Đường dây ma túy đá lớn ở Kon Tum: Vì sao địa phương không hay?

“Tôi đã nhiều lần ý kiến vấn đề vì sao Khu làng nghề không có ban quản lý, huyện giao đất xong thì “ông làm gì kệ ông””- ông Tạ Ngọc Hạnh (Tổ trưởng Tổ dân phố 3B, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, Kon Tum) phản ánh sau khi Bộ Công an phá thành công chuyên án đường dây ma túy đá lớn ở Kon Tum, bắt 7 đối tượng quốc tịch Trung Quốc cùng 13 tấn tiền chất để sản xuất ma tuý tại Tổ dân phố 3B.

Duong day ma tuy da lon o Kon Tum: Vi sao dia phuong khong hay?
 
Phóng viên Tiền Phong quan sát thấy vị trí nhóm người Trung Quốc chọn làm nơi sản xuất ma tuý là phân xưởng của Cty Đồng An Viên, nằm ở góc cuối Khu làng nghề Tổ dân phố 3B. Để vào được nơi này phải đi qua một điểm chợ, nơi có đông người qua lại, có thể “lặn” trong đám đông, đánh lạc hướng ngành chức năng. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng của Cty Đồng An Viên có sẵn tường cao 3m, khuất tầm nhìn… Địa chỉ này chỉ cách Cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) khoảng 50km, cửa ngõ thông qua nước Lào. 
Trả lời báo chí về trách nhiệm của địa phương về sự xuất hiện của đường dây ma túy đá lớn ở Kon Tum, ông Ngô Tấn Khoa - Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đắk Hà cho biết: Huyện đã cho Cty Đồng An Viên thuê đất ở Khu làng nghề Tổ dân phố 3B từ năm 2016 với diện tích 2 nghìn m2, nhưng công ty này hoạt động thế nào, rồi cho người Trung Quốc thuê lại để làm xưởng sản xuất ma túy ra sao, Phòng Kinh tế hạ tầng “không thể nắm được”.
Tương tự, ông Nguyễn Chí Ánh (Chủ tịch UBND thị trấn Đắk Hà) cũng nói với phóng viên rằng địa phương chỉ quản lý về mặt an ninh, trật tự bên ngoài, còn việc hoạt động bên trong thì không biết.
Theo chia sẻ của ông Tạ Ngọc Hạnh (Tổ trưởng Tổ dân phố 3B), cá nhân ông cùng người dân Tổ dân phố 3B rất vui mừng, ấn tượng trước chuyên án phá đường dây ma túy “cực khủng” của Bộ Công an. Tuy nhiên, dân chúng ai cũng thấy bất thường về việc Khu làng nghề không có ban quản lý, huyện chỉ giao đất xong thì “ông làm gì kệ ông”.
Bản thân ông đã nhiều lần ý kiến đến huyện Đắk Hà nhưng chưa được giải quyết vấn đề khúc mắc này. Điều đó khiến lực lượng an ninh của Tổ dân phố 3B khó thực hiện nhiệm vụ tại Khu làng nghề, tạo bối cảnh và điều kiện hoạt động phi pháp thuận lợi cho nhóm người Trung Quốc chọn nơi này làm địa điểm đặt các thiết bị, hóa chất để sản xuất ma túy.
Công ty Đồng An Viên bắt đầu hoạt động từ 17/7/2013, nơi đăng ký quản lý là Chi cục Thuế huyện Đắk Hà. Khu nhà xưởng nêu trên do người Việt Nam tại Kon Tum đứng tên. Trước khi bị bắt 15 ngày, nhóm người Trung Quốc cùng một phiên dịch đã đến Công ty Đồng An Viên nói muốn thuê mặt bằng để làm ra các sản phẩm như mẫu phân bón, thuốc tẩm gỗ…để xuất khẩu, sau đó yêu cầu công ty này dựng cho họ một “phòng thí nghiệm” riêng. Trong khi các cơ quan chức năng đều “không biết gì” thì lực lượng phối hợp của Bộ Công an ập vào tóm gọn các đối tượng và hàng chục tấn hóa chất để sản xuất ma túy.

Đường dây ma tuý đá lớn ở Cty Đồng An Viên - Kon Tum: 'Địa phương chịu chết'

Chính quyền địa phương không nắm rõ việc Công ty xuất nhập khẩu Đồng An Viên cho nhóm người Trung Quốc thuê nhà xưởng để sản xuất ma túy.

