![]() |
Ảnh minh họa. |
Nguồn: ĐTHĐT.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Nguồn: ĐTHĐT.
![]() |
Vào thời điểm năm 2021, trên MXH truyền tay nhau bức ảnh thẻ của một gái xinh với dung mạo thanh tú cùng với đó là lời nhắn í ới nhau xin info. |
Bức hình thu hút lượt thích "siêu khủng". (Ảnh chụp màn hình)
Mới đây, mạng xã hội xôn xao hình ảnh cô gái trẻ để mặt mộc vẫn vô cùng xinh đẹp đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip giữa đêm khuya gây xôn xao. Cụ thể, cô gái vận chiếc váy trắng, tóc dài buông xõa chăm chú “phối hợp” với công an để lấy dấu vân tay. Đặc biệt, cô gái sở hữu thần thái rất… sang chảnh, để lộ đôi lông mày ngài, chiếc mũi cao cùng làn da trắng mịn.
Với vẻ đẹp ấy, người đứng đối diện cô nàng đã không “kiềm chế” nổi đành đưa điện thoại ra chụp trộm một bức hình. “Nét đẹp lao động. Mất 15 phút cuộc đời của tôi vì quả tay của bạn ca sĩ tương lai ra mồ hôi nhiều quá. Bà con ai đang có vấn đề về căn cước gọi cho tôi nhé. Cam kết có vân tay đẹp 100%”, Minh Phạm – cán bộ công an lấy vân tay giúp cô gái trẻ chia sẻ trên trang cá nhân.
Ngay sau đó, bức hình “nghìn like” đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều trang mạng xã hội có sức ảnh hưởng lớn đã chia sẻ rần rần. Ai ai cũng ngưỡng mộ - ghen tị với vẻ đẹp của cô gái trẻ, đồng thời than thở câu chuyện mình đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip mà ảnh chân dung không thể chấp nhận nổi.
“Anh công an này số hưởng quá! Được cầm tay cô gái xinh đẹp rồi lăn qua lăn lại chứ. Phải công nhận bạn ấy đẹp thật sự, mình đoán đây là hình ảnh chân thật nhất của bạn dù có trang điểm nhẹ nhàng một chút.
Còn mình, ôi nghĩ đến mà chán quá đi. Hôm đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip đã ý thức được việc nó sẽ theo mình đến hết cuộc đời nên ra quán gội đầu, sấy tóc tạo kiểu. Vậy mà mình đến ủy ban nhân dân xã, mấy anh công an yêu cầu vén tóc mái lên và quả trán sân bay lộ rõ mồn một”, bạn Ngọc Anh chia sẻ.
“Cả cô gái lẫn anh công an đều sở hữu nhan sắc cực phẩm, đúng là trai đẹp gái xinh ở đây chứ đâu. Nhìn em gái kia, mình đảm bảo các anh công an sẽ làm việc không ngừng nghỉ mất. Nếu mình là công an ở nơi này, mình sẽ cô giữ em ấy lại lấy dấu vân tay thêm chục lần nữa”, nickname Khánh Toàn bình luận.
Bạn Chu Bình bày tỏ: “Cuối cùng tôi cũng thấy có một cô gái mang khuôn mặt xinh đẹp đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip rồi. Nhưng đây là ảnh lúc bạn ấy chưa chụp chân dung, không biết chụp xong sẽ trông như thế nào nhỉ? Liệu có giống mấy bạn gái than thở trên mạng xã hội mấy hôm trước không?”.
Bên cạnh đó, một số người đã truy lùng danh tính của cô gái xinh đẹp trên. Hóa ra, cô nàng tên Hà Phương (SN 2000, Thanh Hóa), hiện là sinh viên khoa Thanh nhạc của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Cô gái tên Hà Phương, hiện là sinh viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Liên hệ với Hà Phương, cô nàng xúc động: “Mình rất bất ngờ khi hình ảnh của mình được một anh công an chụp lại rồi chia sẻ trên trang cá nhân của anh ấy. Mình cũng không hề hay biết bức ảnh này được nhiều trang đăng tải như vậy. Chỉ đến khi bạn bè hỏi thì mình mới vỡ lẽ bản thân đang được “nổi tiếng””.
