Tư lệnh IRGC: Mỹ không dám khai chiến với Iran

(Kiến Thức) - Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami khẳng định Mỹ sẽ không dám khơi mào một cuộc chiến tranh nhằm vào Iran, trong bối cảnh Washington tuyên bố triển khai các tàu sân bay đến Vịnh Ba Tư.

Theo hãng Fars (Iran), Tư lệnh IRGC Hossein Salami cho rằng Mỹ sẽ không dám phát động một cuộc chiến tranh nhằm vào Iran. Ông cho rằng hoạt động triển khai chỉ là "một cuộc chiến tâm lý" nhằm đe dọa nước này.
"Việc Mỹ triển khai các tàu sân bay đến khu vực chỉ là 'chiến tranh tâm lý'. Họ muốn dọa người dân đất nước chúng tôi", Mohammad Ali Pourmokhtar, một nhà lập pháp cấp cao Iran, dẫn lời Tướng Salami cho biết trong một phiên họp kín hôm 12/5.
Tu lenh IRGC: My khong dam khai chien voi Iran
 Tư lệnh IRGC Hossein Salami. Ảnh: FNA.
"Tư lệnh IRGC nói rằng cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran không thể xảy ra. Mỹ thiếu sức mạnh và sẽ không dám khơi mào một cuộc chiến chống lại Iran", ông Pourmokhtar nói với FNA.
Theo ông Pourmokhtar, Tướng Salami đã nhấn mạnh khả năng phòng thủ cao của Iran cũng như "điểm yếu" của các tàu sân bay Mỹ là lý do vì sao Washington không dám mạo hiểm khai chiến với Tehran.
Trước đó, ngày 5/5, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton thông báo Washington sẽ điều động tàu sân bay USS Abraham Lincoln và đội tàu tác chiến đến khu vực Vịnh Ba Tư nhằm "gửi" thông điệp" tới Tehran cũng như đáp trả cái mà ông gọi là mối đe dọa mơ hồ.

Mời độc giả xem thêm video về Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami (Nguồn: TVV)

Giới chuyên gia quân sự cho rằng việc Mỹ triển khai tàu sân bay tới vùng biển áp sát Iran có thể đã được lên kế hoạch từ lâu. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuần trước khẳng định chính quyền Tổng thống Trump không muốn chiến tranh với Iran.

Rùng mình trong khu trại tị nạn tồi tệ nhất thế giới

(Kiến Thức) - Trại tị nạn Moria trên đảo Lesbos, Hy Lạp, hiện là nơi sinh sống của khoảng 9.000 người nhập cư. Các vụ cưỡng hiếp, bạo lực,...thường xảy ra khiến Moria trở thành một trong những khu trại tị nạn tồi tệ nhất thế giới.

Rung minh trong khu trai ti nan toi te nhat the gioi
Theo The Sun, Moria là một trong những khu trại tị nạn tội tệ nhất thế giới. Khu trại chỉ đủ chỗ cho 3.000 người nhưng hiện tại có khoảng 9.000 di dân đang sinh sống ở đây. (Nguồn ảnh: The Sun) 

Rung minh trong khu trai ti nan toi te nhat the gioi-Hinh-2
Trong trại tị nạn Moria, các gia đình sống chen chúc trong những túp lều nhỏ, điều kiện vệ sinh không đảm bảo và các vụ tấn công tình dục nhằm vào phụ nữ, trẻ em và cả nam giới thường xảy ra. 

Rung minh trong khu trai ti nan toi te nhat the gioi-Hinh-3
 Những người tị nạn phải xếp hàng nhiều giờ để nhận đồ ăn 3 lần mỗi ngày. Không có nước nóng và thiếu điện.

Rung minh trong khu trai ti nan toi te nhat the gioi-Hinh-4
 Một di dân tìm kiếm trong đống đổ nát sau khi một túp lều bị đốt cháy trong vụ đụng độ giữa những người nhập cư tại trại Moria vào tối hôm trước.

Rung minh trong khu trai ti nan toi te nhat the gioi-Hinh-5
 Một bé gái chơi đùa trước túp lều của gia đình cô.

Rung minh trong khu trai ti nan toi te nhat the gioi-Hinh-6
 Khu trại không có chỗ nấu nướng riêng nên các gia đình không thể tự nấu ăn.

Rung minh trong khu trai ti nan toi te nhat the gioi-Hinh-7
 Một số người đã bị đâm chết trong lúc xếp hàng chờ nhận đồ ăn.

Rung minh trong khu trai ti nan toi te nhat the gioi-Hinh-8
 Người đàn ông cạo râu bên ngoài túp lều của anh trong khu trại Moria.

Rung minh trong khu trai ti nan toi te nhat the gioi-Hinh-9
 Các em nhỏ chơi đùa trong trại tị nạn Moria. Được biết, hàng nghìn trẻ nhỏ đang sống cùng cha mẹ chúng trong khu trại này.

Rung minh trong khu trai ti nan toi te nhat the gioi-Hinh-10
Các em nhỏ trong trại Moria mỉm cười trước ống kính.  

Sửng sốt cuộc sống hiện đại ở quốc gia Hồi giáo Iran

(Kiến Thức) - Bạn sẽ ngạc nhiên trước một cuộc sống hiện đại, mang hơi hướng phương Tây ở quốc gia Hồi giáo Iran vốn nổi tiếng với những luật lệ hà khắc.

Sung sot cuoc song hien dai o quoc gia Hoi giao Iran
 Hai bạn trẻ đạp xe đạp ở Nhà thờ Hồi giáo Shah, Quảng trường Naqsh-e-jahan, thành phố Esfahan.