Tử hình cựu cán bộ thanh tra xây dựng sát hại cả nhà vợ để “triệt nòi giống“

Xảy ra mâu thuẫn với bố vợ và nghi ngờ vợ hạ độc mình, Hoàng Văn Phi dùng dao truy sát nhiều người, khiến bé trai hơn 2 tuổi tử vong.

Ngày 30/8, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Hoàng Văn Phi (38 tuổi, cựu thanh tra xây dựng ở huyện Sóc Sơn) bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt án tử hình về tội giết người trong vụ án mạng xảy ra hồi tháng 1.
Cơ quan tố tụng xác định trước khi bị bắt, Phi cùng vợ là chị Nguyễn Thị T sống ở xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn.
Giữa tháng 6/2022, Phi bị mất một bộ hồ sơ kiểm tra xây dựng. Nghi bố vợ là ông Nguyễn Quốc H lấy hồ sơ, Phi và ông H xảy ra mâu thuẫn.
Đầu tháng 1/2023, Phi thấy đau đầu, cho rằng vợ dùng thuốc độc hãm hại mình nên bị cáo nảy sinh ý định sát hại người nhà bên vợ, mục đích không cho duy trì nòi giống.
Tu hinh cuu can bo thanh tra xay dung sat hai ca nha vo de “triet noi giong“
 Tòa sơ thẩm tuyên tử hình Hoàng Văn Phi.
Sáng 9/1, chờ chị T đi làm, Phi xách dao nhọn, lái xe đến nhà bố vợ ở cùng địa phương. Hồ sơ vụ án cho thấy khi đến nơi, Phi thấy ông H đang trèo trên tường bao ở sân để buộc cây, còn bà Th (mẹ vợ bị cáo) và cháu nội tên M (SN 2020) đang ở sân.
Thấy con rể đến, ông H bảo Phi vào bàn uống nước, rồi đi rửa tay. Thừa lúc ông H mất cảnh giác, bị cáo la lớn: "Tao giết mày'' rồi vung dao. Nạn nhân dùng tay đỡ nên bị chém trúng bàn tay và đỉnh đầu.
Bị ngã xuống sân, ông H hô hoán: ''M ơi, chạy xuống bà đi''. Ngay lập tức, cháu M bỏ chạy liền bị Phi đuổi theo, chém gục nạn nhân thứ hai.
Phát hiện gã con rể chuẩn bị gây án với mẹ vợ, ông H lao đến can ngăn, thì bị Phi dùng dao tấn công khiến ông lão gục xuống. Lúc đó, bà Th ôm cháu nội chạy đi kêu cứu, nên nhiều hàng xóm đến giải cứu.
Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Quốc D (anh vợ của Phi) đến can ngăn, cũng bị Phi chém gây nhiều thương tích. Trong lúc Phi và anh D giằng co, một số người dân khống chế được Phi và gọi công an đến.
Hậu quả, cháu M tử vong dù được đưa đi cấp cứu. Ông H và anh D may mắn thoát chết, nhưng bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ lần lượt là 66% và 12%.

Tội ác rùng mình của gã sát nhân lĩnh 42 án tử hình

Gã sát nhân Andrei Chikatilo khét tiếng thời Liên Xô còn được biết đến với biệt danh "gã đồ tể vùng Rostov". Hắn giết 56 người trong 12 năm nên cuối cùng nhận lấy 42 án tử hình.

Sinh năm 1936 tại làng Yabluchne, Sumy Oblast, Ukraine (trước năm 1991, Ukraine thuộc Liên bang Xô Viết), gã sát nhân Andrei Chikatilo lớn lên trong gia đình bố mẹ là nông dân. Tuổi thơ của y gắn liền với cuộc sống nghèo khó, có lúc cả gia đình phải ăn cỏ, lá cây qua ngày.
Khi Thế chiến 2 nổ ra, căn nhà của Chikatilo bị lính Đức quốc xã thiêu rụi. Vào năm 1944, y đi học và bị bạn học bắt nạt, trêu chọc do thường xuyên ngất xỉu. Ở nhà, gã còn bị mẹ đánh đập và la mắng. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, gã tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau khi giải ngũ, Chikatilo làm kỹ thuật viên điện thoại tại thành phố Rodionovo-Nesvetaevski rồi kết hôn và có 2 con.

Ngày mai, bị cáo 3 lần bị tuyên tử hình tiếp tục hầu tòa

Sau 3 lần bị kết án Tử hình vì tội “Giết người”, ngày mai 16/8 bị cáo Vi Văn Phượng tiếp tục được TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm (lần hai).

Theo quyết định của TAND cấp cao tại Hà Nội, ngày 16/8 sẽ xét xử phúc thẩm bị cáo Vi Văn Phượng (SN 1968, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là bà Nguyễn Thị Vui (SN 1926, mẹ đẻ của Phượng).
Trước đó, Vi Văn Phượng đã 3 lần bị tuyên án tử hình, nhưng đều kháng cáo kêu oan. Vụ án xảy ra cách đây 10 năm (tháng 10/2012) và một năm sau, Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều kết luận, Phượng có hành vi sát hại mẹ đẻ là bà Vui nên phải nhận án tử hình. Sau đó, bị cáo Phượng và gia đình kêu oan.