Tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi trong miệng cá sấu

Thi thể cậu bé 2 tuổi ở bang Florida (Mỹ) vừa được cảnh sát tìm thấy trong miệng một con cá sấu dưới hồ nước. Nguyên nhân cái chết của đứa trẻ vẫn chưa được tiết lộ.

Tối 31/3, ông Anthony Holloway, cảnh sát trưởng thành phố St. Petersburg của bang Florida, Mỹ cho biết đối tượng Thomas Mosley (21 tuổi) sẽ bị buộc tội giết người cấp độ một trong vụ sát hại vợ là Pashun Jeffery (20 tuổi).
Bé trai Taylen Mosley, 2 tuổi, là con của cặp đôi Thomas và Jeffery trở thành mục tiêu tìm kiếm khẩn cấp của cảnh sát, sau khi thi thể người mẹ được tìm thấy trong căn chung cư vào ngày 30/3.
Tim thay thi the be trai 2 tuoi trong mieng ca sau
Thi thể bé Taylen Mosley được tìm thấy trong miệng cá sấu.
AP đưa tin, lực lượng tìm kiếm bao gồm các đội thợ lặn và sĩ quan cảnh sát sử dụng máy bay không người lái (UAV) ráo riết truy tìm manh mối về cậu bé nhưng không có kết quả. Tới ngày 31/3, cảnh sát phát hiện thi thể bé trai Taylen trong miệng một con cá sấu dưới hồ nước.
“Chúng tôi rất đau buồn vì kết cục lại như vậy”, ông Holloway nói trong cuộc họp báo.
Theo ông Holloway, trong lúc tìm kiếm đứa trẻ tại một hồ nước cách khu chung cư vài kilomet, cảnh sát phát hiện một con cá sấu “ngậm vật gì đó trong miệng”. Sau đó, họ nhanh chóng nhận ra đó là thi thể của một đứa trẻ. Lực lượng chức năng đã nổ súng nhằm vào con cá sấu.
Trong khi đó, đối tượng Thomas đang nằm viện điều trị các vết thương trên cánh tay và bàn tay. Anh ta từ chối trả lời câu hỏi của các nhà điều tra và chưa khai ra bất cứ thông tin gì.
Người mẹ Jeffery và con trai cô được nhìn thấy lần cuối cùng vào 17h20 ngày 29/3. Cảnh sát cho hay, hàng xóm đã nghe thấy tiếng một tiếng động lớn phát ra gần căn hộ của gia đình Jeffery vào 20h30 cùng ngày, nhưng họ không báo cảnh sát.
Thomas đã tới nhà mẹ đẻ vào lúc 21h ngày 29/3 với những vết cứa trên tay và cánh tay. Đối tượng sau đó đã tự nhập viện và nằm điều trị cho tới tối 31/3.
Hôm 30/3, mẹ của Jeffery đã gọi điện cho ban quản lý chung cư vì không thể liên lạc với con gái. Sau đó, cảnh sát phát hiện thi thể cô Jeffery trong căn hộ.
Hiện cảnh sát chưa tiết lộ nguyên nhân bé trai tử vong và liệu con cá sấu có liên quan tới cái chết của cậu bé hay không.

Chú cưỡng hiếp cháu gái rồi thuê sát thủ "giết người diệt khẩu"

(Kiến Thức) - Một người đàn ông 35 tuổi ở Mỹ đã bị bắt giữ với cáo buộc cưỡng hiếp cháu gái, sau đó thuê sát thủ để bịt miệng nạn nhân.

Theo Daily Mail, Beaux Cormier, 35 tuổi, đã bị bắt giữ với cáo buộc cưỡng hiếp cháu gái hồi tháng 3/2020, sau đó thuê sát thủ nhằm "giết người diệt khẩu", khiến nạn nhân không thể ra tòa làm chứng.
Chu cuong hiep chau gai roi thue sat thu
Beaux Cormier, 35 tuổi, đã bị bắt giữ với cáo buộc cưỡng hiếp cháu gái và giết người. Ảnh: Daily Mail.
Cụ thể, Beaux Cormier đã thuê hai sát thủ là Andrew Eskine, 25 tuổi và Dalvin Wilson, 22 tuổi. Chúng đã theo dõi ngôi nhà nạn nhân trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 11/2020 trước khi quyết định ra tay.

Cái giá đắt cho người phụ nữ lên mạng tìm sát thủ giết chồng

Quá khao khát lấy mạng chồng cũ, người phụ nữ phải trả giá đắt cho hành vi xúi giục người khác phạm tội.

Ngày nay, với sự phát triển của internet, con người có thể truy cập hầu hết mọi thông tin, giao tiếp với bất kỳ ai khác trên thế giới, thậm chí làm được nhiều hơn thế nữa. Tận dụng sự đa năng của internet, Wendy Wein, một phụ nữ 52 tuổi đến từ bang Michigan (Mỹ), đã lên mạng để tìm sát thủ giết chồng cũ.
Theo đó, sau khi lên mạng, người phụ nữ này tìm thấy một trang web có tên Re*****an.com. Theo lời giới thiệu, trang web này có tính bảo mật cao, tuân thủ HIPPA (đạo luật về quyền riêng tư và bảo vệ thông tin). Bên cạnh đó, có rất nhiều đánh giá hài lòng từ khách hàng, bao gồm cả những phụ nữ từng có chồng ngoại tình. Sau cùng là lời đề nghị truy cập mạng lưới có trên 17.000 "đặc vụ". Tất cả những điều này dường như là quá đủ cho một người muốn thuê sát thủ như bà Wein.