Truy bắt nhóm truy sát khiến 2 thanh niên thương vong

(Kiến Thức) - Giang có mâu thuẫn với Phong Nhóc nên hẹn nói chuyện. Khi Giang cùng bạn tới điểm hẹn thì bị nhóm đối thủ dùng gậy, mã tấu truy sát.

Ngày 13/9, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương truy bắt nhóm truy sát khiến 2 nam thanh niên thương vong ở khu vực.

Theo điều tra, rạng sáng 9/9, do có mâu thuẫn cá nhân nên Trần Trường Giang (SN 2000) rủ Nguyễn Hồng Phong (hay gọi là Phong Chíp, SN 1998, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu, trú tỉnh Đồng Nai) tới KP. Phước Lai, TT. Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch để gặp đối tượng tên là Phong Nhóc (chưa rõ lai lịch) để nói chuyện.

Truy bat nhom truy sat khien 2 thanh nien thuong vong
 Công an khám nghiệm 1 vụ án.

Khi vừa tới nơi thì 2 nam thanh niên bị Phong Nhóc cùng 3 đối tượng cầm gậy 3 khúc, mã tấu đuổi chém nên bỏ chạy.

Sau đó, nhóm Phong Nhóc bắt kịp rồi đánh và đâm khiến anh Giang và Phong Chíp gục tại chỗ.

Gây án xong, cả nhóm rời khỏi hiện trường. Hai nam thanh niên được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Do vết thương quá nặng Giang đã tử vong, Phong bị rách da đỉnh đầu và xây xát tay, chân.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Nghi phạm truy sát nam thanh niên đến chết ra đầu thú

Nghi phạm truy sát nam thanh niên đến chết khai do mâu thuẫn chia chác sử dụng ma túy nên hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đả, nạn nhân nhảy xuống hồ thì bị hung thủ ném đá từ trên xuống dẫn tới tử vong.

Vụ truy sát nam thanh niên đến chết được tờ Saostar cho hay:

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội nắng nóng

Dự báo thời tiết khu vực Nam Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và tỉnh Bình Thuận mưa lớn kéo dài đến ngày 16/9. Hà Nội nền nhiệt ban ngày từ 32-35 độ.

Dự báo thời tiết do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, hôm nay Tây Nguyên, Nam Bộ và các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ.

Đường dây ma túy đá lớn ở Kon Tum: Vì sao địa phương không hay?

“Tôi đã nhiều lần ý kiến vấn đề vì sao Khu làng nghề không có ban quản lý, huyện giao đất xong thì “ông làm gì kệ ông””- ông Tạ Ngọc Hạnh (Tổ trưởng Tổ dân phố 3B, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, Kon Tum) phản ánh sau khi Bộ Công an phá thành công chuyên án đường dây ma túy đá lớn ở Kon Tum, bắt 7 đối tượng quốc tịch Trung Quốc cùng 13 tấn tiền chất để sản xuất ma tuý tại Tổ dân phố 3B.

Duong day ma tuy da lon o Kon Tum: Vi sao dia phuong khong hay?
 
Phóng viên Tiền Phong quan sát thấy vị trí nhóm người Trung Quốc chọn làm nơi sản xuất ma tuý là phân xưởng của Cty Đồng An Viên, nằm ở góc cuối Khu làng nghề Tổ dân phố 3B. Để vào được nơi này phải đi qua một điểm chợ, nơi có đông người qua lại, có thể “lặn” trong đám đông, đánh lạc hướng ngành chức năng. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng của Cty Đồng An Viên có sẵn tường cao 3m, khuất tầm nhìn… Địa chỉ này chỉ cách Cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) khoảng 50km, cửa ngõ thông qua nước Lào.