Trèo rào công viên nước: Góc khuất kệch cỡm nhất ở người Việt!

(Kiến Thức) - Hàng ngàn người trèo rào vào công viên nước Hồ Tây, rồi cảnh tưởng cô gái với bộ bikini rách bươm... cho thấy một góc khuất văn hóa kệnh cỡm của người Việt.

Từng chứng kiến nhiều hình ảnh phản cảm của dân mình khi tham gia các sinh hoạt cộng đồng như chen lấn, cướp lộc, ẩu đả… nhưng tôi vẫn thấy sốc thực sự khi nhìn cảnh hàng ngàn người, phần lớn là “nam thanh nữ tú” chen lấn nhau, trèo rào sắt vào Công viên nước Hồ Tây trong một chương trình miễn phí vé vào cửa sáng 19/4 ở Hà Nội.
Nhìn những bức ảnh và clip đăng tải trên các báo, tôi không tin ở mắt mình, bởi cảnh tượng hỗn loạn, vô văn hóa (phải khẳng định là như thế) lại xảy ra ngay giữa Thủ đô nổi tiếng thanh lịch. Tôi tự lí giải, hay là mấy ngày qua, thời tiết nóng bức quá, nhiệt độ ngoài trời lúc nào cũng trên dưới 35 độ C cho nên người ta bức xúc quá mà làm liều chăng? Nhưng rồi nghĩ lại, rằng nóng thì nóng thật nhưng đâu đã đến nỗi phải “phát cuồng” như thế. Lại nghĩ sự việc xảy ra khi Công viên tổ chức chương trình miễn phí vé vào cửa từ 8h đến 10h. A! Nguyên nhân đích thực là đây: Miễn phí, không mất tiền thì dại gì mà không tham gia kẻo phí của giời. Đấy là suy nghĩ ăn sâu trong tiềm thức của không ít người xưa và nay.
Hàng trăm người liều mạng vượt rào vào Công viên nước Hồ Tây ngày miễn phí. Ảnh: ANTĐ.
Hàng trăm người liều mạng vượt rào vào Công viên nước Hồ Tây ngày miễn phí. Ảnh: ANTĐ.  
Bỗng nhớ chuyện xảy ra cách đây không lâu ở Sài Gòn, trưa 24/3/2015 hàng ngàn người chen chúc dưới nắng gắt đợi dài cổ để mong được nhà hàng nọ phát cho một suất ăn miễn phí. Mà nào có phải là cao lương mĩ vị gì cho cam, mỗi suất ăn miễn phí ấy chỉ có một bánh burger, một phần khoai tây chiên và một cốc nước ngọt. Thế mà người ta vẫn đợi, cả vợ chồng, con cái, từ sáng cho đến chiều, bất chấp nóng bức mệt mỏi, bỏ cả công việc để đổi lấy một “miếng ăn” chỉ đáng giá dăm ba chục ngàn đồng. Không ai nghĩ, người được lợi nhất là nhà hàng kia, món quảng cáo của họ rẻ tiền mà hữu dụng vì đã đánh trúng tâm lí dân mình: “Một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp”!
Trở lại với câu chuyện hỗn loạn ở Công viên nước Hồ Tây. Không chỉ có cảnh tượng chen chúc, vượt rào đầy nguy hiểm mà bên trong công viên nước sau đó còn xảy ra nhiều chuyện có thể nói là ngoài sức tưởng tượng. Cộng đồng mạng bức xúc sau khi xem một đoạn clip quay cảnh đám đông nam thanh niên vây quanh một cô gái trẻ, hò reo chế giễu, chụp ảnh, quay phim, mặc cho nạn nhân loay hoay che đậy thân hình với bộ bikini đã rách bươm.
Xem clip: Cô gái trẻ áo tắm rách tả tơi cố thoát ra khỏi đám đông trai trẻ (nguồn Facebook)
Sự vô văn hóa chưa dừng lại ở đó. Có người còn cho biết "Đây chỉ là một trong những vụ quay được thôi. Còn nhiều vụ kinh khủng hơn nữa kìa. Người ta trên bờ thì nhảy lên lôi người xuống xong thậm chí còn cố tình sờ mó, xé toạc cả quần áo của người ta ra.”
Về cô gái bikini rách bươm ở công viên nước Hồ Tây bị đám đông trêu chọc một cách ác độc, đa phần dư luận lên tiếng cảm thông, thương cảm nhưng cũng có người trách cô về cái sự thân gái mà không biết giữ mình giữa chốn đông người như vậy. Riêng tôi, tôi lại nghĩ khác. Cô gái nào có tội tình chi. Đi công viên nước thì phải mặc đồ bơi chứ? Lỗi tại bởi cái văn hóa ứng xử của cộng đồng. Nếu ai cũng biết tôn trọng người khác thì làm gì có chuyện chen lấn, cướp giật, sàm sỡ. Và cô gái – nạn nhân trong đoạn clip kia đâu phải lâm cảnh trớ trêu như vậy?
Suy cho cùng, những chuyện như hôi bia, cướp lộc, chen lấn giành suất ăn miễn phí, trèo rào công viên nước, sàm sỡ phụ nữ, cười cợt trước nỗi đau của người khác... đều là cách ứng xử của con người trong xã hội. Nó là thước đo giá trị văn hóa của cộng đồng.
Bao giờ một bộ phận người Việt mới thôi những hành động kệch cỡm vô văn hóa như thế? Đấy là câu hỏi lớn không chỉ dành cho nhà quản lí, ngành chức năng mà còn cho mỗi cá nhân. Chỉ khi nào nhận thức văn hóa của mỗi người được nâng lên, có chiều sâu hơn thì những hiện tượng phản cảm nói trên mới không còn đất sống.

