Tội ác rùng mình của gã sát nhân lĩnh 42 án tử hình

Gã sát nhân Andrei Chikatilo khét tiếng thời Liên Xô còn được biết đến với biệt danh "gã đồ tể vùng Rostov". Hắn giết 56 người trong 12 năm nên cuối cùng nhận lấy 42 án tử hình.

Sinh năm 1936 tại làng Yabluchne, Sumy Oblast, Ukraine (trước năm 1991, Ukraine thuộc Liên bang Xô Viết), gã sát nhân Andrei Chikatilo lớn lên trong gia đình bố mẹ là nông dân. Tuổi thơ của y gắn liền với cuộc sống nghèo khó, có lúc cả gia đình phải ăn cỏ, lá cây qua ngày.
Khi Thế chiến 2 nổ ra, căn nhà của Chikatilo bị lính Đức quốc xã thiêu rụi. Vào năm 1944, y đi học và bị bạn học bắt nạt, trêu chọc do thường xuyên ngất xỉu. Ở nhà, gã còn bị mẹ đánh đập và la mắng. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, gã tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau khi giải ngũ, Chikatilo làm kỹ thuật viên điện thoại tại thành phố Rodionovo-Nesvetaevski rồi kết hôn và có 2 con.
Về sau, Chikatilo hoàn thành khóa học và nhận được Chứng chỉ sư phạm. Vì vậy, gã đi dạy học ở Novosakhtinsk nhưng liên tục bị kỷ luật phải thuyên chuyển công tác vì có hành vi bạo lực với học sinh.
Toi ac rung minh cua ga sat nhan linh 42 an tu hinh
Gã sát nhân Andrei Chikatilo. 
Đến năm 1978, Chikatilo chuyển đến thành phố Sakhi thuộc tỉnh Rostov, Nga. Kể từ đây, gã thực hiện nhiều vụ giết người man rợ. Trong số những tội ác gây ra, gã khiến nhiều người ghê sợ khi dở trò đồi bại và sát hại một bé gái 9 tuổi.
Nạn nhân của tên sát nhân này bao gồm trẻ em gái và trai, phụ nữ trưởng thành. Họ đều bị Chikatilo giết hại đều theo một thủ đoạn. Hắn giả vờ làm quen, bắt chuyện với các nạn nhân ở nhà ga, bến tàu. Kế đến, gã rủ họ vào rừng đi dạo, nói chuyện để dễ dàng gây án mà không bị ai phát hiện.
Dựa vào thủ đoạn này, gã "đồ tể" Chikatilo giết hại 56 người trong 12 năm. Những hành vi man rợ của gã khiến người ta đặt cho một số biệt danh: "gã đồ tể vùng Rostov" hay "máy xới đỏ vùng Rostov".
Chikatilo bị cảnh sát bắt giữ sau khi giết hại Sveta Korostik vào ngày 6/11/1990. Với những bằng chứng không thể chối cãi, "gã đồ tể vùng Rostov" cúi đầu nhận tội trong phiên tòa xét xử năm 1992.
Kết thúc phiên tòa, hắn lĩnh 42 án tử hình cho tội ác giết người, hiếp dâm, thậm chí là ăn thịt và uống máu nạn nhân.
2 năm sau đó, ngày 14/2/1994, Chikatilo bị đưa đi xử tử, kết thúc quãng đời đầy tội ác tàn độc của hắn.

Tội ác của gã sát nhân mê phim kinh dị: Truy tìm bằng chứng

Hiện trường vụ án giết người đã bị hung thủ xóa hết dấu vết nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát vẫn khiến tên sát nhân phải nhận tội.

Năm 2010, thị trấn Wenatchee thuộc bang Wanetchee, Mỹ mất đi vẻ yên bình vốn có khi một nữ sinh 17 tuổi bị sát hại dã man. Sau những nỗ lực tìm kiếm với không ít lần tưởng chừng rơi vào ngõ cụt, thủ phạm cũng dần lộ diện trong sự kinh ngạc của nhiều người. Đến lúc này, người ta mới nhận ra đằng sau vẻ mặt đáng tin ấy là một tên sát nhân máu lạnh mê phim kinh dị và thích quay lại cảnh chết chóc để giữ làm kỷ niệm.
Những vết máu tại hiện trường

Gã sát nhân biến thi thể nạn nhân thành thức ăn cho lợn

Ngày 6/2/2002, cảnh sát thực hiện lệnh khám xét tại một trang trại lợn ở British Columbia (Vancouver, Canada), sau cáo buộc chủ nhân nơi này tàng trữ vũ khí bất hợp pháp. Nhưng những gì họ phát hiện được tại đây thì ngoài sức tưởng tượng của tất thảy.

Ít nói, vẻ ngoài hiền lành và thường cư xử tốt, Robert Pickton, sinh ngày 24/10/1949, có lẽ là cái tên cuối cùng mà Cơ quan điều tra có thể nghĩ tới trong nỗ lực tìm kiếm một kẻ sát nhân hàng loại. Nhiều người hàng xóm cũ của Willie (tên thường gọi của Robert Pickton) từng mô tả hắn là một chàng trai tốt bụng.