Tài xế Grab thừa nhận việc “quấy rối” bé gái 9 tuổi

(Kiến Thức) - Trưa 19/5, trao đổi với PV vụ việc tài xế Grab bị tố “quấy rối” bé gái, Trung tá Nguyễn Đức Châu (Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, tài xế này đã thừa nhận hành vi.

Theo Trung tá Châu, sau khi nhận hồ sơ từ công an phường Bưởi vụ việc tài xế Grab bị tố “quấy rối” bé gái, Công an quận Tây Hồ đã mời chị Nguyễn Thị L. – mẹ bé gái lên trụ sở công an quận để lấy lời khai.
Tại CQĐT, chị L cho hay, ngày 16/5, chị L có đặt xe qua ứng dụng đặt xe Grab để đưa con gái 9 tuổi của mình đi học. Sau đó, tài xế Phạm Văn Hải (SN 1988, trú tại ngõ 26, Dốc Tam Đa, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) lái xe Grab BKS 29F1 – 377.92 đã nhận chuyến xe có mã số IOS-3518214-3-721 để đưa bé gái từ Trích Sài đến Trường tiểu học Đại Từ.
Trên đường đi, tài xế Hải liên tục có những câu hỏi với bé gái như: “Con thích màu gì, mẹ con thích màu gì? Con mặc quần ở trong màu gì? Có bao giờ con nhìn thấy ngực mẹ chưa? Có biết mẹ mặc quần ở trong màu gì không?…Cho chú chạm vào quần trong của con được không?”
Tai xe Grab thua nhan viec “quay roi” be gai 9 tuoi
 Ảnh minh họa
Theo lời chị L, vì chuyện riêng gia đình, nên gần 1 tháng nay, con gái chị thường xuyên phải đi học bằng Grab, cả Grabcar và Grabike. Sau khi nghe con gái chị kể lại, chị L đã đăng tải lên trên mạng xã hội facebook và được các cơ quan báo chí phản ánh về sự việc.
“Mẹ cháu bé sau đó lại đưa sự việc lên mạng xã hội, trước khi trình báo cụ thể với cơ quan công an, đó cũng là thiếu sót của mẹ cháu bé”, Trung tá Châu cho hay.
Cơ quan điều tra sau đó cũng có yêu cầu đưa cháu bé đi khám, tuy nhiên chị L từ chối do không muốn cháu bị chấn động tâm lý. Đồng thời, chị L cũng đã tự kiểm tra cháu bé và không phát hiện cháu có bất thường gì khác.
Trước đó, sau khi các cơ quan thông tấn báo chí phản ánh, phía Grab cũng đã phản hồi về nội dung này và có lời xin lỗi vì trải nghiệm không mong muốn đã xảy ra với khách hàng Nguyễn Thùy L. và cam kết sẵn sàng cung cấp thông tin và phối hợp làm việc chặt chẽ với cơ quan công an để xử lý vụ việc này.

Đang điều tra nguyên nhân sập nhà cổ ở TP HCM

(Kiến Thức) - Căn nhà cổ thời Pháp đổ sập ngay trong đêm khiến nhiều người già bên trong nhà hốt hoảng, kêu cứu thảm thiết. Rất may, lực lượng cứu nạn có mặt kịp thời, không ai bị thương vong trong vụ việc. 

Đến sáng nay 19/5, các ngành chức năng quận 1, TP HCM vẫn đang tiến hành phong tỏa, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà cổ trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.
Dang dieu tra nguyen nhan sap nha co o TP HCM
 Hiện trường vụ sập nhà cổ.

CSGT bắt tài xế Grab giật điện thoại của nữ du khách Thái Lan

Nghe tiếng tri hô, CSGT đang làm nhiệm vụ liền đuổi theo và tóm gọn tên cướp là tài xế Grab giật điện thoại của nữ du khách Thái Lan.

Hôm nay, Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM) bàn giao Mai Văn Sơn (SN 1962, quê huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, tài xế Grab giật điện thoại của khách) cho công an phường Bến Nghé (quận 1) xử lý.

Vụ Hoàng Công Lương: Giám đốc BV tự ý mở đơn nguyên chạy thận?

Theo đúng thẩm quyền, Sở Y tế mới được phép thành lập đơn nguyên chạy thận, tuy nhiên ông Trương Quý Dương tự ý ký quyết định trong vụ bác sĩ Lương.

Ngày thứ 4 xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương và 2 bị cáo trong vụ án hình sự xảy ra tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình lộ ra nhiều tình tiết trong quá trình thành lập đơn nguyên thận nhân tạo của BV.