Truyền hình cáp Việt Nam tố bị cắt đường truyền tín hiệu

VTVcab nhận định đây là một chiêu trò mới của một nhóm đối tượng có tổ chức nhằm làm mất uy tín VTVcab.

Ngày 20/9, Truyền hình cáp Việt Nam khẳng định, từ những thông tin mà khách hàng cung cấp và qua kiểm tra thực tế, việc phá hoại đường tín hiệu của VTVcab cho thấy các đối tượng gây ra việc này phải có kinh nghiệm và hiểu biết về hạ tầng mạng cáp truyền hình.

Sau khi cử kỹ thuật viên xuống địa bàn khu vực quận Hoàng Mai (Hà Nội) và một số địa bàn khác, VTVcab cho biết nhiều khu vực có mức độ xâm phạm khác nhau và người đang sử dụng dịch vụ truyền hình cáp của VTV bị cắt tín hiệu còn được mời chào, thuyết phục sử dụng dịch vụ truyền hình cáp mới.
VTVcab nhận định đây là một chiêu trò mới của một nhóm đối tượng có tổ chức nhằm làm mất uy tín VTVcab.
Hiện, VTVcab đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành điều tra tìm ra các đối tượng cố tình tuyên truyền không đúng nhằm phá hoại dịch vụ VTVcab và khuyến cáo người dùng cảnh giác trước mọi thông tin sai lệch về VTVcab.

Toàn cảnh vụ xe bị lũ cuốn, 5 người mất tích

(Kiến Thức) - Sáng nay (20/9), ở Nghệ An vẫn tiếp tục có mưa lớn nên đến 13h chiều cùng ngày, cả 5 nạn nhân mất tích cùng chiếc xe vẫn chưa được tìm thấy.

Khoảng 18h ngày 19/9 tại Km 46+30 thuộc tỉnh lộ 531 đoạn chạy qua khu vực đập cầu tràn Khe Ang, xã Nghĩa Hồng (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), xe ô tô 7 chỗ mang BKS 37A 090.31 do ông Trương Văn Thái điều khiển đến địa điểm trên do mưa lớn, nước ngập sâu, khi xe lưu thông qua đó đã bị nước cuốn trôi xuống khe. Ảnh: An ninh Thủ đô

Khoảng 18h ngày 19/9 tại Km 46+30 thuộc tỉnh lộ 531 đoạn chạy qua khu vực đập cầu tràn Khe Ang, xã Nghĩa Hồng (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), xe ô tô 7 chỗ mang BKS 37A 090.31 do ông Trương Văn Thái điều khiển đến địa điểm trên do mưa lớn, nước ngập sâu, khi xe lưu thông qua đó đã bị nước cuốn trôi xuống khe. Ảnh: An ninh Thủ đô

Trên xe có 7 người, chỉ có 2 người may mắn thoát được ra ngoài là: Ông Trần Văn Ngọ (SN 1954, trú xóm 7, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn) và ông Trương Văn Thái (SN 1954, trú tại khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa - lái xe).Ảnh: An ninh Thủ đô
 Trên xe có 7 người, chỉ có 2 người may mắn thoát được ra ngoài là: Ông Trần Văn Ngọ (SN 1954, trú xóm 7, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn) và ông Trương Văn Thái (SN 1954, trú tại khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa - lái xe).Ảnh: An ninh Thủ đô

Tử hình kẻ giết, vùi xác nữ công nhân dưới bùn

(Kiến Thức) - Bình thản đón nhận mức án tử hình, hung thủ vừa bước qua tuổi đôi mươi xin được hiến xác cho khoa học và hút một điếu thuốc trước vành móng ngựa.

Sáng ngày 20/9, tại phường Linh Xuân quận Thủ Đức - TP.HCM, hàng ngàn người dân đã đến theo dõi Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên tòa lưu động xét xử hung thủ Lê Tiến Sỹ (22 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) giết nữ công nhân, cướp tài sản rồi vùi xác dưới bùn trong rừng tràm gây chấn động dư luận vào cuối năm 2012.

Bị cáo Lê Tiến Sỹ lạnh lùng tại phiên tòa lưu động xét xử hành vi giết người, cướp tài sản.
Bị cáo Lê Tiến Sỹ lạnh lùng tại phiên tòa lưu động xét xử hành vi giết người, cướp tài sản. 

Theo cáo trạng, Sỹ là bạn với anh của nạn nhân Võ Thị Ngọc Hiếu (25 tuổi, ngụ phường Linh Xuân, Thủ Đức) nên thường xuyên đến chơi và đem lòng yêu Hiếu.