Ước ao vợ ngoan hiền chủ động trong "chuyện ấy", không phải như cưỡng hiếp

Có đến hơn 50% số lần tôi phải giữ chân, giữ tay cô ấy, để cô ấy không vùng vẫy và mình có thể đạt được mục đích. Giống như một sự cưỡng hiếp vậy. Tôi ước ao một lần vợ chủ động trong lúc làm chuyện ấy.

Không phải lúc nào chuyện ấy cũng được hưởng ứng dù vợ chồng sống hạnh phúc, câu chuyện đăng trên Báo Đất Việt:
Tôi 36 tuổi, vợ 33, chúng tôi cưới nhau năm 2008, đến nay đã được tròn 8 năm. Đã có với nhau 2 đứa con, cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi biết bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống. Cả tôi và vợ đều có công việc ổn và thu nhập khá, cuộc sống vợ chồng nhìn chung khá ổn định. Vợ tôi cũng là một người phụ nữ đúng mực, từ khi lấy chồng, cô ấy không tơ tưởng nghĩ đến chuyện có người đàn ông khác, cũng không dành thời gian cho những cuộc vui chơi bạn bè bên ngoài, từ chối những chuyến đi chơi xa để dành dụm tiền bạc và thời gian chăm sóc chồng con.
Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa
Cuối tuần, vợ thích nấu cho bố con tôi những món ăn ngon, thi thoảng về quê chồng, cô ấy cũng thích trổ tài nấu nướng để làm bố mẹ tôi vui lòng. Gia đình tôi, từ bố mẹ đến các bác, ai cũng khen vợ tôi khéo léo, đúng mực, không dễ gì tìm được ở thời đại ngày nay.
Tôi không phủ nhận những đức tính tốt của vợ, không phủ nhận cô ấy đã dành nhiều thời gian, sự quan tâm và tình yêu thương cho chồng con. Tôi hài lòng về những ứng xử của vợ đối với những người xung quanh, cũng như cách cô ấy cố gắng trong công việc, cố gắng trong cuộc sống và chia sẻ với tôi những lúc khó khăn. Nhờ đó, chúng tôi đã vượt qua nhiều khó khăn, vất vả, cuộc sống gia đình từ chỗ thiếu thốn, đến nay đã đủ đầy hơn.
Tuy nhiên, có một điều tôi không thể hài lòng được ở vợ mình, đó là chuyện chăn gối. Từ ngày lấy nhau đến giờ, chưa bao giờ vợ tỏ thái độ ham muốn chuyện này, cô ấy không bao giờ chủ động quan hệ, và thường từ chối khi tôi có nhu cầu. Tất cả những lần cô ấy chấp nhận thì đều giống như sự cưỡng ép, cố chiều chồng cho xong, chứ không nhìn thấy sự cảm xúc, hứng thú qua thái độ của cô ấy.
Có đến hơn 50% số lần tôi phải giữ chân, giữ tay cô ấy, để cô ấy không vùng vẫy và mình có thể đạt được mục đích. Giống như một sự cưỡng hiếp vậy. Nhiều lần tôi nói chuyện với cô ấy về vấn đề này, nhưng không nhận được sự hợp tác và không có sự thay đổi tích cực.
Tôi vẫn khao khát, có một lần vợ chủ động cởi bỏ quần áo mặc trên người khi quan hệ với tôi và hào hứng thực hiện những động tác khiến tôi cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy được yêu thương, trân trọng, giống như tất cả những người vợ khác vẫn làm với chồng mình. Nhưng có lẽ với tính cách của vợ thì chẳng khi nào ước mơ nhỏ bé ấy của tôi trở thành hiện thực.

Sau cơn say, tá hỏa phát hiện cô gái nằm bên cạnh không phải người yêu

Đã 1 tuần sau khi chuyện đó xảy ra, nhưng tôi vẫn chưa biết nên giải quyết thế nào nữa. 

Tôi lấy lý do để đi công tác xa vài ngày, chủ yếu để bình tĩnh và suy nghĩ lại mọi chuyện. Tôi cũng không còn mặt mũi nào để gặp người yêu nữa.

Bóng gió chuyện chăn gối để vợ lo giữ chồng, không ngờ...

Hồi mới sinh đứa con đầu lòng thì mọi chuyện còn đỡ, nhưng đến khi sinh xong đứa con thứ hai thì vợ tôi chẳng còn thiết tha gì đến chuyện chăn gối nữa.

Tôi năm nay 42 tuổi, vợ bằng tuổi tôi. Cuộc sống của vợ chồng tôi không vất vả như nhiều người, điều kiện kinh tế ổn, có nhà có xe riêng. Hai con trai đều chăm ngoan và học giỏi. Ấy thế nhưng đúng là được cái này thì mất cái kia vì tình cảm vợ chồng tôi không ổn, nói đúng ra thì tẻ nhạt.

Chồng kể với mẹ cả chuyện chăn gối của tôi và anh

Nhà anh chỉ có hai mẹ con, anh không giấu mẹ bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện chăn gối của hai vợ chồng tôi...

Mẹ chồng tôi không lấy chồng mà làm mẹ đơn thân. Bà có mỗi mình chồng tôi là con , một mình nuôi anh từ nhỏ, cho ăn học đến nơi đến chốn. Vì thế chồng tôi rất thần tượng mẹ. Với anh, mẹ anh là số 1, không có một người phụ nữ nào (kể cả tôi) có thể thay thế hoặc được đánh giá cao hơn mẹ của anh.
Chong ke voi me ca chuyen chan goi cua toi va anh
Ảnh minh họa.