Tốt nghiệp đại học xong mở cửa hàng... sextoy

(Kiến Thức) - Cô gái xinh đẹp với ý tưởng kinh doanh đồ chơi “người lớn”, “tô màu hồng” cho chuyện tình dục đang khiến dân mạng xôn xao.

Gần đây, cái tên Ma Jiajia được dân mạng biết đến là của một cô gái trẻ sinh năm 1990 (23 tuổi) với ý tưởng kinh doanh táo bạo và hơi “điên rồ”. Tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, Ma Jiajia hiện đang là chủ của một cửa hàng chuyên bán... đồ chơi tình dục (sextoy) tại Bắc Kinh.
"Cô chủ nhỏ" Ma Jiajia đã tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh.
 "Cô chủ nhỏ" Ma Jiajia đã tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh.
Với ý tưởng và hình thức kinh doanh độc đáo, Ma Jiajia thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Được biết, ở Bắc Kinh, các cửa hàng đồ chơi “người lớn” buôn bán công khai cũng không phải là điều gì quá lạ lẫm, nhưng theo tiết lộ của Ma Jiajia, cô gái trẻ xinh đẹp này đã “ấp ủ”, “mơ” về một cửa hàng như vậy từ nhiều năm trước.
Không chỉ kinh doanh đồ dùng "người lớn", Ma Jiajia còn kiêm luôn công việc của một "tư vấn viên".
 Không chỉ kinh doanh đồ dùng "người lớn", Ma Jiajia còn kiêm luôn công việc của một "tư vấn viên".
Trong clip nói về bản thân và cửa hàng của mình, Ma Jiajia nói rất vui vẻ: “Xin chào! Tôi là Ma Jiajia, hiện tôi đang làm một vài công việc rất thú vị, đó là bán sextoy tại Bắc Kinh”. Vẻ tự tin, vô tư cộng với những chia sẻ không e dè về công việc kinh doanh càng thể hiện rõ tâm huyết của Ma Jiajia với cửa hàng “độc” của mình.
Với sự giúp đỡ của bạn bè, Ma Jiajia đã thực hiện được ý tưởng của mình. Hiện tại cửa hàng của Ma Jiajia đang hoạt động rất ổn định. Được biết, ngoài kinh doanh đồ chơi “người lớn”, Ma Jiajia còn mở thêm dịch vụ tư vấn, giải đáp các thắc mắc, chuyện khó nói của các bạn trẻ xung quanh vấn đề tình dục, giới tính. Chính điều này lại càng khiến cửa hàng của Ma Jiajia có thêm sự độc đáo và “hút” khách hơn.
Với ngoại hình xinh xắn, Ma Jiajia không ngại xuất hiện trên những bộ ảnh quảng cáo cho cửa hàng.
 Với ngoại hình xinh xắn, Ma Jiajia không ngại xuất hiện trên những bộ ảnh quảng cáo cho cửa hàng.
Điều đặc biệt, Ma Jiajia có ngoại hình của một “hot girl”. Ma Jiajia đã biết tận dụng thế mạnh từ gương mặt xinh xắn, dễ thương, thân hình đẹp của mình để trực tiếp hóa thân vào các bộ ảnh quảng cáo cho cửa hàng. Ma Jiajia mong muốn việc kinh doanh của mình sẽ suôn sẻ, bên cạnh đó sẽ tạo được những thay đổi về suy nghĩ của số đông về vấn đề tình dục. “Tô màu hồng” cho chuyện “khó nói” để ai cũng thấy thoải mái, bỏ qua yếu tố dung tục khi nói về vấn đề này.

