Tỷ phú giấu xế hộp Audi bạc tỉ ở nhà để đi ăn mày

Matthew Brinton, vốn hành nghề ăn mày lâu năm, vừa đến đồn cảnh sát để trình báo việc… chiếc xe hơi Audi giá 50.000 bảng Anh của anh bị mất.

Thế nhưng ít ai ngờ rằng, đối lập với vẻ ngoài rách rưới và khổ sở, Matthew “đi làm” mỗi ngày bằng một chiếc xe hơi hiệu Audi giá 50.000 bảng Anh (tương đương 1,6 tỉ đồng).
Cách đây không lâu, hình ảnh chàng ăn mày Matthew chở chú chó Hazel về nhà trên chiếc Audi đã được lan truyền rộng rãi trên mạng, khiến không ít người cảm thấy bức xúc. Thậm chí Matthew còn nhận được khoảng 100 lời dọa giết vì mọi người cho rằng anh đã giả vờ nghèo khổ, lừa gạt để xin tiền.
Matthew Brinton (35 tuổi) vốn là một anh chàng hành nghề ăn xin lâu năm trên con phố Bank Street (Cornwall, Anh).
Matthew Brinton (35 tuổi) vốn là một anh chàng hành nghề ăn xin lâu năm trên con phố Bank Street (Cornwall, Anh). 
Tài khoản Facebook Trudy Blair viết: “Tôi đã thấy anh ta xin 40 bảng Anh từ một cụ ông với lí do để “kiếm chỗ qua đêm”. Và sau đó anh ta lái xe về nhà. Cụ ông tội nghiệp đã bị anh ta lừa, và lòng tốt của ông đã bị lợi dụng.”
“Chúng tôi đã góp tiền mua một chiếc lều để giúp anh ta giữ ấm trong đêm. Tôi cũng cho anh ta rất nhiều chăn. Hàng ngày anh ta thường được cho thức ăn nóng hổi và đồ uống. Không biết giờ chiếc lều của chúng tôi đang ở đâu nữa, vì tôi chưa bao giờ thấy anh ta mang theo nó bên mình cả. Khi được hỏi, thậm chí anh ta còn quên là chúng tôi đã từng cho anh ta lều”, tài khoản Siobhan Depper giận dữ viết.
Sự phẫn nộ của cộng đồng dường như đã bị đẩy đến đỉnh điểm, bởi mới đây, Matthew Brinton đã đến Sở cảnh sát Devon và Cornwall khai báo về việc chiếc Audi của mình bị đánh cắp.
Hôm qua, 3/3, một chiếc xe hơi giống hệt với miêu tả của Matthew Brinton đã được tìm thấy trong thành phố. Chỉ có điều, chiếc xe này đã bị đập vỡ kính trước. Không loại trừ khả năng một người nào đó vì tức giận với hành vi của Matthew đã trộm xe của anh và phá hỏng nó.
Matthew giải thích rằng chiếc xe hơi Audi này là tài sản anh được thừa hưởng từ bà. Anh cũng thừa nhận mình không phải là người vô gia cư và hiện đang sống cùng bạn. Matthew cho biết anh đã bị căng thẳng đến nỗi không thể ăn uống suốt nhiều ngày kể từ khi đoạn video quay lại cảnh anh lái xe hơi bị tung lên mạng.
Tuy nhiên, trái với những lời khai có vẻ vô tội của Matthew, cảnh sát miêu tả anh ta có vẻ là một người nghiện ma túy và có vấn đề về tâm thần. Người ta cho rằng Matthew đã từng nhận được một khoản tiền thừa kế, nhưng anh đã nhanh chóng tiêu xài hết và lại trở về với nghề ăn xin.
Mời quý độc giả xem video:

Báo Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên tránh “tự hủy diệt”

(Kiến Thức) - Một tờ báo nhà nước Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên kiềm chế, tránh sa vào  con đường "tự hủy diệt".

Tờ báo China Daily ngày 4/3 kêu gọi Triều Tiên tránh khỏi con đường “tự hủy diệt” trong bối cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa ra lệnh quân đội nước này sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân vào bất kỳ thời điểm nào.
Bao Trung Quoc keu goi Trieu Tien tranh “tu huy diet”
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Vỡ ​đập Mosul: Hàng triệu người Iraq có nguy cơ chết đuối

(Kiến Thức) - Các kỹ sư cảnh báo rằng, nếu vỡ đập Mosul, sẽ có khoảng 1 triệu người dân Iraq thiệt mạng.

Video các kỹ sư, người dân lo sợ đập Mosul vỡ (Nguồn video The Guardian):

Ăn xin phong cách "bá đạo": Quẹt thẻ để... nhận tiền

Người đàn ông tên Abe Hagenston hành nghề ăn xin và chấp nhận... thanh toán thông qua Visa, MasterCard nếu bạn không có tiền lẻ trong người.

Ông Abe Hagenston, 42 tuổi, là một người vô gia cư tại Detroit, Mỹ, sống qua ngày bằng cách ăn xin. Tuy nhiên, khác với những người xin ăn bình thường khác, ông nhận tiền bằng một cách rất hiện đại. Nếu trên đường bạn gặp ông Abe mà trong người không có tiền lẻ thì đừng lo lắng, ông có thể nhận tiền bố thí từ... thẻ Visa, MasterCard thông qua thanh toán di động. Abe khẳng định vô gia cư chính là một công việc kinh doanh của ông.