Tổng giám đốc và người nước ngoài bị đánh trong khách sạn

(Kiến Thức) - Tổng giám đốc một công ty và một người nước ngoài đã bị một nhóm khách lạ hành hung tại một khách sạn ở Hải Phòng.

Công an quận Dương Kinh (TP Hải Phòng) đang điều tra làm rõ vụ Tổng giám đốc một công ty Văn phòng phẩm tại Hải Phòng và một số người khác trong đó có cả người nước ngoài bị đánh tại khách sạn Pearl Tiver tại Hải Phòng.
Ông Trần Hoài Nam đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức.
 Ông Trần Hoài Nam đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức.
Theo đơn anh Trần Hoài Nam (SN 1982, Phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) – Tổng giám đốc Công ty văn phòng phẩm tại Hải Phòng, anh và nhân viên người nước ngoài cùng một số khách hàng của công ty anh đã bị đánh tại khách sạn trên vào lúc 23h40 ngày 11/10. 
Cụ thể, vào thời điểm trên, anh Nam cùng ông Raymond Liew, Giám đốc quản lý chất lượng của công ty có đưa khách hàng gồm ông Trần Thiết Hùng (SN 1960, Trưởng phòng Kinh doanh Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam), ông Li Pak Yeung Venon (SN 1962, người Trung Quốc) tới khách sạn nói trên nghỉ. Trong khi chờ đợi để lấy phòng tại sảnh khách sạn thì có một đoàn khách 7 người, trong đó có 2 người nước ngoài và 5 người Việt Nam. Ông Raymond Liew nghe lễ tân nói là hết phòng và đã giải thích với đoàn khách tại sảnh trước quầy lễ tân. Ngay sau đó, không hiểu nguyên nhân gì một số người trong đoàn khách 7 người đã lao vào đánh ông Raymond Liew. Khi anh Nam và ông Hùng vào can ngăn cũng bị những người này đánh đập, bẻ tay và đạp vào mặt. Tuy nhiên thời điểm đó, một số người trong đoàn khách trên đã ngăn cản không cho bất cứ ai gọi điện báo công an.
Sau khi xảy ra vụ việc, ông Raymond Liew đã bay về Hồng Kông còn ông Trần Thiết Hùng thì về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả - Quảng Ninh. Anh Nam dù bị thương nhưng đã cùng một số nạn nhân tới trụ sở Công an phường Anh Dũng, quận Dương Kinh trình báo, lấy lời khai. Công an quận Dương Kinh cũng đã làm việc với anh Nam và đề nghị phía công ty anh Nam vận động ông Raymond Liew sớm trở lại Việt Nam để phục vụ công tác khai, điều tra làm rõ vụ việc trên.
Hình ảnh chụp lại từ clip ghi lại cảnh ẩu đả.
Hình ảnh chụp lại từ  clip ghi lại cảnh ẩu đả.
Đoạn clip mà hệ thống camera khách sạn ghi lại cho thấy, một người trong nhóm khách 7 người đã xô đẩy, hành hung ông Raymond Liew. Khi hai bên xảy ra xô xát, bảo vệ của khách sạn vào can ngăn cũng bị nhóm người kia đe dọa và có ý định đánh trả.
Ở diễn biến khác của vụ việc, hiện anh Nam điều trị tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng chấn thương não, đau đầu, tụ máu quanh mắt trái, tụ máu dưới da đầu và vùng chẩm, buồn nôn, sốt nhẹ, sung nề góc hàm trái.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Lập chuyên án để bắt một siêu trộm

Gần đây trên địa bàn huyện Nghi Xuân xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản lớn, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. 

Công an Nghi Xuân đã phải thành lập chuyên án mang bí số T03H814 truy bắt đối tượng nghi vấn.
Từ tháng 4/2014 đến tháng 7/2014, Công an huyện Nghi Xuân liên tục nhận được đơn trình báo của người dân phản ánh việc bị trộm đột nhập vào nhà lấy cắp nhiều tài sản có giá trị như tiền, vàng, điện thoại di động, máy tính bảng... Địa bàn hoạt động của bọn trộm chủ yếu tại các xã Xuân Phổ, Xuân Đan, Xuân Trường (huyện Nghi Xuân).

Giải quyết nữ sinh đánh nhau, phụ huynh ẩu đả thành án mạng

(Kiến Thức) - Phụ huynh gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn việc nữ sinh đánh nhau, rồi xảy ra ẩu đả, truy sát khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra vụ án mạng xảy ra vào lúc 19h15 ngày 7/8, tại khu 7 (xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) khiến anh Triệu Đình K tử vong.
Cụ thể sự việc, vào lúc 19h ngày 7/8, tại nhà anh Triệu Đình Nghị xảy ra vụ cãi vã. Sau đó, hai người đàn ông vượt tường nhảy ra bên ngoài chạy bán sống bán chết, đằng sau, anh Triệu Đình Nghị cùng một thanh niên nữa vác theo hung khí phi qua tường rào đuổi theo. Một lúc sau, người dân địa phương phát hiện anh Triệu Đình K, người cùng ông Nghị đuổi theo hai người đàn ông lúc trước nằm gục trên vũng máu, hơi thở yếu ớt, chân tay không động đậy. Mọi người ngay lập tức gọi hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời báo lên công an xã Sơn Vi. Tuy nhiên do vết đâm chí mạng, nạn nhân rơi vào tình trạng mất máu cấp nên tử vong sau đó.

TP HCM: Hung thủ giết cha rồi vứt xác trên quốc lộ

(Kiến Thức) - Hung thủ ra tay tàn ác giết chết cha ruột của mình rồi bỏ vào túi xách, đón xe khách từ miền Tây lên TP HCM vứt trên quốc lộ.

Ngày 15/10, công an TP HCM (Đội điều tra trọng án) cho biết: "Đã bắt giữ Đặng Hùng Phương (28 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) để làm rõ hành vi giết người.