Hải Dương: Kẻ giết 2 người trong đêm Giao thừa bị tuyên án tử hình

Bị đòi nợ đêm Giao thừa, xin khất không được, Trượng đã lấy súng bắn chủ nợ sau đó tiếp tục dùng dao đâm khiến một người khác tử vong, một người bị thương.

Ngày 29/6, TAND tỉnh Hải Dương đã xét xử sơ thẩm bị Nguyễn Nam Trượng (SN 1972, trú tại xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, Hải Dương) về tội giết người. Phiên tòa được xét xử lưu động tại hội trường UBND xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, thu hút hàng trăm người dân đến theo dõi.
Theo cáo trạng, cuối năm 2019, đầu năm 2020, Nguyễn Nam Trượng có vay của chị Lê Thị Ngọc Loan (SN 1984, trú tại số 34 G Tam Giang, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương) số tiền 1,1 tỷ đồng, với lãi suất 2000 đồng/1 triệu đồng/ ngày. Trượng sau đó đã trả hết tiền gốc và một phần tiền lãi.
Hai Duong: Ke giet 2 nguoi trong dem Giao thua bi tuyen an tu hinh
Bị cáo Nguyễn Nam Trượng tại tòa. 
Đến ngày 11/12/2020, Trượng viết giấy còn nợ lại chị Loan số tiền là 520 triệu đồng (đây là số tiền lãi, số tiền này không tính lãi). Chị Loan đã nhiều lần đòi nhưng Trượng chưa có tiền trả, xin khất nợ khi nào thu xếp được tiền sẽ trả nhưng chị Loan không đồng ý mà yêu cầu Trượng phải trả trước Tết Nguyên đán 2023.
Khoảng 21h ngày 21/1/2023, anh Lê Ngọc Đức (SN 1990, trú tại số 17/18 Canh Nông, phường Quang Trung, TP Hải Dương, chồng chị Loan) và anh Phạm Thanh Sơn (SN 1984, trú tại Canh Nông 2, phường Quang Trung, TP Hải Dương) đến nhà Trượng ở thôn Cao Dương, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc để đòi nợ.
Do không có tiền trả, Trượng xin được khất nợ nhưng anh Đức không đồng ý nên Trượng nói vay tiền của chị Loan phải có chị Loan đến thì mới trả nợ. Anh Đức gọi điện cho chị Loan và mở loa ngoài để Loan nói chuyện với Trượng. Quá trình nói chuyện chị Loan bắt Trượng phải trả tiền.
Khoảng 23h đêm cùng ngày, chị Loan cùng chị Vũ Thùy Linh (SN 2001, trú tại số 33/100 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương) và anh Đinh Xuân Tùng (SN 1993, trú tại số 16B/207 Quang Trung, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương) đến nhà Trượng.
Chị Loan tiếp tục yêu cầu Trượng phải trả nợ, Trượng nói không có tiền trả và xin được khất nợ để ra giêng sẽ trả. Chị Loan vẫn không đồng ý mà yêu cầu Trượng phải trả tiền trước Giao thừa.
Sau đó, Trượng đi lên tầng 2 lấy 1 khẩu súng bắn đạn ghém và 2 viên đạn cất giấu trong gầm giường rồi lắp 1 viên đạn vào súng và để 1 viên đạn trong túi quần, đồng thời lấy dao bầu và đi xuống nhà hướng nòng súng về phía chị Loan bắn vào phần đầu, mặt chị Loan, làm nạn nhân bị thương.
Thấy chị Loan bị bắn, anh Đức, anh Sơn lao về phía Trượng. Trượng vất súng xuống nền nhà, tay phải cầm dao bầu đâm liên tiếp 2 nhát trúng vùng ngực anh Sơn. Anh Sơn bỏ chạy ra ngoài rồi gục ngã, chết tại chỗ.
Ngoài ra, Trượng còn đâm anh Phạm Ngọc Đức (chồng chị Loan) nhiều nhát.
Hai Duong: Ke giet 2 nguoi trong dem Giao thua bi tuyen an tu hinh-Hinh-2
 
