TP HCM: Hỗn chiến kinh hoàng trong đêm, một người gục chết

(Kiến Thức) - Do nợ nần tiền bạc, hai nhóm thanh niên đã xông vào hỗn chiến giữa phố ở phường Bình Hưng Hòa B (Quận Bình Tân) khiến dân cư một phen khiếp vía.

Đến chiều nay ngày 19/5, công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP HCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên xảy ra trên địa bàn làm một người chết.
Những người dân chứng kiến vụ việc cho biết, trước đó khoảng 22h tối ngày 18/5, một nhóm người chạy xe máy vào một con hẻm tại Tổ 2, Khu phố 1, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân để tìm gặp người thanh niên tên Việt.
Hiện trường vụ ẩu đả.
 Hiện trường vụ ẩu đả.
Lúc này, nhóm người thấy Việt đang ngồi nhậu ở ngoài đường, gần khu dãy nhà trọ cuối hẻm nên kêu ra nói chuyện. Sau một lúc, hai bên xảy ra cự cãi lớn tiếng và Việt bị nhóm này đánh.
Thấy Việt bị đánh, những người nhậu chung lao vào can ngăn. Hai người cháu của Việt đã lao vào chống trả, rượt đuổi nhóm người lạ tháo chạy trên đường.
Chạy được một đoạn thì 1 người trong nhóm người lạ nằm gục trên đường với nhiều vết thương nghi do bị đâm. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.
Nhận tin báo, công quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an TP HCM đến khám nghiệm hiện trường hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên.
Một số người liên quan được đưa về trụ sở làm việc, lấy lời khai. Bước đầu nguyên nhân vụ hỗn chiến dẫn tới án mạng được xác định là do nợ nần tiền bạc.

Tài xế Grab thừa nhận việc “quấy rối” bé gái 9 tuổi

(Kiến Thức) - Trưa 19/5, trao đổi với PV vụ việc tài xế Grab bị tố “quấy rối” bé gái, Trung tá Nguyễn Đức Châu (Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, tài xế này đã thừa nhận hành vi.

Theo Trung tá Châu, sau khi nhận hồ sơ từ công an phường Bưởi vụ việc tài xế Grab bị tố “quấy rối” bé gái, Công an quận Tây Hồ đã mời chị Nguyễn Thị L. – mẹ bé gái lên trụ sở công an quận để lấy lời khai.
Tại CQĐT, chị L cho hay, ngày 16/5, chị L có đặt xe qua ứng dụng đặt xe Grab để đưa con gái 9 tuổi của mình đi học. Sau đó, tài xế Phạm Văn Hải (SN 1988, trú tại ngõ 26, Dốc Tam Đa, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) lái xe Grab BKS 29F1 – 377.92 đã nhận chuyến xe có mã số IOS-3518214-3-721 để đưa bé gái từ Trích Sài đến Trường tiểu học Đại Từ.

Khách ngoại, tiếp viên “2 mảnh” bưng mặt khi bị kiểm tra

(Kiến Thức) - Hàng chục cô gái trẻ đẹp, ăn mặc “mát mẻ” cùng những vị khách ngoại quốc tại nhà hàng Mango đường Bùi Bằng Đoàn đã “bưng mặt” xấu hổ khi bị lực lượng Công an bất ngờ ập vào kiểm tra.

Rạng sáng 19/5, trong cơn mưa lớn, nhiều phòng tại nhà hàng Mango đường Bùi Bằng Đoàn (khu Phú Mỹ Hưng, quận 7) vẫn xập xình dù bảng hiệu đã tắt ngúm.
 

Va chạm giao thông, hẹn nhau hỗn chiến làm một người chết

(Kiến Thức) - Sau va chạm giao thông hai thanh niên hẹn nhau giải quyết nhưng không quên rủ theo bạn, trong lúc hỗn chiến một người chết do bị đâm nhiều nhát.

Ngày 17/11, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị hại trong một vụ án giết người. Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Lê Văn Tuấn (SN 1998), Trần Hồng Quân (SN 1987) và Lê Ngọc Quy (SN 1993, đều trú tại thôn Văn Quán, xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội).
Theo bản án sơ thẩm, đầu tháng 11/2014, Quy xảy ra va chạm giao thông với anh Lê Viết Hảo (SN 1996). Hai người đã hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Đến tối ngày 11/12/2014, Hảo rủ nhóm bạn, có anh Nguyễn Văn Thật (SN 1995, ở huyện Mê Linh, Hà Nội) đến tìm Quy để nói chuyện. Quy cũng rủ thêm Tuấn, Quân đến điểm hẹn và hỗn chiến.