Trốn truy nã suốt 18 năm vì món nợ 20 cây vàng

(Kiến Thức) - Công an Quảng Nam vừa phối hợp với Cục Truy nã tội phạm phía Nam, Bộ Công an bắt và di lý đối tượng truy nã Lê Kim Sa.


18 năm trước, Lê Kim Sa (SN 1955), trú tại thôn 1, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, nhận giữ hộ vàng cho các gia đình đi biển mỗi hộ từ 3 đến 5 chỉ vàng với số lời hàng tháng trả cho các hộ vài chục nghìn đồng.
Tuy nhiên, khi giữ vàng, Sa xoay vòng số vốn, mua đi bán lại vàng bị thua lỗ nên không có tiền vàng trả lại cho các hộ nên bỏ trốn.
Theo lời khai của Sa tại cơ quan Công an, đến thời điểm bỏ trốn, Sa còn nợ của bà con Tam Hải hơn 20 cây vàng.
Trong quá trình trốn nã, Lê Kim Sa liên tục thay đổi chỗ ở của mình, sử dụng CMND của chị gái để trốn tránh sự truy bắt của Công an.
18 năm qua, Sa hy vọng mình lột xác thành con người khác để tránh vòng lao lý, nhưng suy nghĩ mù quáng của Sa đã không thành hiện thực.

Đang bị giam vẫn lừa bạn tù

(Kiến Thức) - TAND tỉnh Đắk Nông vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Võ Thị Thanh Thúy và Võ Thị Thanh Trúc.

Theo cáo trạng, trong thời gian ở tù, Thúy được giam chung buồng với bà Xuân. Biết Xuân có tiền, nên sau khi gặp, Thúy nói mình cần 1,8 tỷ đồng khắc phục hậu quả để được tại ngoại.

Chỉ cần được tại ngoại Thúy sẽ cho Xuân mượn 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, “chạy án”. Nghe vậy, Xuân đã liên lạc với chồng, gom 1,8 tỷ đồng đưa cho Võ Thị Thanh Trúc là em của Thúy.

Sau đó Trúc đã liên tiếp lừa chồng bà Xuân 350 triệu đồng để tiêu xài cá nhân và trả nợ. Sau khi biết được Võ Thị Thanh Thúy không hề có số tiền 8.000 tỷ trong tài khoản cũng như Thúy và Trúc không thể lo được cho Xuân được tại ngoại như đã hứa, chồng nạn nhân đã tố giác hành vi lừa đảo.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy 17 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Trúc 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời buộc các bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho nạn nhân.

Cơ quan chức năng ở đâu khi thủy điện 3 lần bị vỡ?

Ba năm, ba lần vỡ. Nhiều người không biết còn bao nhiêu thủy điện xây bằng vốn vay nước ngoài rơi vào tình trạng như Thủy điện Vĩnh Hà (Lào Cai).

Clip thủy điện 3 năm xây dựng 3 lần vỡ

Dùng súng tự chế để... tự tử

(Kiến Thức) - Tình trạng sử dụng súng để gây án hoặc tự tử đang là vấn đề lo lắng ở một số huyện miền núi Quảng Ngãi.


Đầu tháng 7/2014, anh Lê Duy Mẫn, 24 tuổi, ở tổ dân phố 1, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng vì buồn chuyện gia đình đã mang súng tự chế vào rừng tự tử. Được biết, cây súng trên Mẫn tự chế dùng để săn bắn thú rừng.

Sốt clip cậu bé 6 tuổi tán gái điệu nghệ

Cậu bé vừa dùng ảo thuật, vừa nhảy hiphop để thu hút sự chú ý của cô bé mình thích.

Mới đây, một clip ngắn quay cảnh cậu bé dùng “độc chiêu” để “tán gái” khiến nhiều người thích thú.
Clip dễ thương này thu hút hàng ngàn lượt xem:

Khi dạo chơi trong công viên, phát hiện cô bé xinh xắn đang ngồi thẩn thơ một mình, cậu bé liền gây chú ý bằng những động tác nhảy hiphop khá đẹp mắt. Màn nhảy này phát huy tác dụng khi cô bé quay sang nhìn cậu mỉm cười và để rơi mất bông hoa nhỏ đang cầm trên tay...
Nhìn thấy cô bé xinh xắn đang ngồi một mình.

Nhìn thấy cô bé xinh xắn đang ngồi một mình.

Cậu bé quyết định gây ấn tượng với nàng.

Cậu bé quyết định gây ấn tượng với nàng. 

Trai trẻ giả vờ tự tử để... cầu hôn

(Kiến Thức) - Màn cầu hôn của anh chàng xuất hiện trong clip khá thành công, sau khi tạo ra màn tự tử giả ngay trước mặt người yêu.

Để cho người yêu không biết ý định cầu hôn nam nhân vật chính đã lên kế hoạch để một tấm đệm phao bên dưới mặt đất rồi cùng người yêu và bạn bè đứng trên tầng cao của một ngôi nhà, sau đó tạo tình huống nguy hiểm là ngã từ trên tầng nhà xuống đất ngay trước mặt người yêu.
Thấy bạn trai bị ngã cô gái quá hoảng hốt liền chạy ra để nhìn xuống... bất ngờ thấy anh chàng dơ cao một tấm biển với lời cầu hôn rất giản dị nhưng chân thành.
Cô bạn gái đã chấp nhận màn cầu hôn của anh chàng và tỏ ra khá hạnh phúc. Đoạn clip khiến cư dân mạng cảm thấy thích thú và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối các nhân vật.