Đã đưa thi thể 4 chiến sĩ vụ máy bay UH-1 rơi về BV 175

(Kiến Thức) - 13h chiều nay, thi thể 4 chiến sĩ hy sinh trong vụ trực thăng UH-1 rơi tại TP HCM sáng nay (28/1) đã được đưa về bệnh viện 175.

13h chiều nay, toàn bộ thi thể chiến sĩ hy sinh đã được đưa về bệnh viện 175. Hiện hiện trường được giao lại cho lực lượng kiểm soát quân sự và huyện đội huyện bình chánh bảo vệ.
Ô tô đưa các thi thể chiến sỹ vụ trực thăng rơi về bệnh viện. Ảnh: Vũ Sơn.
 Ô tô đưa các thi thể chiến sỹ vụ trực thăng rơi về bệnh viện. Ảnh: Vũ Sơn.
Trao đổi với Kiến Thức sáng 28/1, Trung tướng Võ Văn Tuấn, phó tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, cho biết, một trực thăng quân sự UH-1 đã mất tích sau khi rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất vài phút. Cụ thể, máy bay quân sự Uh-1 cất cánh vào lúc 7h15 và mất liên lạc vào lúc 7h23 sáng nay (28/1). Trên trực thăng có 4 phi công.
Sau đó không lâu, trực thăng này đã được phát hiện rơi ở nông trườnPhạm Văn Hai, ấp 4 thuộc huyện Bình Chánh, TP HCM.
Da dua thi the 4 chien si vu may bay UH-1 roi ve BV 175 (*)
Một chiếc UH-1 Iroquois, loại trực thăng do hãng Bell chế tạo. Ảnh: Zing.
Trung tướng Võ Văn Tuấn cũng xác nhận, có 4 chiến sĩ trong tổ lái đã hy sinh. Tổ lái gồm 4 người, gồm phi công và hoa tiêu dẫn đường.
Hiện, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm, cứu hộ.
Trực thăng UH1 dài 17,4 m; cao 4,39 m; trọng lượng rỗng 2.365 kg, có tải 4.100 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 4.309 kg. Máy bay có tốc độ tối đa 217 km/h, tầm bay chuyển sân 507 km, trần bay 5.910 m. Sức chứa 14 người.
UH-1 Iroquois là loại trực thăng quân sự đa năng do hãng Bell chế tạo, UH-1 rất nổi tiếng và được coi là một trong những biểu tượng của chiến tranh Việt Nam, nó thường được biết dưới tên dùng trong Thủy quân lục chiến Mỹ là Huey.

Hàng trăm cảnh sát truy lùng nghi can sát hại ca sĩ

(Kiến Thức) - Hàng trăm cảnh sát đã chốt chặn các con hẻm để truy bắt nghi can gây ra cái chết cho một nam ca sĩ nghiệp dư.

Sự việc nghệ sĩ Đỗ Linh bị sát hại xảy ra vào khoảng 20h30 tối 26/1/2015, nhiều người dân sống trong con hẻm đường Hưng Phú (nằm sát chân cầu Chánh Hưng, phường 10, quận 8, TP HCM) phát hiện ở căn nhà 3 tầng nằm trong hẻm có nhiều máu chảy ra. Sự việc được báo ngay cho công an địa phương và dân phòng.

Khi công an địa phương cùng người dân phá cửa sắt để vào trong thì bàng hoàng phát hiện một người đàn ông nằm chết ngay cửa, trên người có nhiều vết đâm, máu chảy lênh láng.

Thông tin mới về hung thủ sát hại nghệ sĩ Đỗ Linh

Sau khi sát hại nghệ sĩ Đỗ Linh, hung thủ cũng bị thương, tháo chạy để lại vết máu và bị camera an ninh của người dân quay được.

Trưa 27/1, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và tiến hành truy bắt hung thủ sát hại nghệ sĩ Đỗ Linh (tên thật là Đỗ Công Trình, 43 tuổi). Vụ việc xảy ra tại ngôi nhà không số trong hẻm 39 đường Chánh Hưng, phường 10, quận 8, TP HCM. 

Sau khi dỡ bỏ việc phong tỏa, người thân đến thu dọn tư trang của nạn nhân đưa về quê ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để lo hậu sự. 

