Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi các gia đình bị nạn trong vụ cháy chung cư

Trong thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ những mất mát, đau thương, gửi lời chia buồn đến các gia đình người bị nạn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm nay (14/9) đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ những mất mát, đau thương tới các gia đình người bị nạn trong vụ hỏa hoạn ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Tong Bi thu gui loi tham hoi cac gia dinh bi nan trong vu chay chung cu
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh VGP. 
Trong thư của Tổng Bí thư có đoạn: "Tôi rất đau buồn được tin đêm ngày 12/9/2023 đã xảy ra hoả hoạn tại nhà ở nhiều căn hộ, địa chỉ số 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết và bị thương, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ những mất mát, đau thương, gửi lời chia buồn đến các gia đình người bị nạn.
Tôi hoan nghênh và biểu dương các lực lượng chức năng, cùng đông đảo bà con nhân dân và chính quyền địa phương quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã khẩn trương cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của. Tôi đề nghị các ngành, các cấp khẩn trương khắc phục hậu quả, dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương, có chính sách kịp thời để giúp các gia đình người bị nạn, sớm ổn định tình hình bảo đảm cuộc sống cho người dân.
Nhân đây, tôi đề nghị thành phố Hà Nội cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm thật sâu sắc về sự cố này; yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong cả nước, hướng dẫn và thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời không để xảy ra cháy, nổ.
>>> Xem thêm video: Chàng shipper lao vào biển lửa cứu người vụ cháy chung cư mini
 

Bé gái 5 tuổi bị bỏ rơi ở Hà Nội đã có gia đình nhận

Chính quyền đang hỗ trợ hoàn tất thủ tục pháp lý để gia đình anh Nguyễn Văn Đồng (thôn Quế Sơn, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội) nhận cháu bé làm con nuôi.

Ngày 14/9, lãnh đạo UBND xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết, bé gái 5 tuổi sau hơn 10 ngày bị bỏ rơi vẫn không có người thân tới nhận. Hiện tại, các cấp chính quyền đang hỗ trợ hoàn tất thủ tục pháp lý để gia đình anh Nguyễn Văn Đồng (trú tại thôn Quế Sơn, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) nhận cháu bé làm con nuôi.

Sao Việt đau buồn trước vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Nhiều sao Việt bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi của các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội.

Sao Viet dau buon truoc vu chay chung cu mini o Ha Noi
 Trên trang cá nhân, MC Diệp Chi chia sẻ, cô không dám đăng một bức ảnh nào về vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. “Tang thương ngoài sức tưởng tượng và chịu đựng. Người dưng nghe tin còn quặn thắt tim gan thì những ai mất đi người thân sẽ sống tiếp thế nào?... Đêm nay, có lẽ cũng như mình, nhiều người khó ngủ lắm. Xin chia sẻ nỗi đau quá lớn này với gia đình các nạn nhân. Ai biết địa chỉ nào tin cậy để hỗ trợ người gặp hoạn nạn sau vụ cháy thì cho mình và mọi người biết với. Mọi sự giúp sức từ tinh thần tới vật chất lúc này đều quý. Để những người còn sống thấy được an ủi hơn, dù chỉ là một chút”, cô viết. Ảnh: Vietnamplus

Thành Trung đau xót khi gia đình bạn có người mất vì vụ cháy

MC Thành Trung bàng hoàng khi một người anh mất vợ và con nhỏ trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội.

Mới đây, MC Thành Trung đau xót cho biết, một người bạn của anh vừa mất đi vợ con trong vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Anh chia sẻ: “Lặng người và bàng hoàng. Anh, một người anh hiền lành, nhiệt tình với anh em trong mọi chuyện.