Đà Lạt uốn cong đường để bảo vệ từng cây thông

(Kiến Thức) - Nhà chức trách Đà Lạt (Lâm Đồng) đã chấp nhận phương án uốn con đường để giữ lại những cây thông thơ mộng vốn là đặc trưng của thành phố này.

Da Lat uon cong duong dẻ bảo vẹ tung cay thong
 Đường Trần Nhân Tông, phường 8, TP Đà Lạt (nối liền Ngã Năm Đại học Đà Lạt với đường Trần Quốc Toàn) vừa được khánh thành đầu năm nay.
Da Lat uon cong duong dẻ bảo vẹ tung cay thong-Hinh-2
 Để giữ lại những cây thông Đà Lạt vốn xưa nay được xem là linh hồn của thành phố, nhà chức trách đã quyết định chọn phương án uốn cong con đường, né từng cây thông.

Cảnh rùng mình trẻ Hà Nội lao xuống tắm Hồ Tây

Nắng nóng, nhiều em nhỏ đi tắm Hồ Tây, thậm chí ra chỗ nước sâu, xa bờ cả trăm mét, bất chấp biển cảnh báo nguy hiểm.

Canh rung minh tre Ha Noi lao xuong tam Ho Tay
Chiều 19/4, rất nhiều người dân Thủ đô rủ nhau ra bãi tắm ở Hồ Tây để "giải nhiệt", trong đó có rất nhiều em nhỏ cũng xuống tắm mà không có người lớn đi kèm. 

Canh rung minh tre Ha Noi lao xuong tam Ho Tay-Hinh-2
Ngay cả các em nữ cũng nhảy xuống tắm cùng với các bạn trai. 

Canh rung minh tre Ha Noi lao xuong tam Ho Tay-Hinh-3
Theo chúng tôi chứng kiến, hầu hết các em đều không biết bơi nhưng vẫn đùa nghịch với nhau dưới nước. 

Canh rung minh tre Ha Noi lao xuong tam Ho Tay-Hinh-4
 

Canh rung minh tre Ha Noi lao xuong tam Ho Tay-Hinh-5
Một số em mới tập tọe bơi. 

Canh rung minh tre Ha Noi lao xuong tam Ho Tay-Hinh-6
Không những đùa nghịch, một số em còn đứng lên trên bậc, bật nhảy xuống phía dưới. 

Canh rung minh tre Ha Noi lao xuong tam Ho Tay-Hinh-7
Cả nhóm lôi nhau ra xa bờ đùa nghịch, rất nguy hiểm nếu có sự cố xảy ra. 

Canh rung minh tre Ha Noi lao xuong tam Ho Tay-Hinh-8
 

Canh rung minh tre Ha Noi lao xuong tam Ho Tay-Hinh-9
Dù đã có biển báo nguy hiểm khi tắm ở đây, nhưng nhiều em ra xa bờ hàng trăm mét. 

Canh rung minh tre Ha Noi lao xuong tam Ho Tay-Hinh-10
Du khách nước ngoài đi qua đây đứng lại xem. 

Canh rung minh tre Ha Noi lao xuong tam Ho Tay-Hinh-11
Một bé gái bị chảy máu chân vì nhảy, đùa nghịch dưới nước, đang đứng gọi các bạn vào bờ. 

Canh rung minh tre Ha Noi lao xuong tam Ho Tay-Hinh-12
Em bé được gắn phao bơi vào người đề phòng tai nạn. 

Canh rung minh tre Ha Noi lao xuong tam Ho Tay-Hinh-13
Ông Long cho biết, ông đã bơi ở đây được 20 năm. Các em nhỏ tắm xa bờ rất nguy hiểm, nhất là gặp những cơn gió xoáy. 

Canh rung minh tre Ha Noi lao xuong tam Ho Tay-Hinh-14
Giới trẻ cũng rủ nhau xuống Hồ Tây “giải nhiệt”. 

Canh rung minh tre Ha Noi lao xuong tam Ho Tay-Hinh-15
Một số em cho biết đã bơi ở đây được 2-3 lần rồi nên không sợ. 

Gái trẻ tả tơi vì đi chơi Công viên nước Hồ Tây

(Kiến Thức) - Cô gái trẻ bị rách toạc bikini nhưng vẫn phải "chịu nhục" vùng vẫy thoát khỏi đám trai trẻ đang đứng vây quanh soi mói, hò reo đầy khoái trá. 

Xem clip: Cô gái trẻ áo rách tả tơi cố thoát ra khỏi đám đông trai trẻ (nguồn Facebook)