bộ nhân viên và khách bị ngạt khí. Hiện 6 nạn nhân đã tử vong, 6 người khác (5 nam , 1 nữ) được đưa về Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) trong tình trạng nguy kịch. Để giành lại sự sống cho họ, từ chiều đến hết đêm qua và sáng nay, các y bác sỹ phải nỗ lực hết mình cứu chữa...

Mỗi nạn nhân thường có 2-3 y, bác sỹ túc trực suốt đêm, khẩn trương cứu chữa. Ảnh: Dân Việt.
Mỗi nạn nhân thường có 2-3 y, bác sỹ túc trực suốt đêm, khẩn trương cứu chữa. Ảnh: Dân Việt.

Những chân dài bán dâm nghìn đô ở VN

(Kiến Thức) - Xinh đẹp, thậm chí là  hoa hậu hay những tên tuổi có tiếng, song họ đã đánh mất tất cả khi sa chân vào con đường bán dâm.

1. Võ Thị Mỹ Xuân - Hoa hậu Mê Kông 2009. Sinh năm 1985, xuất thân từ gia đình nghèo ở Hậu Giang, sau đó cả gia đình rời lên TP HCM. Năm 2009, Mỹ Xuân tham gia cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng và đã vượt qua 168 người đẹp của các tỉnh thành miền Tây để giành giải nhất và cả giải phụ “Ứng xử hay nhất”. Sau khi đoạt vương miện, Mỹ Xuân hành nghề người mẫu tự do tại TP HCM.
 1. Võ Thị Mỹ Xuân - Hoa hậu Mê Kông 2009.
Sinh năm 1985, xuất thân từ gia đình nghèo ở Hậu Giang, sau đó cả gia đình rời lên TP HCM. Năm 2009, Mỹ Xuân tham gia cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng và đã vượt qua 168 người đẹp của các tỉnh thành miền Tây để giành giải nhất và cả giải phụ “Ứng xử hay nhất”. Sau khi đoạt vương miện, Mỹ Xuân hành nghề người mẫu tự do tại TP HCM.

Theo lời Mỹ Xuân, nghề mẫu thù lao không đủ tiền son phấn, trang phục, trong khi người nào cũng dùng hàng hiệu, đi xe sang, nên Xuân sa ngã, đi bán dâm kiếm tiền để “bằng bạn bằng bè”. Qua nhiều lần bán dâm với giá từ vài triệu đồng tới vài trăm USD, Mỹ Xuân bắt đầu “thăng hoa” hơn trong làng giải trí. Sau khi đoạt danh hiệu hoa hậu, Mỹ Xuân “có giá” hơn, khách hàng phải bỏ ra hàng ngàn USD cho mỗi lần được Mỹ Xuân “phục vụ”. Mỹ Xuân đã ra tù và đã đang làm lại cuộc đời.
Theo lời Mỹ Xuân, nghề mẫu thù lao không đủ tiền son phấn, trang phục, trong khi người nào cũng dùng hàng hiệu, đi xe sang, nên Xuân sa ngã, đi bán dâm kiếm tiền để “bằng bạn bằng bè”. Qua nhiều lần bán dâm với giá từ vài triệu đồng tới vài trăm USD, Mỹ Xuân bắt đầu “thăng hoa” hơn trong làng giải trí. Sau khi đoạt danh hiệu hoa hậu, Mỹ Xuân “có giá” hơn, khách hàng phải bỏ ra hàng ngàn USD cho mỗi lần được Mỹ Xuân “phục vụ”. Mỹ Xuân đã ra tù và đã đang làm lại cuộc đời.