Kể với “hành trình” đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip, cô gái sinh năm 2000 cho biết, do công việc học tập của cô nàng khá bận nên phải tranh thủ ngày nghỉ để về quê làm. Tối 10/4, cô vừa từ Hà Nội trở về Thanh Hóa đã đến nhà văn hóa thôn nộp sổ hộ khẩu và lấy dấu vân tay.
Cô nàng sở hữu nhan sắc không hề thua kém bất cứ hotgirl nào.
“Buổi tối, mọi người đi làm về muộn nên đến làm thẻ căn cước công dân gắn chip khá đông, mình đăng kí và chờ tới gần 22h mới làm xong. Hơn nữa do da tay mình mỏng và ra mồ hôi nên bước lấy vân tay lâu, khiến anh công an khá vất vả”, Hà Phương nói.
Nhắc đến những áp lực khi chụp ảnh thẻ mà bao cô gái khác từng sợ hãi, Hà Phương khẳng định cô không có lo lắng nào cả. Cô chỉ hi vọng bản thân lên ảnh sẽ giống ở ngoài một chút để đi đâu mọi người có thể nhận ra cô.
Hiện tại, bức hình khi đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip của Hà Phương vẫn thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.
Bất cập xảy ra tại nhiều địa phương tại tỉnh Bình Dương, trong đó chủ yếu tại TP Thuận An – nơi tập trung đông công nhân và người lao động của tỉnh này. Việc chậm trễ phát thẻ căn cước công dân (CCCD) cho người dân đã gây ảnh hưởng lớn đến công việc và sinh hoạt của người dân trong thời gian qua.
Theo phản ánh của nhiều người dân ở TP Thuận An, sau khi đi làm thẻ CCCD, người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ chuyển phát thẻ đến tận nơi của bưu điện với mức phí từ 26.000 đồng/người.
Theo đó, sau khi người dân được cơ quan công an cấp thẻ CCCD thì phía bưu điện sẽ chuyển đến theo địa chỉ người dân cung cấp trong biên nhận. Với những người không sử dụng dịch vụ chuyển phát của bưu điện thì được cơ quan công an đưa giấy hẹn đến trụ sở để nhận.
Tuy nhiên, sau nhiều tháng chờ đợi, thậm chí cả năm người dân vẫn chưa thể nhận được thẻ CCCD với các lý do khác nhau từ phía bưu điện và cơ quan công an.
Phải "gõ cửa" nhiều đơn vị, hơn một năm mới nhận thẻ
Anh Trương Văn Tự (SN 1997, quê Thanh Hóa, tạm trú phường An Phú, TP Thuận An) cho biết, ngày 18/6/2021 anh đến địa điểm làm thẻ CCCD của Công an TP Thuận An tổ chức tại phường An Phú. Sau khi làm xong thủ tục, anh được Công an TP Thuận An đưa giấy hẹn đến trụ sở để nhận nhưng bỏ trống thời gian hẹn nhận thẻ.
Sau nhiều tháng chờ đợi, anh Tự nhiều lần đến Công an TP Thuận An để hỏi thì đơn vị này nói chưa có thẻ. Quá sốt ruột, sau gần một năm tính từ thời điểm làm thẻ, anh Tự tiếp tục đến Công an TP Thuận An để hỏi thì được cán bộ tại đây hướng dẫn đến Bưu điện TP Thuận An để nhận.
Thế nhưng, khi anh đến Bưu điện TP Thuận An thì nhân viên tại đây chỉ cho anh điền thông tin vào “Giấy tra cứu thông tin phát thẻ CCCD” rồi yêu cầu anh về nhà, chờ phía bưu điện liên hệ mới được đến nhận. Đến nay, anh Tự vẫn chưa nhận được sự liên hệ từ phía bưu điện để nhận thẻ.
