TP HCM: Lạnh lùng giết vợ, con ruột 1 tuổi trong khách sạn

(Kiến Thức) - Sau khi giết chết vợ, nghe tiếng khóc thét đòi mẹ của đứa con gái, kẻ sát nhân lạnh lùng đưa con vào nhà tắm xả nước cho chết ngạt…

Đến chiều nay (7/10), cơ quan CSĐT công an TP HCM đã di lý hung thủ Nguyễn Văn Anh (32 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về lại nơi gây án là khách sạn N.M 2 (phường 12, quận 10, TP HCM) để dựng lại hiện trường vụ án mạng hết sức dã man do Văn Anh gây ra với vợ con của mình.
Theo thông tin ban đầu, Văn Anh và chị Trần Đình Phương Linh (23 tuổi, ngụ quận 10) kết hôn và có con chung là bé Nguyễn Trần Như Y. (SN 2013). Thời gian gần đây giữa vợ chồng Văn Anh phát sinh mâu thuẫn do Anh nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người khác. Vì lý do này mà vào tháng 8/2014, chị Linh giận dỗi bế con rời khỏi nhà chồng về nhà mẹ đẻ ở quận 10.
Kẻ sát nhân giết vợ con Nguyễn Văn Anh tại cơ quan điều tra.
 Kẻ sát nhân giết vợ con Nguyễn Văn Anh tại cơ quan điều tra.
Nhiều lần gọi điện khuyên can nhưng không hiệu quả nên Văn Anh nảy sinh ý định giết vợ, con rồi tự sát.
Ngày 6/10, Văn Anh dấu con dao thái lan trong người rồi đến nhà chở vợ cùng con đến khách sạn N.M 2 thuê phòng 304 để nói chuyện.
Tại đây, Văn Anh tiếp tục năn nỉ nhưng chị Linh không quan tâm, chỉ ngồi nhắn tin điện thoại khiến Văn Anh tức giận rút dao đâm trúng ngực trái và dùng tay bịt miệng cho vợ không la cho đến khi nạn nhân tử vong. Lúc này bé Như Y. khóc la đòi mẹ thì bị cha lấy chiếc khăn trùm kín người bế vào phòng tắm đặt trên nền gạch xả nước cho chết ngạt. Thấy con không cựa quậy tưởng đã chết, kẻ sát nhân bế bé vào nằm cạnh mẹ. Tuy nhiên sau đó đứa bé cọ quậy, khóc trào thức ăn ra miệng, mũi. Cảm thấy thương con nên Văn Anh lau sạch, lấy áo khoác đắp cho vợ và con rồi trốn khỏi phòng.
Trên đường trở về nhà, Văn Anh đã báo tin cho người thân về việc giết vợ con rồi đã đến công an thành phố Biên Hòa đầu thú.
Ngay khi nhận tin, người thân của Văn Anh đã báo công an quận 10 rồi tất cả nhanh chóng đến khách sạn đưa cháu Y. vào bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu. Hiện cháu bé được các bác sĩ tích cực dành lại sự sống.

Gài điện giết vợ rồi vật vã khóc bên quan tài

(Kiến Thức) - Lít gài điện vào nhà tắm giết vợ rồi hô hoán rằng nạn nhân bị rắn cắn. Giờ đây, 4 đứa trẻ vô tội phải chịu cảnh mồ côi mẹ và cha lâm vòng tù tội.

Công an tỉnh Bình Phước vừa bắt khẩn cấp Liễu Văn Lít 43 tuổi, ngụ xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để điều tra hành vi "giết người". Nạn nhân của Lít là chị Hứa Thị Nhắn (40 tuổi), người vợ đầu ắp tay gối có với Lít 4 đứa con.

Vụ chồng giết vợ, chém lìa tay mẹ vợ qua lời nhân chứng

(Kiến Thức) -  Người vợ không mảnh vải che thân ôm vai chạy ra đường. Cách đó khoảng 7m, chồng cầm dao dài hơn 50 cm đuổi theo...

Vụ án mạng xảy ra vào lúc 18h ngày 22/9 tại nhà ông Lương Văn Xa khiến con gái ông là chị Lương Thị Thêm bị đâm chết, bà Thoan vợ ông bị chém đứt lìa cánh tay khiến người dân khu vực Cẩm Giàng - Hải Dương vô cùng bàng hoàng. Điều đáng nói hơn, hung thủ lại chính là Vũ Văn Dương, chồng của chị Thêm và con rể ông Xa.
Ảnh cưới của vợ chồng nạn nhân Thêm.
 Ảnh cưới của vợ chồng nạn nhân Thêm.

Thấy thi thể 3 người Việt trên chuyến bay MH17: Mẹ già khóc lặng

"Nước mắt đã vơi cạn cả rồi”, bà Quản Thị Phong (60 tuổi), mẹ nạn nhân Nguyễn Ngọc Minh (SN 1977) khi nhắc về con gái và hai cháu ngoại.

Nhận được tin con gái và 2 cháu đang trên chuyến bay Từ Hà Lan trở về thăm quê, ông Phong và bà Khanh đếm ngược từng giây phút đoàn tụ. Nhưng giây phút hạnh phúc ấy vĩnh viễn không bao giờ trở thành sự thật bởi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 đã gặp nạn. Không một hành khách nào sống sót.
“Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, nỗi mất mát ấy quá lớn, và càng đau đớn hơn khi hai thân già đằng đẵng mong ngóng, chờ đợi khoảnh khắc được đón thi hài của con cháu về quê hương suốt nhiều tháng qua.