Nguyên nhân bé trai tử vong ở bể bơi Trâu Vàng, Hà Nội

(Kiến Thức) - Theo lãnh đạo trị trấn Chúc Sơn, cháu bé tử vong ở bể bơi Trâu Vàng có thể là do cảm vì nhảy ngay xuống nước trong thời tiết nắng nóng, không phải là đuối nước.

Sáng ngày 17/6, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Đình Khả - Bí thư Đảng ủy thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) xác nhận và cho biết, có vụ việc bé trai tử vong ở bể bơi Trâu Vàng trên địa bàn thị trấn Chúc Sơn. Nạn nhân là cháu N.V.T (SN 2006) quê gốc ở tỉnh Bình Định.
Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 10/6, khi gia đình cháu T. (quê gốc Bình Định) ra Hà Nội dự đám cưới có đến bể bơi Trâu Vàng (thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) để bơi, nhưng sau đó cháu T. đã tử vong bất thường.
Nguyen nhan be trai tu vong o be boi Trau Vang, Ha Noi
 Bể bơi Trâu Vàng. Ảnh Đài Chương Mỹ.
Ngay sau khi tiếp nhận tiếp nhận tin báo cơ quan chức năng khẩn trương đến hiện trường để xử lý.
Nói về nguyên nhân ban đầu khiến cháu T. tử vong, ông Nguyễn Đình Khả - Bí thư Đảng ủy thi trấn Chúc Sơn cho hay: “Do lúc cháu đến bơi thời tiết đang nắng nóng, nhưng cháu nhảy ngay xuống nước và bị cảm luôn. Cháu không phải tử vong do đuối nước vì khi nhảy xuống bơi cháu không giãy giụa”.
Đề cập đến thông tin bể bơi Trâu Vàng hoạt động “chui”, ông Khả khẳng định với PV Kiến Thức: “Nói bể hơi hoạt động không phép là không đúng. Trước đó bể bơi còn chờ thời gian cấp phép, nhưng hiện tại cơ quan chức năng kiểm tra đã có giấy phép rồi”.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ.

Quảng Ninh: Ba em nhỏ tử vong do đuối nước khi đi tắm sông

(Kiến Thức) - Năm em nhỏ rủ nhau ra tắm sông. Sau một giờ đồng hồ, hai em nhỏ phát hiện 3 em khác bị đuối nước nên kêu cứu. Tuy nhiên, ba em nhỏ đã tử vong.

Thông tin ban đầu về vụ tai nạn đuối nước thương tâm, vào khoảng 15h ngày 29/7, người dân được hai cháu nhỏ báo tin về việc ba cháu nhỏ khác bị đuối nước tại khu vực sông Hà Cối, đoạn qua phố Nguyễn Du (Thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).
Ngay khi nhận được tin báo, một số người dân, cán bộ thị trấn huyện Quảng Hà cùng lực lượng chức năng đã đến khu vực xảy ra vụ tai nạn để tìm kiếm cứu nạn 3 em nhỏ. Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ, cả ba em nhỏ đều tử vong.

Ao tù hô biến thành bể bơi hút U60 “vùng vẫy“

Ao làng Thiên (Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội) được người dân góp tiền cải tạo thành một bể bơi khổng lồ, người dân được bơi lội thỏa thích miễn phí.

Ao tu ho bien thanh be boi hut U60 “vung vay“
 Ao làng Thiên nằm cạnh chùa Hương Trai, thuộc thôn Thống Nhất (Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội), có từ lâu đời, rộng khoảng 700m2. Năm 2016, trước nhu cầu vui chơi của trẻ em và người dân mỗi dịp hè, dân làng đã góp tiền, công sức cải tạo ao thành bể bơi tự nhiên.
Ao tu ho bien thanh be boi hut U60 “vung vay“-Hinh-2
 Không chỉ trẻ em mà người già cũng có thêm một nơi để luyện tập, bơi lội nhiều ông bà U60 đã thoát khỏi bệnh xương khớp nhờ đi bơi hằng ngày.  Người dân cho biết ngày cao điểm có đến 700 lượt người đến bơi. Cứ buổi chiều khoảng 16-19h, ao làng Thiên lại có đông người ra bơi lội