Trường hợp khác là ông Trịnh Văn Hải (SN 1964, ngụ TP Thuận An) cũng phải “đỏ mắt” chờ hơn một năm mới lấy được thẻ CCCD.
Cụ thể, vào ngày 8/6/2021, ông Hải làm thẻ CCCD do Công an TP Thuận An tổ chức. Do nhà ở xa nên ông Hải đăng ký dịch vụ chuyển thẻ đến nhà của bưu điện với phí 26.000 đồng và cung cấp đầy đủ thông tin như họ tên, số nhà, số điện thoại cá nhân,…
Những tưởng khi có thẻ CCCD sẽ được phía bưu điện chuyển đến nhà nhưng ông Hải phải chờ hơn một năm, sau nhiều lần chạy tới chạy lui nhiều nơi thì mới cầm được thẻ CCCD của mình.
Theo ông Hải, trong hơn một năm qua, ông và gia đình phải “gõ cửa” nhiều đơn vị, từ cơ quan công an TP, công an phường, bưu điện từ thành phố tới phường, liên hệ qua số điện thoại các đơn vị này công khai để nhận thẻ nhưng vẫn “bặt vô âm tín”. Trong thời gian này, công việc của ông bị gián đoạn hoàn toàn, không thể làm các thủ tục hành chính và giải quyết công việc. Phải đến ngày 15/6 thì ông Hải mới nhận được thẻ của mình sau hơn một năm trầy trật.
Ngoài hai trường hợp nêu trên, hiện đang có hàng ngàn người cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự, không biết thẻ CCCD của mình đang ở đâu, lúc nào được phát.
Nguyên nhân chậm trễ?
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương (PC06) cho rằng, nguyên nhân dẫn đến việc chậm cấp phát thẻ CCCD cho người dân là do tình hình dịch bệnh trước đây phức tạp, phải giãn cách xã hội nên khó khăn trong việc cấp thẻ.
Ngoài ra, do tình hình dân cư biến động liên tục, lịch sử quản lý giấy tờ thủ tục giấy còn nhiều bất cập dẫn đến các giấy tờ tùy thân của người dân mâu thuẫn, sai lệch với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia nên cần điều chỉnh khi cấp CCCD. Một bộ phận người dân làm CCCD một nơi, thường trú một nơi khác nên việc phối hợp điều chỉnh, cập nhật thông tin gặp nhiều khó khăn.
Việc sai lệch thông tin trong dữ liệu dân cư và thông tin khi cấp CCCD còn do người dân khai sai, khai nhầm, cán bộ nhập nhầm, có sự cập nhật điều chỉnh sau khi đi thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Do nhiều người dân không đăng ký tạm trú dẫn đến việc kiểm tra, xác minh và cập nhật thông tin đúng gặp khó khăn.
Trao đổi với PV, đại diện Bưu điện TP Thuận An cho hay, hiện nay đơn vị đang gặp khó trong việc phát thẻ CCCD cho người dân.
Theo vị này, những trường hợp người dân có đầy đủ thông tin và được phía công an cấp thẻ CCCD thì phía bưu điện đã tiến hành phát, chỉ tồn đọng lại các trường hợp không có thông tin trên cơ sở dữ liệu của bưu điện.
Trong thời gian qua, nhiều người dân do nóng lòng lâu ngày không nhận được thẻ nên đến bưu điện để hỏi gây nên tình trạng quá tải, trong số này có nhiều người còn chưa được cơ quan công an cấp thẻ CCCD do nhiều lý do khác nhau, bưu điện cũng đã hướng dẫn người dân đến cơ quan công an để tra cứu thông tin.
Hiện tại Bưu điện Thuận An đang tồn đọng khoảng 5.000 thẻ CCCD. Để tránh tình trạng quá tải, bưu điện sẽ phát các phiếu tra cứu thông tin để người dân điền thông tin, sau đó phía bưu điện sẽ tổng hợp và rà soát, nếu có thẻ CCCD của người dân tại bưu điện thì đơn vị sẽ liên hệ để phát cho người dân.