Triệt phá ổ mại dâm 200.000 đồng của “tú ông” miền Tây

Cảnh sát ập vào dãy nhà trọ bắt quả tang 2 đôi nam, nữ đang mua bán dâm. Lúc này, 4 cặp khác khác đang chờ lấy phòng.

Ngày 14/1, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đang làm rõ hành vi Môi giới và Chứa mại dâm của ông Vũ Hoàng Thư (59 tuổi, ở xã Kiến An).
Triet pha o mai dam 200.000 dong cua “tu ong” mien Tay
 Vũ Hoàng Thư đang bị tạm giữ. Ảnh: C.A.
Theo cảnh sát, tối 10/1, lực lượng chức năng kiểm tra nhà trọ Bình Dân ở xã Kiến An do Thư làm chủ, bắt quả tang 6 đôi nam nữ, có hành vi mua bán dâm.
Khi cảnh sát ập vào, 2 đôi nam nữ đang "mây mưa", 4 đôi khác đang chờ lấy phòng.
Các cô gái bán thân ở độ tuổi 20 - 35, không có nghề ổn định. Mỗi lần đi khách, họ được nhận 200.000 đồng, trong đó phải trả tiền phòng cho Thư 50.000 đồng.
Làm việc với cảnh sát, Vũ Hoàng Thư thừa nhận đã đứng ra tổ chức hoạt động mại dâm khoảng 7 tháng nay.

Bị “dựng kịch” chứa mại dâm, người bị oan đòi 3 tỷ đồng

Tính đến ngày 7/6/2015, bà Tình đã bị giam oan 16 tháng và phải mang thân phận bị can 36 tháng về tội “Chứa mại dâm”. 

Bà Bùi Thị Tình (SN 1964, ở thị trấn Bắc Sơn, TX Phổ Yên, Thái Nguyên) cho biết đã gửi đơn yêu cầu bồi thường oan sai ra TAND TX Phổ Yên (Thái Nguyên) yêu cầu được xin lỗi, minh oan và đòi bồi thường oan sai số tiền trên 3 tỷ đồng. Tính đến ngày 7/6/2015, khi được ra quyết định đình chỉ vụ án do không đủ căn cứ chứng minh tội phạm, bà Tình đã bị giam oan 16 tháng và phải mang thân phận bị can gần 36 tháng về tội “Chứa mại dâm”. 
Như PLVN đã phản ánh, theo kết luận điều tra của Công an huyện Phổ Yên (nay là Công an TX Phổ Yên), chiều 25/9/2012, công an “bắt quả tang” tại phòng 202 nhà nghỉ Thùy Linh do bà Bùi Thị Tình và chồng là ông Hoàng Quốc Tuấn làm chủ có một đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm.

Cận cảnh những chiếc loa phường bám cột điện ở Hà Nội

Hình ảnh những chiếc loa phường quen thuộc mắc trên các cột điện khắp các phố phường, ngõ ngách của Hà Nội lâu nay.

Can canh nhung chiec loa phuong bam cot dien o Ha Noi
 Trong thời kỳ chiến tranh những chiếc “loa phường” đã làm tốt nhiệm vụ của mình là cảnh báo nguy hiểm tới người dân, đồng thời phát đi những thông tin về tình hình chiến sự, tình hình đất nước tới mọi người dân một cách kịp thời.

Ông lão 97 tuổi có 4 vợ, 16 con trong nhà cổ ở Bình Phước

Ông già có nước da màu đồng hun, chỉ cần có chút mồ hôi là lên nước bóng loáng, y như những cây cột, cây xà trong nhà lão vậy.

Ở xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, có một ông già “không chịu đổi mới”, chỉ thích giữ những thứ… cũ như trái đất. Ông sống trong một căn nhà “độc nhất vô nhị” cùng với những món đồ cổ với tuổi đời hàng trăm năm…