Trực thăng bay tiếp tế lương thực cho nhân dân vùng lũ Quảng Trị

Ngày 23/10, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) tiếp tục điều trực thăng và lực lượng cứu nạn vận chuyển lương thực, thực phẩm tiếp tế cho đồng bào dân tộc thiểu số Pa Cô ở xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vẫn đang bị cô lập do mưa lũ.

Sau khi nhận được lệnh của Quân chủng PK-KQ, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 372 và tổ bay của Trung đoàn 930 đã nhanh chóng hạ quyết tâm, bàn biện pháp tiếp cận điểm đến; tổ chức bốc xếp 3 tấn hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm tại sân bay Phú Bài (Thừa Thiên-Huế) lên máy bay để tiếp tế cho nhân dân chịu ảnh hưởng của đợt lũ lụt miền Trung.
Truc thang bay tiep te luong thuc cho nhan dan vung lu Quang Tri
 Tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân tại xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).
Truc thang bay tiep te luong thuc cho nhan dan vung lu Quang Tri-Hinh-2
Chuẩn bị đưa bệnh nhân lên máy bay. 
Truc thang bay tiep te luong thuc cho nhan dan vung lu Quang Tri-Hinh-3
 
Truc thang bay tiep te luong thuc cho nhan dan vung lu Quang Tri-Hinh-4
Đưa bệnh nhân từ máy bay xuống xe cứu thương để chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, điều trị. 
Khắc phục điều kiện thời tiết phức tạp, địa hình hiểm trở, tổ bay của Trung đoàn 930 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa tiếp tế cho đồng bào dân tộc thiểu số Pa Cô tại xã Hướng Việt. Đồng thời, tổ bay của Trung đoàn 930 đã đưa 2 cán bộ xã Hướng Việt về sân bay Phú Bài, gồm: Đại úy Lê Văn Duy, cán bộ Biên phòng tăng cường, Phó bí thư Đảng ủy xã Hướng Việt và ông Hồ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Hướng Việt (bị thương nặng trong khi làm nhiệm vụ giúp dân ứng phó với mưa lũ, chiều 17-10). Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã cử tổ quân y và xe cứu thương đến sân bay Phú Bài đưa 2 cán bộ bị thương về Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Chui vào nóc nhà nơi dân tránh lũ

Mưa xối xả, nước lũ dâng cao biến thôn nhỏ thành ốc đảo. Giữa biển nước mênh mông, từng đợt sóng dữ tàn phá ngôi làng, trên mỗi nóc nhà là những “cánh cửa bất đắc dĩ” được mở ra, dân mong mỏi lo âu. Trời đất ở rốn lũ Lệ Thủy (Quảng Bình) tối tăm, bốn bề là nước lũ.

Lênh đênh biển lũ cứu trợ

Có mặt bên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn An Đình, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) từ sáng sớm 23/10 nhưng phải đợi, chúng tôi mới liên hệ xin được “quá giang” xuồng cứu trợ của đơn vị từ thiện đi đến thôn Tân Lễ, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy. Chiếc xuồng nhỏ chất đầy mì tôm, bánh chưng, nước sạch và 6 người rời bờ.

Căn nhà của Chủ tịch huyện tử nạn ở Rào Trăng

Căn nhà cấp 4 của Chủ tịch huyện Phong Điền Nguyễn Văn Bình vốn đông vui với 3 thế hệ vui vầy từ nay vắng đi tiếng cười, giọng nói của ông.

Xen giữa những căn nhà khang trang dọc đường Sông Bồ, gian nhà cấp 4 của gia đình ông Nguyễn Văn Bình (Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thụt hẳn vào sau khoảng sân trống hoác.