Tìm thấy thi thể người phụ nữ lái đò mất tích bí ẩn

Cảnh sát cho biết qua điều tra ban đầu đã xác định nữ lái đò bị mất tiền, vàng trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Sáng 30/4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tìm thấy thi thể người phụ nữ lái đò nghi bị giết 42 tuổi ngụ xã Thới Sơn (TP Mỹ Tho), sống bằng nghề lái đò đưa khách du lịch tham quan trên sông Tiền.

Thi thể nữ lái đò được tìm thấy tại đoạn sông qua phường Tân Long. Cảnh sát nhận định, nạn nhân có khả năng bị kẻ xấu giết nhằm mục đích cướp tài sản.

Qua điều tra ban đầu, cảnh sát cho biết nạn nhân bị mất số tiền, vàng trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Chiếc áo dính máu được cảnh sát tìm thấy trên đò. Ảnh: Minh Anh.
 Chiếc áo dính máu được cảnh sát tìm thấy trên đò. Ảnh: Minh Anh.

Tối 2 ngày trước (28/4), chiếc đò du lịch nạn nhân thường điều khiển bất ngờ trôi dạt trên sông Tiền. Người làm công cho bè cá ở phường Tân Long đã kéo chiếc đò, neo vào bè cá.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, phát hiện nhiều đồ vật bị xáo trộn, nhiều vết máu ở hiện trường cùng con dao trên chiếc đò. Người dân địa phương cho biết nạn nhân đã chia tay chồng, kiếm sống bằng cách đưa khách du lịch tham quan trên sông.

Con dao được tìm thấy tại hiện trường. Ảnh: Minh Anh.
 Con dao được tìm thấy tại hiện trường. Ảnh: Minh Anh.
Hàng ngày, người phụ nữ này sống trên chiếc đò và thường đeo nhiều nữ trang. Trước khi chiếc đò trôi dạt trên sông, nạn nhân từng đưa khách du lịch tham quan và mất tích bí ẩn.
Đoạn sông qua phường Tân Long (TP Mỹ Tho, Tiền Giang), nơi tìm thấy thi thể nạn nhân. Ảnh: Google Maps.
 Đoạn sông qua phường Tân Long (TP Mỹ Tho, Tiền Giang), nơi tìm thấy thi thể nạn nhân. Ảnh: Google Maps.

Lòng hào hiệp của gia đình 3 thế hệ đưa đò không lấy công

Âm thầm như con đò, lặng lẽ như mặt nước sông, nhưng người lái đò già này chưa bao giờ nghĩ đến tiền công.

3 thế hệ đưa đò không công
Trong lúc chúng tôi chưa biết làm thế nào để ra được đảo Hòn Đỏ thì một chiếc đò tiến đến sát bờ, chưa kịp hỏi chuyện, người lái đò đã nở nụ cười thân thiện mời chúng tôi lên thuyền.

Công an Hà Nội mướt mồ hôi, đội nắng đảm bảo an ninh dịp lễ 30/4

(Kiến Thức) - Dưới thời tiết nắng nóng như đổ lửa, lực lượng công an phường Ngọc Khánh, Cống Vị (Ba Đình, Hà Nội) vẫn nhiệt tình phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn khi đến công viên Thủ Lệ dịp lễ 30/4 và 1/5.

Gần 12h trưa 30/4, khắp các ngả đường ra vào công viên Thủ Lệ (Hà Nội) dòng phương tiện vẫn chen chúc nhau đông nghịt. Thời tiết Hà Nội lúc này nắng nóng gay gắt, giao thông càng trở nên hỗn loạn hơn. Ảnh chụp trên đường Đào Tấn.
 Gần 12h trưa 30/4, khắp các ngả đường ra vào công viên Thủ Lệ (Hà Nội) dòng phương tiện vẫn chen chúc nhau đông nghịt. Thời tiết Hà Nội lúc này nắng nóng gay gắt, giao thông càng trở nên hỗn loạn hơn. Ảnh chụp trên đường Đào Tấn.