Trưởng phòng bệnh viện bị côn đồ đánh gãy xương sườn

(Kiến Thức) - Khi Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam bị côn đồ đánh khi thực hiện nhiệm vụ cắt điện các hộ dân bên ngoài câu trộm điện.

Ngày 21/9, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã gửi công văn đến Công an TP Tam Kỳ để đề nghị điều tra sự việc một kỹ sư của bệnh viện bị côn đồ đánh gãy xương sườn, ngất xỉu.
Theo đó, khoảng 17h15 ngày 20/9, anh Trịnh Anh Tú - Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế bệnh viện thực hiện nhiệm vụ cắt điện các hộ dân bên ngoài câu trộm điện của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Khi anh Tú chưa kịp leo lên trụ điện thì bị một nhóm khoảng 7-8 người lao vào đánh, khiến anh Tú ngất xỉu.
Anh Tú bị hành hung đang nằm điều trị tại bệnh viện.
Anh Tú bị hành hung đang nằm điều trị tại bệnh viện. 
Thấy sự việc, người dân vào can ngăn đưa anh Tú đi cấp cứu thì nhóm người này kéo tới cửa phòng cấp cứu đòi tiếp tục đánh, cho đến khi có sự can thiệp của bảo vệ.
Kết quả chụp phim, anh Tú bị đánh gãy một xương sườn, gãy xương gò má, tụ máu ở mắt trái.
Theo tìm hiểu, khu vực ngoài cửa bệnh viện có khoảng 10 hộ dân kinh doanh hàng quán lâu nay đấu nối dây điện từ bệnh viện trái phép. Mặc dù bệnh viện đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu các hộ dân tháo gỡ việc đấu nối điện trái phép nhưng họ không chấp hành.
Đến chiều 20/9, khi anh Tú thực hiện sự chỉ đạo của Bệnh viện đi cắt điện thì bị hành hung.
Công an TP. Tam Kỳ đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhân chứng kể tai nạn giao thông kinh hoàng ở Đăk Lăk

Đang chợp mắt trên xe khách, chị Thủy choàng tỉnh bởi tiếng va chạm mạnh của vụ tai nạn giao thông. Trên xe người bị thương nằm la liệt, máu văng khắp xe.

3h30 sáng 18/4, đang ngủ ngon giấc, anh Nguyễn Văn Phú (thôn Ea Plây, xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) choàng tỉnh bởi tiếng động mạnh từ đường vọng vào. Tiếp đó, anh nghe thấy tiếng khóc lóc, kêu cứu.  "Mở cửa chạy ra, tôi thấy một xe khách và hai ô tô tải nằm cạnh nhau, những người mắc kẹt trong xe kêu cứu thảm thiết. Tôi liền gọi thêm người dân gần đó ra ứng cứu, điện báo cơ quan chức năng", anh Phú kể. Thấy tài xế Nguyễn Văn Nguyên (35 tuổi, ở Gia Lai), phụ xe Nguyễn Hữu Huy (42 tuổi, ở Bình Định) và nhiều khách kẹt trong xe, người dân và lực lượng chức năng đã dùng phương tiện chuyên dụng đưa họ ra ngoài. Tuy nhiên, anh Nguyên và Huy đã tử vong tại chỗ. 14 hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu.
Nhan chung ke tai nan giao thong kinh hoang o Dak Lak
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh: Khải Hoàng. 

Con gái thuê côn đồ “dằn mặt” cha vì tranh chấp hàng cây

Chỉ vì tranh chấp hai hàng cà phê, hồ tiêu giáp ranh nhau, con gái ôm hận, thuê côn đồ đánh dằn mặt cha và người thân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKS đề nghị truy tố 9 đối tượng về các tội danh: “Hủy hoại tài sản”, “Cướp tài sản”.