Khai chi 8,5 tỷ chạy án, trùm ma túy không thoát án tử

(Kiến Thức) - Trùm ma túy trốn sang Trung Quốc sau đó về Việt Nam nhiều lần chuyển tiền (tổng là 8,5 tỷ đồng) để "chạy án" rút kháng cáo nhưng không thể thoát khỏi án tử hình.

Sáng nay (11/6), TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Ninh (46 tuổi, quê Đắk Lắk), Đàm Thuận Miện (41 tuổi), Nguyễn Quang Vinh (25 tuổi) và Trần Văn Bính (28 tuổi), cùng trú ở Bắc Ninh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Trước đó, tại phiên sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Ninh, Đàm Văn Miện và Nguyễn Quang Vinh cùng lĩnh án tử hình. Riêng Trần Văn Bính lĩnh án chung thân, Nguyễn Thị Nhiên (vợ của Ninh) 24 tháng tù.
Khai chi 8,5 ty “chay an”, trum ma tuy khong thoat an tu
Ngay khi thấy cảnh sát dẫn giải các bị cáo đến tòa sáng nay, người thân của bị cáo vây kín xung quanh.
Theo cáo trạng, đầu tháng 5/2016, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) kiểm tra 2 ôtô 4 chỗ, một chiếc do Vinh điều khiển chở Bính, xe còn lại do Miện cầm lái, lưu thông trên quốc lộ 6 qua huyện Lương Sơn (Hòa Bình). Trên xe Vios, cảnh sát phát hiện bao tải chứa 14 bánh heroin.
Tại cơ quan công an, họ khai họ mua số hàng cấm ở Sơn La, mang đi Lạng Sơn để giao cho Nguyễn Văn Ninh. Mở rộng đấu tranh, đến đầu tháng 6/2016 cơ quan công an đã bắt được Nguyễn Văn Ninh.
Cơ quan chức năng xác định Ninh cùng 3 đồng phạm đã giao dịch trót lọt thêm 33 bánh heroin cùng nhiều loại ma túy khác, hưởng lợi hàng chục tỷ đồng. Trước phi vụ kể trên, Ninh đã sai đàn em chở 30 bánh heroin đi giao hàng. Sau khi đồng bọn bị bắt, tên này trốn sang Trung Quốc.
Đến năm 2015, Ninh muốn tiếp tục về Việt Nam để làm ăn nên anh ta nhờ Lưu Thị Kim Nhung (41 tuổi, quân nhân tại ngũ) tìm cách chạy án. Theo tòa sơ thẩm, Ninh nhiều lần chuyển tiền (tổng 8,5 tỷ đồng) cho nữ quân nhân để thoát án ma túy.
Để mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng đã khởi tố Nhung về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khai chi 8,5 ty “chay an”, trum ma tuy khong thoat an tu-Hinh-2
Bị cáo Nguyễn Văn Ninh và 3 bị cáo khác ben trong phòng xử. Ảnh Hoàng Lam.
Trong quá trình xét hỏi tại tòa phúc thẩm, các bị cáo Ninh, Miện, Vinh bất ngờ rút đơn kháng cáo… Do vậy, sau nửa ngày xét xử, HĐXX quyết định đình chỉ kháng cáo của các bị cáo Ninh, Miện và Vinh và tuyên cùng mức án tử hình.
Ngoài ra, với bị cáo Trần Văn Bình, HĐXX nhận định hành vi của Bính chỉ là giúp sức cho đồng bọn. Bính không tham gia bàn bạc, cũng không được hưởng tiền công. Tại tòa, Bính cũng đã khai thành khẩn, tỏ ra ăn năn, hối cải. Do đó, tòa tuyên giảm hình phạt từ chung thân xuống còn 20 năm tù.
Về phần vợ bị cáo Ninh, HĐXX cho rằng, chồng bị cáo đã bị tuyên án tử và không kháng cáo. Do đó, HĐXX quyết định tuyên giảm hình phạt từ 24 xuống 18 tháng tù với Nhiên, để đối tượng có cơ hội thay chồng chăm sóc con cái.

Những ông trùm cung cấp ma túy cho các quán bar ở Sài Gòn

"Dù vụ án đã xảy ra cách đấy mấy năm và các đối tượng đã bị đưa ra tòa xét xử với mức án nghiêm khắc, nhưng đến nay tôi vẫn nhớ rõ chuyên án ma túy này.", Đại úy Trần Hữu Phong chia sẻ.

Chân dung những "ông trùm" ma túy

Nghẹt thở chuyện truy bắt trùm ma túy đội lốt "phượt thủ"

"Khi bập khóa số 8 vào tay Gấm, tôi bất ngờ vì cổ tay hắn to quá khổ", thượng tá Đáp nhớ lại cuộc truy bắt tên trùm ma túy.

Mười hai năm trước, dư luận nhân dân cả nước từng xôn xao khi chuyên án 249C phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia "khủng" do "con sói già Tây Bắc" Sồng A Gia cầm đầu. Quy mô và tính chất của vụ án này có lẽ chỉ đứng sau 2 chuyên án Vũ Xuân Trường - Xiêng Phênh và "tập đoàn" ma túy Trịnh Nguyên Thủy. Nếu như Sồng A Gia được coi là "ông trùm" ở Tây Bắc thì Đặng Đình Hùng lại được mệnh danh là "bố già" miền xuôi. Các trinh sát phòng Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã cực kỳ vất vả để có thể tóm được ông trùm ma túy này.
1. Khoảng mươi năm trước, giới mê xe máy ở TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái chắc hẳn ai cũng biết tiếng của Hùng gas - một biker (người ham mê xe gắn máy) và cũng là một "phượt thủ" cực "chất". Tên đầy đủ của ông ta là Đặng Đình Hùng (SN 1946, trú tại tổ 5, phường Hồng Hà, TP.Yên Bái). Nghề nghiệp chính của ông ta là điều hành một đại lý buôn bán gas và bếp gas. Mặc dù cửa hàng có vẻ không đông khách cho lắm, song ông chủ lại tỏ ra rất "hào sảng". Người làm công ở đây luôn được đối xử tử tế và trả lương hậu hĩnh.