Clip về Ma Jiajia và ý tưởng về cửa hàng độc đáo. Nguồn BBC
Thông tin và clip về Ma Jiajia được dân mạng chú ý và truyền tay nhau trong nhiều ngày qua. Hầu hết ai cũng ấn tượng với ý tưởng của cô chủ, “doanh nhân” mới 23 tuổi này. Số khác lại yêu thích vẻ ngoài xinh xắn cùng với sự tự tin, dám theo đuổi ước mơ của Ma Jiajia. Nick name Gió Đông bình luận sau khi xem clip về Ma Jiajia: “Người theo đuổi, tâm huyết với ước mơ của mình đã hiếm, người dám chấp nhận đi theo ý tưởng độc đáo lại càng hiếm hơn. Chúc cô gái bằng công việc của mình sẽ tạo được những thay đổi về suy nghĩ của mọi người trong chuyện tình dục”. Nick name Duyên thầm lại tỏ ra hơi lo lắng: “Không biết cửa hàng có duy trì kinh doanh được lâu không? Vì theo mình cảm nhận, ý tưởng này vẫn hướng đến một vấn đề còn tương đối nhạy cảm nên không phải ai cũng dễ dàng ủng hộ”.
Ma Jiajia trong một bức ảnh quảng cáo khá gợi cảm.
Ma Jiajia trong một bức ảnh quảng cáo khá gợi cảm.
Hiện tại Ma Jiajia đang phát triển ứng dụng liên lạc với khách hàng để đẩy mạnh hơn dịch vụ tư vấn, chia sẻ. Cô chủ cũng nhận đến hàng nghìn câu hỏi trong ngày từ khách hàng về những chuyện khó nói.

Nông dân Thái-lan thích trồng giống lúa của Việt Nam

Nông dân ở tỉnh Nakhon Sawan của Thái-lan khẳng định, họ sẽ tiếp tục trồng giống lúa thơm của Việt Nam hay còn có tên gọi là Jasmine 85, một giống lúa có khả năng kháng bệnh cao và cho lợi nhuận tốt dù chưa được đăng ký tại Thái-lan. Giữa lúc có nhiều tin đồn về việc chính phủ Thái-lan đang cố gắng can thiệp bằng cách hạ giá thành giống gạo này.

Chủ tịch Hiệp hội trồng lúa Thái-lan, Suthep Khongmak cho biết, ông đã đến thăm tỉnh Nakhon Sawan và nói chuyện với những người nông dân đang trồng giống lúa thơm Jasmine 85 của Việt Nam, được biết đến với tên địa phương là gạo Hom Phuang. Ông Suthep nói rằng, hiện có tin đồn về việc Cục lúa gạo Thái-lan đang tìm kiếm sự hợp tác từ các nhà máy gạo để giảm giá thành vì giống lúa này không phải giống bản địa và không được đăng ký tại Thái-lan.
Nong dan Thai-lan thich trong giong lua cua Viet Nam
 Giống lúa Jasmine 85 của Việt Nam được trồng rộng rãi ở tỉnh Nakhon Sawan (Thái-lan). (Ảnh Bangkok Post)
Trong khi đó, nông dân tại tỉnh Nakhon Sawan cho biết, một nhóm người đã cung cấp giống lúa Việt Nam cho họ trồng và hứa sẽ mua toàn bộ vào vụ thu hoạch với giá 8.000 baht/tấn, cao hơn nhiều so với giống gạo của Thái-lan là gạo Koh Khor, được bán ở mức 6.000 baht/tấn.

Những bức ảnh yêu thương “lấy nước mắt” cư dân mạng (P4)

(Kiến Thức) - Hầu hết ở mỗi bức ảnh của các nhân vật đều ẩn chứa đằng sau đó là những câu chuyện cảm động khác nhau xảy ra trong cuộc sống.  

