Tìm thấy xe máy của phóng viên Tôn Phúc tử vong trên sông Đồng Nai

(Vietnamdaily) - Chiếc xe máy của phóng viên Tôn Phúc hiệu Majesty mang BKS: 53P7-3896  được tìm thấy trên bờ, cách hiện trường phát hiện thi thể không xa.

Tối 30/8, Công an quận 2, TPHCM xác nhận đã tìm thấy chiếc xe máy của của phóng viên Nguyễn Vũ Tôn Phúc (44 tuổi, ngụ trnh Đồng Nai) tử vong và thi thể nổi lên ở bến Phà Cát Lái vào ngày 28/8, đã được tìm thấy.
Tim thay xe may cua phong vien Ton Phuc tu vong tren song Dong Nai
Tìm thấy xe máy phóng viên Tôn Phúc tử vong trên sông Đồng Nai . 

Theo đó, xe máy của phóng viên Tôn Phúc hiệu Majesty mang BKS: 53P7-3896 được tìm thấy trên bờ, cách hiện trường phát hiện thi thể không xa.

Theo điều tra, khoảng 10h ngày 28/8, một nhân viên bến phà Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 phát hiện 1 xác chết ở gần khu vực bến phà nên gọi điện thoại báo tin cho công an.

Nhận tin, Công an quận 2 đã tiến hành vớt thi thể nạn nhân và lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Qua khám nghiệm thi thể là nam giới mặc áo thun ngắn tay màu đen, mặc quần Jean dài màu xanh, tóc cắt ngắn, xác đang trong giai đoạn phân hủy.

Trên tay trái nạn nhân có đeo đồng hồ kim loại màu vàng, dây màu đen, ngón tay trái đeo 1 nhẫn kim loại màu vàng, trên cổ có đeo 1 dây chuyền kim loại màu trắng.

Qua khám nghiệm tử thi chưa phát hiện có dấu vết gì tác động từ ngoại lực. Trong túi nạnn nhân có 1 bóp da chứa CMND mang tên Nguyễn Vũ Tôn Phúc và một số giấy tờ như thẻ hội viên, thẻ nhà báo của Trung tâm Truyền hình giáo dục và pháp luật, ĐTDĐ hiệu Samsung, ĐTDĐ hiệu Mobell,  giấy đăng ký xe máy hiệu Majesty mang BKS: 53P7-3896 và người đứng tên trên giấy đăng ký xe là anh Lê Hoàng Vũ (SN 1964, HKTT số 57 đường số 12, phường 18, quận Tân Bình).

Bước đầu công an xác định nạn nhân chính là nhà báo Nguyễn Vũ Tôn Phúc. Anh Phúc được biết đến với các bút danh như: Tôn Phúc”, “Bình Minh”,… công tác ở nhiều tờ báo. Hiện trong giấy tờ của anh là làm việc tại tạp chí Dạy và học ngày nay.

Người nhà nạn nhân cho biết, chiều tối 26/8, anh có điện thoại cho vợ mình nói chờ cửa. Trước đó 4 ngày anh Phúc có đi công tác ở tỉnh Vĩnh Long bằng xe máy hiệu Majesty. Tuy nhiên sáng 27/8, gia đình không thấy anh về và điện thoại không liên hệ được.

Tim thay xe may cua phong vien Ton Phuc tu vong tren song Dong Nai-Hinh-2
Trước đó, phóng viên Tôn Phúc đăng tải vui chơi với bạn bè lên mạng xã hội. 

Cũng trong ngày 26/8, anh Phúc có chụp hình cùng xe máy của mình và 1 số người bạn đăng lên mạng xã hội.

Qua xác minh, tối cùng ngày, anh Phúc có đi ăn tối cùng 1 số người bạn ở quận Gò Vấp. Trong buổi ăn tối anh Phúc có nói bị hư xe đang sửa ở 1 tiệm trên đường Hai Bà Trưng.

Một người bạn đã cho anh Phúc mượn 1 triệu đồng để lấy xe về tỉnh Đồng Nai trong đêm. Tới sáng hôm sau thì nhân viên bến phà Cát Lái phát hiện thi thể anh Phúc ở gần khu vực bến phà nên báo công an.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh những tình tiết liên quan đến nạn nhân Phúc, Công an quận 2 thông báo tìm nhân chứng, tìm người liên quan biết về anh Phúc. 

Nhóm giang hồ chém người đàn ông đứt lìa tay ở trung tâm Sài Gòn sa lưới

(Vietnamdaily) - Qua truy xét, công an đã bắt giữ nhóm giang hồ dùng hung khí chém người đàn ông đứt lìa tay ở trung tâm Sài Gòn.

Ngày 30/8, Công an quận 3, TPHCM đã bắt giữ các đối tượng gồm: Phạm Phong Trung (37 tuổi, còn gọi Trung Anh), Phạm Phong Quang (35 tuổi, còn gọi Trung Em, em ruột Trung Anh), Vũ Thanh Long (35 tuổi), Lê Tuấn Anh (18 tuổi, cùng ngụ quận 3) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra, chiều 28/8, ông Nguyễn Hữu Sang (47 tuổi, ngụ quận 10) đang cùng vợ bán nước sâm ở con hẻm 162 đường Cao Thắng, quận 10, TPHCM. Lúc này, Trung Anh chở vợ tới hỏi mua nước sâm.

Không được bạn gái cho ngủ lại, người đàn ông phóng hoả đốt phòng trọ

(Vietnamdaily) - Do không được “bạn gái” cho ngủ ở phòng trọ nên Thanh nảy sinh ý định dùng xăng đốt nhà để trả thù.

Ngày 30/8, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang giữ đối tượng Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi dùng xăng phóng hoả đốt phòng trọ khiến 2 người bỏng nặng. 

 Nạn nhân là anh Trịnh Xuân Vinh (39 tuổi) và anh Lâm Trọng Hiếu (30 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức).

Uống hết 1,5 lít rượu, em nhận đầu anh trai xuống nước đến chết

(Vietnamdaily) - Tùng bị anh ruột ép nhậu tiếp nên xảy ra đánh nhau, sau đó nhấn nước khiến anh trai tử vong.

Ngày 30/8, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Tùng (28 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ) 6 năm tù về tội “Giết người”

Theo cáo trạng, sáng 16/5, anh Võ Thanh Sơn (43 tuổi, cùng ngụ xã Phú Quới) rủ Tùng sang nhà mình uống rượu. Tùng đến nhà nhậu cùng anh ruột. Hai anh em nhậu đến chiều, uống hết 1,5 lít rượu.