Hai Duong: Ke giet 2 nguoi trong dem Giao thua bi tuyen an tu hinh-Hinh-3
Hàng trăm người dân theo dõi phiên tòa. 
Sau đó, chị Loan, anh Đức và Trượng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Đến khoảng 0h ngày 22/1/2023, chị Loan chết do mất máu cấp (vết thương thấu bụng, chảy máu khoang bụng, vỡ gan, rách nhu mô thận phải, tổn thương cột sống lưng số III); anh Đức bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 10%.
Cáo trạng nêu rõ, hành vi của bị can Nguyễn Nam Trượng đã phạm tội "Giết người" theo quy định tại điểm a, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên toà, Nguyễn Nam Trượng thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai do uất ức trước sự thúc ép đòi nợ đúng đêm Giao thừa nên đã không kiểm soát được hành vi của mình. Khi nói lời sau cùng, bị cáo Trượng đã có lời xin lỗi tới các gia đình nạn nhân và gửi lời xin lỗi tới người thân gia đình bị cáo.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nam Trượng mức án tử hình về tội "Giết người".
>>> Mời độc giả xem thêm video Lộ diện hung thủ giết người, bọc thi thể trong bao dứa ở Hải Phòng
  

Hành trình phá án: Xác người phụ nữ bị hiếp dâm, giấu xuống giếng

Giang nhặt 1 khúc gỗ trong vườn, đánh nhiều nhát vào đầu nạn nhân, sau đó bóp cổ, hiếp dâm, rồi kéo thi thể ném xuống giếng. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án,

Hanh trinh pha an: Xac nguoi phu nu bi hiep dam, giau xuong gieng
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 14/3/2022, chị chị Trịnh Thị Hồng (SN 1976, trú thôn Ia Sâm, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy rời khỏi nhà đi đến rẫy của gia đình tại thôn Ia Sâm để tưới cà phê. Đến sáng 15/3, người thân không thấy chị Hồng trở về nên vào rẫy tìm kiếm. Tới nơi, mọi người thấy máy bơm nước vẫn hoạt động mà không có chị H., gọi điện thì không liên lạc được.
Hanh trinh pha an: Xac nguoi phu nu bi hiep dam, giau xuong gieng-Hinh-2
Nghi ngờ xảy ra điều xấu, gia đình tích cực tìm kiếm và đến 16h cùng ngày, anh Trịnh Văn Hùng (1988, em trai chị Hồng) phát hiện ở gốc cà phê gần vòi nước đang tưới có hai chiếc quần phụ nữ.

Hành trình phá án: Vào chùa cúng viếng, ra cổng đi giết người vô tội

Sau khi vào chùa cúng viếng, hung thủ đã ra tay sát hại người vô tội một cách dã man để cướp tài sản. Vụ án này được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Vao chua cung vieng, ra cong di giet nguoi vo toi

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8h40 ngày 5/11/2019, tại khu vực ngã tư kênh Cây Dông, thuộc ấp 2A huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, người dân phát hiện 1 xác nam giới nằm bên kia đường trên người có nhiều vết máu, đầu đội mũ bảo hiểm có cài quai.

Hanh trinh pha an: Vao chua cung vieng, ra cong di giet nguoi vo toi-Hinh-2

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tháp Mười đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo tin lên Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp xử lý vụ việc.

Kỳ án sát hại 4 mạng người, giấu xác trong tủ

Tranh cãi với bạn học, từ một học sinh "con nhà người ta" trở thành kẻ giết người.

Hai sinh viên đi qua khu nhà tập thể 317 trong tòa nhà số 6, một mùi hôi thối nồng nặc khiến nhiều người nghi ngờ. Khi mở cánh tủ quần áo ra, cảnh tượng khiến người người bàng hoàng, 4 thi thể nằm trong đó.

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, 4 cái xác đã mềm nhũn nằm ở đó. Trong túi ni lông đen được trùm kín đầu, các thi thể đã phân hủy do lâu ngày.