Chiều 11/9, trao đổi với Zing.vn, ông Ngô Tấn Khoa, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Đắk Hà (Kon Tum), cho biết nhà xưởng mà Công ty xuất nhập khẩu Đồng An Viên (thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà), cho nhóm người Trung Quốc thuê sản xuất ma túy rộng hơn 2.000 m2.

Thiếu nữ tố thầy dạy yoga hiếp dâm: Chân dung ông thầy biến thái

(Kiến Thức) - Những hành vi xâm hại, quấy rồi tình dục nói chung và việc thầy giáo dạy yoga sàm sỡ, xâm hại tình dục học viên, học sinh nói riêng đang là vấn đề nóng trong dư luận. 

Ngày 11/9, Công an quận 5 vừa chuyển hồ sơ vụ việc chị N.T.M. (SN 2000, quê Bình Định, trú quận 5) tố cáo thầy giáo dạy Yoga hiếp dâm cho cơ quan CSĐT Công an TP HCM xử lý theo thẩm quyền, bởi vụ việc liên quan đến yếu tố người nước ngoài. 

Danh tính thầy dạy yoga bị tố cáo hiếp dâm là ông L.D.R (SN 1986, quốc tịch Ấn Độ, lưu trú tại 1 chung cư ở quận 5), huấn luyện viên dạy Yoga.

Theo trình bày của nạn nhân tại cơ quan công an, chiều 2/9 cô đến nơi học Yoga của ông L.D.R tại căn hộ ở 1 khu chung cư nằm trên đường Cao Đạt, phường 1, quận 5.

Khi chị N đến nơi chỉ có một mình ông L.D.R ở trong phòng và ông này đã dùng vũ lực khống chế, hiếp dâm chị. Sau đó, thầy giáo dạy Yoga yêu cầu chị N không được kể với ai.

Thieu nu to thay day yoga hiep dam: Chan dung ong thay bien thai
 Ảnh minh họa.

Những hành vi xâm hại, quấy rồi tình dục nói chung và những vụ việc thầy giáo sàm sỡ, xâm hại tình dục học viên, học sinh nói riêng đang là vấn đề nóng trong dư luận. 

Tháng 5/2019, internet lan truyền một đoạn video thầy giáo dạy lái ô tô bị đánh do nghi vấn sờ vào đùi học viên nữ. Thầy giáo bị tố sàm sỡ là Phạm Tuấn Anh (SN 1983, quê Nghệ An, trú tại Hoài Đức, Hà Nội). Tuy nhiên, anh Tuấn Anh một mực cho rằng mình bị oan và có đơn tố cáo gửi lên cơ quan công an.

Ô nhiễm do bãi rác, người Hà Nội phải bịt khẩu trang khi ngồi trong nhà

(Kiến Thức) - Theo phản ánh của người dân xã Liên Phương (huyện Thường Tín, Hà Nội), vài năm trở lại đây điểm tập kết rác của xã bỗng dưng xuất hiện lượng rác tăng đột biến do các xã khác đổ về gây quá tải, ô nhiễm môi trường.

Phản ánh với PV Kiến Thứcngười dân xã Liên Phương (huyện Thường Tín, Hà Nội) bày tỏ sự bức xúc với tình trạng ô nhiễm môi trường ngày một nghiêm trọng từ điểm tập kết rác của xã gây nên. 
Nguyên nhân dẫn đến sự việc này theo người dân là bởi, vài năm trở lại đây, điểm tập kết rác của xã bỗng dưng thường xuyên xuất hiện nhiều xe chở rác từ các xã khác trên địa bàn huyện Thường Tín về đây đổ rác thải. 
Việc lượng rác của nhiều xã tập trung về 1 bãi rác khiến công xuất lưu trữ rác theo quy hoạch, thiết kế bị quá tải... gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và hoạt động nông nghiệp trên địa bàn. 
O nhiem do bai rac, nguoi Ha Noi phai bit khau trang khi ngoi trong nha
 Bãi rác tại xã Liên Phương.
Để xác minh thông tin trên, PV Kiến Thức đã đến ghi nhận thực tế hiện trạng bãi rác xã Liên Phương mà người dân phản ánh. 
Vị trí điểm tập kết rác nằm sát ngay trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua địa phận huyện Thường Tín) và cách cống chui dân sinh đường cao tốc này chừng 200m. Đây là một khoảng đất trống được xây dựng tường bao tạm bợ để chứa rác với diện tích hơn 100m2.
Một người dân sinh sống gần khu tập kết rác cho biết, người dân đã nheiuef lần phản ánh, kiến nghị lên chính quyền về thực trạng ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống người dân ở điểm tập kết rác.