Truy tìm tài xế cán chết người bỏ trốn giữa đêm khuya

Người phụ nữ đi chợ lúc trời tờ mờ sáng bị xe ôtô cán qua người khiến thi thể không còn nguyên vẹn.

Chiều 16/9, thượng tá Nguyễn Văn Dân – Phó trưởng Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra phương tiện gây tai nạn cán chết người phụ nữ giữa đêm khuya rồi bỏ trốn.
"Vụ tai nạn xảy ra vào đêm khuya, vắng người qua lại nên sau khi gây tai nạn tài xế và phương tiện bỏ trốn. Chúng tôi đang tiến hành rà soát các xe tải loại lớn, xe container trên địa bàn và vùng lân cận, đồng thời trích xuất camera an ninh của một số đơn vị nằm trên đường để xác định", ông Dân nói.
Truy tim tai xe can chet nguoi bo tron giua dem khuya
Hiện trường vụ tai nạn.
Người dân nơi đây cho biết, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, sau khi mọi người đi chợ thì phát hiện một xe gắn máy nằm ngang đường và thi thể một phụ nữ không còn nguyên vẹn nên đã trình báo cơ quan điều tra.
Ngay sau nhận được thông tin, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là chị Võ Thị Sương (SN 1965, ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk).
Theo cơ quan điều tra, tại hiện trường có vết tích của xe ôtô thuộc loại lớn, lưu thông theo hướng Krông Pắk - TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) và xảy ra vụ va chạm dẫn đến chị Sương tử vong.
Người nhà chị Sương cho biết, hằng ngày vào khoảng thời gian trên, chị Sương chạy xe máy xuống chợ thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk) để lấy lấy thịt cá, rau đi bán lại cho người dân ở những khu vực xa chợ.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ nguyên nhân.

Cảnh khổ "thấu trời" của gia đình chở thi thể bằng xe máy

Không có tiền thuê xe, thi thể chị Phanh được anh trai bó chiếu chở bằng xe máy từ bệnh viện về quê mai táng.

Lấy chồng năm 2008, 3 năm sau chồng chết, bỏ lại 2 mẹ con rau cháo nuôi nhau. Bi kịch chưa dừng lại. Người phụ nữ khốn khó ấy cũng ra đi vì bạo bệnh. Không có tiền thuê xe, thi thể chị Phanh được anh trai bó chiếu chở bằng xe máy từ bệnh viện về quê mai táng.
Sau khi chúng tôi đăng tải bài viết "Sự thật đau lòng sau bức ảnh nhiều người rơi lệ" phản ánh về bi kịch của một bệnh nhân có tên là P. (Mường Sại, Quỳnh Nhai, Sơn La) vì quá nghèo nên không có tiền thuê xe chuyên dụng chở thi thể mà người thân phải bó chiếu chở thi thể bằng xe máy về quê mai táng, đã nhận được nhiều sự chia sẻ của bạn đọc.

Ảnh lung linh đêm hội đèn lồng Trung thu lớn nhất cả nước

Những chiếc đèn lồng hình trực thăng, đảo Trường Sa, trâu chọi hay những con công, phượng, hổ báo... nổi bật trong lễ diễu hành tại thành phố Tuyên Quang, trước đêm rằm tháng 8.

Ngày 13/9, thành phố Tuyên Quang tổ chức lễ diễu hành đèn lồng khổng lồ nhân dịp Tết Trung thu.
 Ngày 13/9, thành phố Tuyên Quang tổ chức lễ diễu hành đèn lồng khổng lồ nhân dịp Tết Trung thu.