Thót tim khoảnh khắc người đàn ông “bay” qua núi lửa đang “sôi sùng sục“

Cuối năm 2021, Sebastián Álvarez, cựu phi công của Lực lượng Không quân Chile đã hoàn thành "chuyến bay khắc nghiệt nhất" trong sự nghiệp của mình.

Ngoài sự mạo hiểm, chuyến bay này khác biệt khi anh Álvarez không sử dụng máy bay hay trực thăng mà chỉ mặc một bộ cánh giúp anh có thể bay lượn trên bầu trời. "Mọi thứ diễn ra vì tôi luôn khao khát được bay. Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi chỉ muốn bay và như mọi người đã thấy, tôi đã biến điều đó thành hiện thực", Álvarez chia sẻ.
Thot tim khoanh khac nguoi dan ong “bay” qua nui lua dang “soi sung suc“
 Khoảnh khắc anh Álvarez bay qua miệng "ngôi nhà của quỷ".
Ảnh: Youtube
Thot tim khoanh khac nguoi dan ong “bay” qua nui lua dang “soi sung suc“-Hinh-2
 Cận cảnh miệng núi lửa đang "sôi sùng sục". Ảnh: Youtube
Đến từ Chile, quốc gia sở hữu vô số kỳ quan ngoạn mục, người đàn ông 36 tuổi luôn đau đáu ý nghĩ về việc vẫn chưa thể giới thiệu cảnh sắc hùng vĩ của quê hương, thêm vào đó là đam mê thích chinh phục cảm giác mạnh, nên anh Álvarez đã quyết định lựa chọn Villarrica, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh và nguy hiểm nhất ở Chile, từng được Mapuche đặt tên là "Ngôi nhà của quỷ", để thực hiện chuyến bay đáng nhớ của cuộc đời. 
Anh Álvarez nhảy từ trực thăng ở độ cao hơn 3.500 mét, sau đó sử dụng bộ cánh để đạt tốc độ hơn 280 km/h, bay qua lại miệng núi lửa rộng 200 mét đang "sôi sùng sục". Anh nói: "Đây là dự án khắc nghiệt nhất mà tôi từng thực hiện, từ việc đó là một ngọn núi lửa đang hoạt động, độ cao, thời tiết lạnh giá, gió lớn. Về mặt tinh thần, tôi cũng cảm thấy đôi chút lo lắng".
 Để chuẩn bị cho chuyến bay này, anh Álvarez đã dành hơn một năm trước đó để chuẩn bị. Anh đã phải làm thử khoảng 500 lần mới có thể tính toán chính xác tốc độ, khoảng cách và áp suất không khí để xem tính khả thi của dự án. "Mặc dù mất 1 năm để thử một vài thứ nhưng tôi có cảm giác đã dành gần như cả cuộc đời để chuẩn bị. Từ quá trình học nhảy dù đến quãng thời gian làm phi công trước đó, dường như chúng là 'bước đệm' cho thử thách này", anh Álvarez nói. "Tôi cũng từng lo lắng và có chút hoảng sợ nhưng sau tất cả tôi đã biến nó thành những thứ tích cực".

Sốc: Mẹ để người tình hành hạ con gái ruột tới tử vong

Dù ra tay ác độc với chính con gái ruột nhưng người mẹ máu lạnh này vẫn khóc lóc đau thương, đồng thời khẳng định bản thân vô tội.

Khoảng 6h15 sáng 13/12/2021, Kristy Siple, 35 tuổi, gọi điện cho cảnh sát, thông báo về việc con gái Kristy Siple 5 tuổi của cô ta bị mất tích. Người phụ nữ khẳng định "chắc nịch" việc không thấy con gái sau khi thức dậy.
Sau khi tiến hành tìm kiếm, cơ quan chức năng phát hiện thi thể đứa trẻ tại một căn nhà bỏ hoang ở Alabama, tiểu bang vùng đông nam nước Mỹ. Theo báo cáo, bé gái xấu số bị cưỡng hiếp và qua đời do ngạt thở. Hay tin con gái qua đời, Kristy Siple tỏ ra rất đau thương. "Con bé là cuộc sống của tôi. Tôi chỉ có mình nó là con gái", Siple khóc lóc. 

Mạo hiểm tìm cách tự cụt hai chân để trục lợi 70 tỷ bảo hiểm

Một người đàn ông Hungary bị buộc tội cố tình lao vào tàu hỏa đến mức phải cắt bỏ đôi chân vì muốn đòi hơn 70 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Sandor Cs., một người đàn ông 54 tuổi ở làng Nyircsaszari, Hungary, không may bị mất cả hai chân trong một vụ tai nạn kinh hoàng vào ngày 30/7/2014. Sandor kể lại, vào ngày định mệnh ấy, khi đang đi bộ gần đường ray tàu hỏa, do vô tình dẫm phải mảnh kính, ông mất thăng bằng và ngã vào đoàn tàu đang chạy với tốc độ cao. Vụ tai nạn khiến ông gặp chấn thương nghiêm trọng đến mức phải cắt bỏ đôi chân. Trước khi được lắp chân giả, ông phải chấp nhận ngồi trên xe lăn nhiều tháng liên tiếp.
Thế nhưng, các công ty bảo hiểm lại cho rằng đây không phải là vụ tai nạn ngoài ý muốn nên suốt 7 năm qua họ cố gắng thu thập mọi bằng chứng để chứng minh ông Sandor cố tình bị ngã để được nhận tiền bồi thường.