Sau cơn say, tá hỏa phát hiện cô gái nằm bên cạnh không phải người yêu

Đã 1 tuần sau khi chuyện đó xảy ra, nhưng tôi vẫn chưa biết nên giải quyết thế nào nữa. 

Tôi lấy lý do để đi công tác xa vài ngày, chủ yếu để bình tĩnh và suy nghĩ lại mọi chuyện. Tôi cũng không còn mặt mũi nào để gặp người yêu nữa.
Tôi yêu bạn gái của mình rất nhiều, kể từ khi chính thức yêu nhau tới giờ, tôi tuyệt nhiên không nghĩ tới việc chia tay hay tơ tưởng tới cô nào khác. Tôi là người đàn ông rất chừng mực trong mối quan hệ tình cảm. Đã yêu ai là tôi xác định chung thủy với người đó tới cùng.
 
Bạn gái tôi khá hiền dịu, nết na. Tôi yêu và quý trọng cô ấy cũng vì lẽ đó. Chuyện tình của chúng tôi cũng đã được gần 2 năm rồi. Theo dự tính, đến cuối năm nay tôi sẽ xin phép gia đình cô ấy cho cưới nhau. Tôi đã về thăm nhà bạn gái nhiều lần và được hai bác quý mến.
Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như em gái cô ấy không về nước. Đó là đứa em cùng cha, khác mẹ của cô ấy. Mẹ của người yêu tôi mất từ khi cô ấy mới 5 tuổi, bố cô ấy đã tái hôn và có thêm 1 đứa con gái.
Hai chị em họ khá thân nhau. Cô bé đi du học nước ngoài, mới trở lại Việt Nam cách đây vài tháng để làm việc.
Yêu nhau đã hơn 2 năm, nhưng mới đây tôi cũng mới gặp em gái cô ấy lần đầu. Theo tôi thấy, dù là chị em, nhưng hai người khá khác nhau. Cũng xinh đẹp, giỏi giang, nhưng cô em gái đáo để, sắc sảo hơn rất nhiều.
Dù lần đầu gặp, nhưng tôi thấy ánh mắt của cô bé nhìn tôi có chút gì đó không ổn.
Tôi đã cố cách tìm cách lảng tránh những lần cô ta có vẻ đánh mắt đưa tình với mình.
Và rồi mọi chuyện bắt đầu từ buổi tối hôm ấy. Chỉ vì chuyện cỏn con, không đâu vào đâu, nhưng tôi với người yêu lại cãi nhau. Cô ấy nhất định không chịu gặp tôi, dù tôi có nói thế nào đi nữa.
Tối hôm ấy, tôi tới nhà để đợi cô ấy về bằng được. Nào ngờ, bạn gái tôi đã về quê thăm bố mẹ, chỉ còn lại cô em gái ở lại trên thành phố.
Tôi định về, nhưng cô em nhất định mời tôi vào nhà, cô ấy nói với vẻ rất thấu hiểu và thông cảm với cảm giác của tôi. Chúng tôi có ngồi nói chuyện vài phút. Tôi hỏi em ấy về tình trạng của bạn gái những ngày chúng tôi cãi nhau, cô ấy cũng chia sẻ rằng mình mới chia tay bạn trai nên đang buồn.
Khi tôi định ra về, thì cô em gái nhất quyết mời tôi ở lại uống vài chén giải sầu. Tôi đã từ chối, nhưng vì cô ấy nói đang buồn chuyện tình cảm, nên tôi cũng đồng ý.
Điều lạ là tôi uống rượu khá tốt, nhưng lại bị say chỉ sau 1 ly. Vừa uống hết ly đầu tiên, tôi đã thấy đầu óc choáng váng, không còn nhớ bất cứ chuyện gì.
Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi tá hỏa phát hiện trên người không có lấy một mảnh vải và nằm cạnh cô em gái của người yêu.
Tôi thực sự sốc, trong giây phút ấy, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Còn cô em gái, khi tỉnh dậy lại thản nhiên như không, cô ta nói tôi phải chịu trách nhiệm, muốn tôi chia tay bạn gái để đến với cô ta.
Từ hôm đó tới nay, nhiều lần em của người yêu gọi điện uy hiếp rằng nếu tôi không dứt khoát chia tay với chị gái cô ta, thì những bức ảnh chụp lại đêm hôm đó sẽ được công khai.
Tôi có cảm giác như đây là 1 cái bẫy vậy, nhưng không biết phải làm sao nữa. Tôi không thể để người yêu bị tổn thương, nhưng càng không thể chia tay cô ấy, tôi thực sự yêu cô ấy rất nhiều. Tôi phải làm sao đây?

Chồng bỏ mặc tôi một mình vượt cạn để làm chuyện động trời với người yêu cũ

Khoảnh khắc nằm trên bàn đẻ là giây phút tôi không bao giờ quên. Nằm ôm con, tôi lại nghĩ đến cảnh chồng mình đang chăm sóc người yêu cũ.

Vợ chồng tôi kết hôn chưa đầy 1 năm. Vậy mà thời gian này, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi gặp không ít sóng gió. Chúng tôi không khó khăn tài chính, cũng chẳng còn trẻ như những cặp đôi khác để suốt ngày gây gổ cãi vã. Chiến tranh xảy ra giữa vợ chồng tôi tất cả đều bắt nguồn từ người yêu cũ của anh.

Sai lầm đầu tiên của tôi đó là đồng ý kết hôn với một người còn vương vấn với người yêu cũ. Chồng tôi quen cô ấy từ ngày còn học đại học, họ đến với nhau và yêu nhau suốt những năm tháng tuổi trẻ. Sau khi ra trường, người yêu cũ của chồng tôi phải về quê làm việc. Cô ấy chia tay chồng tôi rồi nhanh chóng kết hôn với một người đàn ông thành đạt, giàu có.

Vợ dùng nắm lá khiến chồng ngoại tình hãi đến già

Phát hiện chồng ngoại tình, quyết không để hạnh phúc của mình bị người khác cướp mất, bà vợ cao tay này đã tương kế tựu kế, chỉ dùng một nắm lá mà khiến chồng hãi tới già, gia đình vẫn hạnh phúc.

Phát hiện chồng ngoại tình, không người đàn bà nào là không cảm thấy đau đớn. Nhiều người chọn cách đánh ghen, làm ầm lên cho tỏ rõ mọi chuyện, người thì chọn cách nhẫn nhịn để cho qua, dẫu là cách nào, người tổn thương và mất mát vẫn là người phụ nữ.

Phát hiện vợ ngoại tình, đây là điều đầu tiên đàn ông phải làm

Thay vì đánh ghen, chửi bới thì đây mới là điều đầu tiên đàn ông nên làm khi phát hiện vợ ngoại tình.

Phát hiện vợ ngoại tình, phản bội hôn nhân khiến đàn ông dù mạnh mẽ đến mấy cũng đớn đau khôn nguôi. Thế nhưng, đây cũng là lúc người chồng phải thật tỉnh táo để có được quyết định chính chắn nhất.