Tin con sẽ sống lại, bố mẹ làm điều đáng sợ suốt hai tháng

Không thể chấp nhận sự thật đau thương rằng con gái đã qua đời, một cặp vợ chồng đã quyết định làm một điều đầy vô nghĩa.

Mất đi người thân yêu là điều tồi tệ đối với bất kỳ ai. Trong khi phần đông học cách chịu đựng, vượt qua mất mát, thì cũng có người không muốn chấp nhận sự thật đau thương. Đó là trường hợp của một cặp vợ chồng người Indonesia.
Theo World or Buzz, con gái 14 tuổi của cặp đôi không may qua đời do căn bệnh lao, chỉ sau 6 tháng phát hiện. Điều này thực sự là một cú sốc với cặp vợ chồng và họ đã quyết định làm một điều vô nghĩa, đó là giữ thi thể con gái trong nhà, với niềm tin rằng, một ngày nào đó, cô bé sẽ sống lại. 
Chỉ đến khi những người hàng xóm tại ngôi làng Plakaran, miền Trung Java, Indonesia, phát hiện điều bất thường, cùng nhau kiểm tra ngôi nhà của cặp vợ chồng thì sự thật mới được phơi bày. "Họ không thừa nhận chuyện con gái đã qua đời và cho rằng cô bé sẽ sống lại nên không muốn chôn cất. Thậm chí, dường như họ còn thực hiện một vài nghi lễ thần bí nào đó để hồi sinh người đã chết", một người hàng xóm cho hay.
Tin con se song lai, bo me lam dieu dang so suot hai thang
 Thi thể bé gái được bố mẹ giữ trong nhà suốt hơn 2 tháng.
Ảnh: Tribun Jakarta
Những người dân làng sau đó đã cố gắng thuyết phục cặp vợ chồng đưa thi thể con gái đi chôn cất nhưng không thành công. "Họ quá yêu thương con gái, họ không muốn xa rời cô bé". Cuối cùng, lãnh đạo địa phương phải có mặt để giải thích, thương lượng và được cặp vợ chồng chấp thuận chôn con gái tại một nghĩa trang gần nhà. 
Trái ngược với tình yêu thương vô bờ bến mà cặp vợ chồng trên dành cho con gái, một cặp đôi khác ở Ấn Độ lại gây phẫn nộ khi ra tay lấy mạng chính con gái ruột. Theo đó, người cha "cầm thú" khai nhận đã cưỡng hiếp con gái ruột tuổi vị thành niên trước khi siết cổ cô bé đến chết rồi đe dọa vợ phải cùng hắn lên tàu, đưa nạn nhân về quê hương cách đó gần 1.500 km để tiêu hủy bằng chứng. Sự thật sau đó được các hành khách trên tàu phát hiện, cặp đôi bị bắt và phải chịu sự trừng trị thích đáng.

Khung cảnh ngoạn mục tại “hầm cao tốc dưới nước” dài nhất Trung Quốc

Sau gần 4 năm xây dựng, hầm cao tốc dưới nước dài nhất Trung Quốc hiện đã thông xe, chính thức đi vào hoạt động.

Với chiều dài 10,79 km, hầm cao tốc Thái Hồ hiện giữ danh hiệu hầm cao tốc dưới nước dài nhất của đất nước tỷ dân. Công trình trải dài dưới hồ Thái Hồ, hồ nước ngọt lớn thứ 3 của Trung Quốc, nằm ở tỉnh Giang Tô, cách Thượng Hải khoảng 50 km về phía đông. Dự án được khởi công xây dựng vào ngày 09/01/2019 với chi phí 9,9 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,56 tỷ USD).
Theo hãng thông tấn Tân Hoa xã, hầm cao tốc có hai chiều, 6 làn xe rộng 17,45 mét, sử dụng hơn 2 triệu mét khối bê tông xây dựng. Phần trần của hầm trang bị đèn LED lung linh sắc màu, tránh tạo cảm giác mệt mỏi cho các tài xế. Dự án sử dụng thiết bị xử lý thép tự động và hệ thống thông minh, đảm bảo không thải ra nước và bụi bẩn ra môi trường.

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông “bay” qua núi lửa đang “sôi sùng sục“

Cuối năm 2021, Sebastián Álvarez, cựu phi công của Lực lượng Không quân Chile đã hoàn thành "chuyến bay khắc nghiệt nhất" trong sự nghiệp của mình.

Ngoài sự mạo hiểm, chuyến bay này khác biệt khi anh Álvarez không sử dụng máy bay hay trực thăng mà chỉ mặc một bộ cánh giúp anh có thể bay lượn trên bầu trời. "Mọi thứ diễn ra vì tôi luôn khao khát được bay. Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi chỉ muốn bay và như mọi người đã thấy, tôi đã biến điều đó thành hiện thực", Álvarez chia sẻ.
Thot tim khoanh khac nguoi dan ong “bay” qua nui lua dang “soi sung suc“
 Khoảnh khắc anh Álvarez bay qua miệng "ngôi nhà của quỷ".
Ảnh: Youtube