Nghi can giet nghe si Do Linh om bung mau thao chay
 Ảnh nghệ sĩ Đỗ Linh trên đĩa nhạc mà ông tặng người dân trong hẻm 39.
Bên trong ngôi nhà xảy ra vụ án mạng, một mùi tanh do máu bốc lên khiến người xung quanh khó chịu. Trên một số mái nhà gần đó cũng có nhiều vết máu được cho là của hung thủ để lại trong lúc tháo chạy. 

Một người dân tên Tuấn kể: “Lúc đó khoảng hơn 20h, có nghe tiếng kêu cứu nhỏ phát ra từ ngôi nhà. Tôi cùng nhiều người chạy đến xem có việc gì thì thấy cửa kéo đã khóa. Một giọng nam phát ra từ bên trong 'chỉ là té cầu thang mà kêu cứu gì lớn vậy'. Chúng tôi tưởng chuyện lục đục trong nhà nên báo lực lượng dân phòng và công an đến xử lý”. 

Dân phòng và người dân đến kêu cửa thì không ai mở. Một số người nhìn qua khe cửa sắt thì phát hiện ông Linh nằm dưới nền nhà trong tình trạng khỏa thân, xung quanh đầy máu, kêu cứu yếu ớt. Biết chuyện chẳng lành, mọi người cùng hợp sức phá cửa xông vào. 

Lực lượng dân phòng và người dân tiếp tục lên lầu kiểm tra thì phát hiện người đàn ông nói chuyện lúc nãy chạy lên sân thượng, trèo qua hàng rào sắt và nhảy xuống mái nhà dân bỏ trốn. Khám nghiệm những mái nhà có nhiều vết máu, công an nhận định hung thủ đang bị thương nên nhanh chóng huy động lực lượng truy bắt. 

Do hẻm 39 Chánh Hưng nối thông với một con hẻm khác trên đường Hưng Phú nên lực lượng chức năng phong tỏa tất cả các ngã đường. 

Lực lượng được huy động gồm CSGT, 113, công an quận 8, dân phòng phối hợp vây bắt nghi can. Nhận định người này có thể lẩn trốn vào một trường tiểu học, các công an vây chặt, kiểm tra từng ngóc ngách nhưng không phát hiện dấu hiệu khả nghi. 

Đến khoảng 22h ngày 26/1, một người phụ nữ buôn bán gần cầu Chánh Hưng thông tin cho công an có nhìn thấy thanh niên cao khoảng 1,65, ở trần, mặc quần đùi và ôm bụng chảy nhiều máu chạy ra chân cầu. Bà tưởng người này đánh nhau đâu đó chạy về nên không để ý. 

Nghi can giet nghe si Do Linh om bung mau thao chay-Hinh-3
 Giấy chứng nhận nghệ sĩ được yêu thích nhất của Đỗ Linh trong cuộc thi cải lương Trần Hữu Trang năm 1999. 

Hình ảnh nghi can chính bỏ chạy với thương tích trên người cũng bị một camera an ninh của người dân trong hẻm số 39 ghi lại. Hình ảnh trên trùng khớp với những mô tả của người dân về việc nam thanh niên lúc bỏ chạy ra đường. 

“Ông Linh mới chuyển tới sống trong căn nhà trên gần 3 tháng, giá thuê khoảng 3,5 triệu đồng. Nghe nói ông ấy là nghệ sĩ hát cải lương. Cách đây vài hôm, ông ấy đi hát về khuya, có đêm nhiều đĩa nhạc tặng mọi người. Thi thoảng ông Linh cũng đưa nhiều người bạn là nam về nhà chơi và ngủ lại", người dân xung quanh chia sẻ. 

Sau khi vụ án mạng xảy ra, nhiều bạn bè, đồng nghiệp bày tỏ đau xót trước sự ra đi đột ngột của ông. Những người này cho biết năm 1999, ông Linh tham gia thi cải lương Trần Hữu Trang và đạt giải “diễn viên được khán giả yêu thích”. Sau cuộc thi, ông lấy nghệ danh là Đỗ Linh và bắt đầu đi hát. 

Hiện thi thể nghệ sĩ Đỗ Linh đã được gia đình đưa về quê an táng. Công an TP HCM đang tiến hành điều tra vụ việc và truy bắt hung thủ.