"Tuổi nhỏ, tấm lòng rộng lớn. Trong cuộc sống có rất ít có được những hành động đẹp từ tấm lòng như thế này".
 "Tuổi nhỏ, tấm lòng rộng lớn. Trong cuộc sống có rất ít có được những hành động đẹp từ tấm lòng như thế này".
"Tuổi thơ em không giống như bao đứa trẻ khác, em phải theo bà nằm vật vã, lê la khắp các con đường, ngõ phố để xin từng miếng bánh..., ăn để sống qua ngày". Bức ảnh được đăng tải lên Facebook đã nhanh chóng nhận hơn 15.000 lượt like, chia sẻ và bình luận. Cư dân mạng bày tỏ nỗi đau xót trước số phận nghiệt ngã mà em đang phải trải qua trong cuộc sống.
 "Tuổi thơ em không giống như bao đứa trẻ khác, em phải theo bà nằm vật vã, lê la khắp các con đường, ngõ phố để xin từng miếng bánh..., ăn để sống qua ngày". Bức ảnh được đăng tải lên Facebook đã nhanh chóng nhận hơn 15.000 lượt like, chia sẻ và bình luận. Cư dân mạng bày tỏ nỗi đau xót trước số phận nghiệt ngã mà em đang phải trải qua trong cuộc sống.
10 năm mưa sinh, làm đủ nghề, sống chui lủi trong cống bên vỉa hè để kiếm tiền nuôi con ăn học. Tấm lòng bác Nguyễn Định bố của thủ khoa ĐH Y Nguyễn Hữu Tiến khiến trái tim hàng nghìn người lay động.
 10 năm mưa sinh, làm đủ nghề, sống chui lủi trong cống bên vỉa hè để kiếm tiền nuôi con ăn học. Tấm lòng bác Nguyễn Định bố của thủ khoa ĐH Y Nguyễn Hữu Tiến khiến trái tim hàng nghìn người lay động.
"Vì ai mẹ phải mưu sinh/ Vì ai mẹ phải dầm mình dưới mưa/Vì ai mẹ nhịn cơm trưa/Vì ai mẹ phải cày bừa sớm hôm". Mẹ luôn hy sinh bản thân mình để xây dựng tương lai cho các con.
"Vì ai mẹ phải mưu sinh/ Vì ai mẹ phải dầm mình dưới mưa/Vì ai mẹ nhịn cơm trưa/Vì ai mẹ phải cày bừa sớm hôm". Mẹ luôn hy sinh bản thân mình để xây dựng tương lai cho các con.
"Dù mẹ thế nào chúng con vẫn luôn bên mẹ, hãy khỏe lại và sống với chúng con mẹ nhé!".
 "Dù mẹ thế nào chúng con vẫn luôn bên mẹ, hãy khỏe lại và sống với chúng con mẹ nhé!".
"Sống trên đời, cần có một tấm lòng yêu thương"
"Sống trên đời, cần có một tấm lòng yêu thương" 
"Xao xác đêm đông buồn vắng vẻ/ Còn mình mẹ lê bước hè dài/ Biết đi đâu khi nhà không có/ Tối ngủ đâu cô độc thân già"
 "Xao xác đêm đông buồn vắng vẻ/ Còn mình mẹ lê bước hè dài/ Biết đi đâu khi nhà không có/ Tối ngủ đâu cô độc thân già"
"Uống đi em, cho người đỡ khát". Một hình ảnh giữa đời thường làm bao người phải suy nghĩ, bên cạnh đó một số cư dân mạng đã tự trách bản thân mình rằng, chưa bao giờ thể hiện được hành động đẹp như thế.
 "Uống đi em, cho người đỡ khát". Một hình ảnh giữa đời thường làm bao người phải suy nghĩ, bên cạnh đó một số cư dân mạng đã tự trách bản thân mình rằng, chưa bao giờ thể hiện được hành động đẹp như thế.
Mặc dù bị căn bệnh quái ác hành hạ từ nhỏ, nhưng cụ bà TaKet (người Thái Lan) vẫn luôn mạnh mẽ, có niềm tin vào cuộc sống, khiến hàng triệu người cảm động.
 Mặc dù bị căn bệnh quái ác hành hạ từ nhỏ, nhưng cụ bà TaKet (người Thái Lan) vẫn luôn mạnh mẽ, có niềm tin vào cuộc sống, khiến hàng triệu người cảm động.
Biết yêu thương từ khi còn nhỏ
 Biết yêu thương từ khi còn nhỏ