Trung Quốc: Hiệu trưởng đánh nam sinh 10 tuổi vỡ mạch máu não

Cậu bé 10 tuổi sau đó phải trải qua một ca phẫu thuật mở sọ bằng phương pháp xâm lấn tối thiểu và nằm viện điều trị suốt hơn 1 tháng.

Vụ việc xảy ra tại một trường tiểu học ở thị trấn Tây Hoa Doanh, huyện Tây Hoa, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Theo đó, vào chiều 7/9/2021, Mộc Mộc, 10 tuổi bị giáo viên dạy toán kiêm hiệu trưởng Mao Vĩ Cường đánh vào đầu hai cái. Sau khi tan học về nhà, Mộc Mộc khóc lóc, kể lại chuyện bị bạo hành và cho biết cậu bé cảm thấy đau đầu.
Mộc Mộc sau đó được gia đình đưa tới bệnh viện và được chẩn đoán vỡ mạch máu não, u máu thể hang. Cậu bé 10 tuổi phải trải qua một ca phẫu thuật mở sọ bằng phương pháp xâm lấn tối thiểu và nằm viện điều trị suốt hơn 1 tháng. Dù không chắc chắn nhưng các bác sĩ vận nhận định, hai cú đánh của hiệu trưởng có thể là nguyên nhân khiến mạch máu ở phần đầu Mộc Mộc bị vỡ ra.
Trung Quoc: Hieu truong danh nam sinh 10 tuoi vo mach mau nao
Cậu bé 10 tuổi phải nằm viện hơn 1 tháng. Ảnh: The Paper 
Gia đình Mộc Mộc sau đó yêu cầu hiệu trưởng phải chịu một phần chi phí điều trị nhưng người này không đồng ý vì cho rằng phải có cơ quan giám định nhận định tình trạng của Mộc Mộc là do bị đánh hay di chứng từ bệnh. 
Sau khi bị văn phòng giáo dục thị trấn ra thông báo phê bình và yêu cầu viết bản kiểm điểm, đồng thời tích cực hợp tác điều tra, hòa giải, hiệu trưởng Mao mới thừa nhận đã đánh Mộc Mộc. Tuy nhiên, cho tới nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để. 
Trước đó không lâu, vụ việc một phó hiệu trưởng xịt nước vừa đánh dã man 3 nam sinh ở tỉnh Hải Nam cũng khiến dư luận Trung Quốc hết sức phẫn nộ. Cụ thể, do vi phạm nội quy nhà trường, trèo tường trốn ra ngoài, trong đó có 2 em uống rượu, 3 nam sinh đã bị phó hiệu trưởng kéo vào nhà vệ sinh để xử phạt. Sau vụ việc bị tố cáo, vị phó trưởng trên cùng phía ngôi trường để xảy ra vụ việc phải công khai lên tiếng xin lỗi 3 nam sinh và các vị phụ huynh. Phía Phòng Giáo dục thành phố Đông Phương cũng tổ chức tư vấn tâm lý cho các học sinh bị phạt.

Ngỡ ngàng cuộc sống bên "bố đường" của những nữ sinh Trung Quốc

Chỉ cần "thân mật" 2 tiếng, "sugar baby" có thể kiếm đủ tiền sinh hoạt cho cả tháng, tuy nhiên, hệ quả của "công việc" này lại cay đắng hơn nhiều lần.

Mới đây, một nữ sinh viên đại học ở Trung Quốc thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết trên Weibo (mạng xã hội lớn nhất ở Trung Quốc), giãi bày về việc tự biến bản thân từ học sinh giỏi thành một "sugar baby".
Lớn lên ở một vùng quê, chịu nhiều áp lực học hành, vì không muốn thua kém các bạn bè về khoản sinh hoạt phí, nữ sinh này chấp nhận làm "sugar baby" cho một "bố đường" giàu có. "Cha mẹ tôi đều sống ở nông thôn nên mỗi tháng chi phí sinh hoạt gửi cho tôi đều quá ít ỏi, chưa bằng một nửa các bạn cùng phòng. Tôi lại vốn không muốn thua kém ai", nữ sinh chia sẻ. Do đó, khi một "bố đường" ngỏ ý, dù tâm trạng rối bời nhưng vì con số 3333 tệ (hơn 12 triệu đồng), cô gái này vẫn chấp nhận yêu cầu của đối phương. 

Báo ngoại trầm trồ trước siêu năng lực của người phụ nữ Việt

Trang tin Oddity Central của Anh cho rằng khả năng đặc biệt của người phụ nữ Việt Nam là "siêu năng lực" bất kỳ ai cũng muốn sở hữu.

Đặng Thị Tươi một nữ thợ may đến từ tỉnh Sóc Trăng, mới đây khiến truyền thông nước ngoài trầm trồ khi sở hữu "siêu năng lực" đặc biệt, khi cơ thể chị tự tỏa ra hương thơm ngào ngạt dù không dùng tới bất kỳ một loại nước hoa hay bất kỳ sản phẩm tạo mùi nào.
Chị Tươi cho biết, chính bản thân chị cũng không biết bản thân có "siêu năng lực" đặc biệt này. Chỉ tới vài năm trước, trong một lần đang xoa bóp tay chân, chị vô tình ngửi thấy mùi thơm rất dễ chịu. Sau một hồi "tìm kiếm", chị mới phát hiện hương thơm đó tỏa ra từ chính cơ thể chị. "Ban ngày, muốn ngửi thấy mùi thơm thì phải dùng tay xoa bóp nhưng ban đêm, những người xung quanh vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ cơ thể tôi dù tôi ngồi cách xa họ hàng mét", chị Tươi chia sẻ. 
Bao ngoai tram tro truoc sieu nang luc cua nguoi phu nu Viet
 Người phụ nữ Việt Nam khiến báo nước ngoài trầm trồ với khả năng tự tỏa ra mùi hương.