Tội phạm truy nã bị tóm gọn cạnh gái xinh và kho súng đạn

(Kiến Thức) - Tiến hành bắt giữ đối tượng bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy, cảnh sát còn phát hiện và bắt giữ thêm một cô gái cùng một thanh niên khác.

Thông tin ban đầu về vụ bắt giữ đối tượng truy nã cùng nhiều súng đạn xảy ra vào rạng sáng ngày 17/6, tại một cơ sở kinh doanh gas ở số 49 Phan Bội Châu (phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
Các đối tượng Thọ, Hòa, Trang (từ trái sang), cùng tang vật bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh CAND.
 Các đối tượng Thọ, Hòa, Trang (từ trái sang), cùng tang vật bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh CAND.
Thời điểm trên, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bất ngờ ập vào cơ sở kinh doanh gas nói trên khống chế và bắt giữ được đối tượng Dương Thanh Thọ (35 tuổi, ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa). Đây là đối tượng bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Thu giữ tại chỗ 2 khẩu súng Col tự chế, cùng 8 viên đạn, 1 túi ni lông có chứa các hạt tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá) và một số vật dụng để chế tạo đạn hoa cải.
Tại đây, cảnh sát phát hiện giữ thêm 2 đối tượng khác là Quách Thị Hoài Trang (ở xã Thành Tân, Thạch Thành) và Lê Văn Hòa (ở Hoằng Trung, Hoằng Hóa) đang tàng trữ 1 khẩu súng Col và 21 viên đạn.

Khai chi 8,5 tỷ chạy án, trùm ma túy không thoát án tử

(Kiến Thức) - Trùm ma túy trốn sang Trung Quốc sau đó về Việt Nam nhiều lần chuyển tiền (tổng là 8,5 tỷ đồng) để "chạy án" rút kháng cáo nhưng không thể thoát khỏi án tử hình.

Sáng nay (11/6), TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Ninh (46 tuổi, quê Đắk Lắk), Đàm Thuận Miện (41 tuổi), Nguyễn Quang Vinh (25 tuổi) và Trần Văn Bính (28 tuổi), cùng trú ở Bắc Ninh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Trước đó, tại phiên sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Ninh, Đàm Văn Miện và Nguyễn Quang Vinh cùng lĩnh án tử hình. Riêng Trần Văn Bính lĩnh án chung thân, Nguyễn Thị Nhiên (vợ của Ninh) 24 tháng tù.

Cái kết đau lòng với cô hàng nước hám tiền, vận chuyển ma túy

(Kiến Thức) - Đang làm nghề bán hàng nước, chỉ vì một phút hám lời, Trần Thị Ngọc Hoa đã nhắm mắt làm liều vận chuyển thuê 2 bánh ma túy để rồi giờ đây nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Ngày 12/6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Ngọc Hoa (47 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, chiều 17/12/2017, khi đang bán hàng nước tại chợ 8/3, Trần Thị Ngọc Hoa được một thanh niên lạ mặt đến thuê vận chuyển 2 bánh heroin đến bến xe Lương Yên (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), đồng thời hứa trả công 15 triệu đồng nếu trót lọt.