Cụ ông 73 tuổi thuê sát thủ giết bạn gái để chiếm tài sản

Người đàn ông 73 tuổi đã thuê sát thủ giết bạn gái lâu năm nhằm lấy tiền bảo hiểm và chiếm đoạt hàng triệu USD tài sản của nạn nhân.

Theo Tribune News Service, ông Nelson Chia (73 tuổi) đã bị bắt giữ hôm 28/10 trước cáo buộc liên quan tới vụ án thuê sát thủ giết bạn gái lâu năm ở Oakland, California (Mỹ) hôm 21/8. Nạn nhân là bà Lili Xu (60 tuổi).
Tuy nhiên, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Alameda, ông Chia đã tự sát trong nhà tù Santa Rita chỉ sau vài tiếng đồng hồ bị bắt giữ.
Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương, ông Chia đã khóc lóc vô cùng thảm thiết sau khi người bạn gái bị bắn chết. Chia sẻ với phóng viên của KGO-TV ở San Francisco, ông Chia và những người bạn của bà Xu cho rằng đây là vụ án giết người vì thù ghét người gốc Á chứ không phải là giết người cướp của.
Cu ong 73 tuoi thue sat thu giet ban gai de chiem tai san
Sát thủ Hasheem Bason (trái) và ông Nelson Chia cùng lập kế hoạch giết người. Ảnh: Twitter. 
Tuy nhiên theo điều tra của cảnh sát thành phố Oakland, chính ông Chia đã thuê sát thủ để giết bạn gái và biến vụ tấn công thành cố ý giết người để chiếm tài sản và lấy tiền bảo hiểm.
Vào ngày 21/8, ông Chia đang lái chiếc ô tô của Xu thì bất ngờ bà ấy bị bắn vào người 3 lần trong lúc xuống xe. Các sĩ quan cảnh sát phát hiện ông Chia và bà Xu nằm bên cạnh nhau dưới nền đất nhưng bà Xu đã qua đời sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Cu ong 73 tuoi thue sat thu giet ban gai de chiem tai san-Hinh-2
Bà Lili Xu bị bạn trai thuê sát thủ giết hại hòng chiếm đoạt tài sản và tiền bảo hiểm hàng triệu USD. Ảnh: gunmemorial.org. 
Theo cảnh quay từ camera an ninh tại hiện trường, ai đó đã đỗ xe ngay cạnh ô tô của bà Xu và nổ súng bắn nạn nhân sau khi hai bên giằng co.
“Ông Chia đã quan sát toàn bộ sự việc”, báo cáo của cảnh sát cho biết.
Nói với cảnh sát, ông Chia cho hay khối tài sản của bà Xu là khoảng 12 – 14 triệu USD bao gồm bất động sản, bảo hiểm nhân thọ và tài sản tín thác. Trong đó, ông Chia là người được ủy thác và sẽ nhận được khoảng 1 triệu USD từ chính sách bảo hiểm nhân thọ của bà Xu trong trường hợp bà này qua đời.
Cảnh sát cho biết thêm ông Chia “đã giành được và duy trì kiểm soát các tài khoản tài chính của bà Xu và bị nghi ngờ sắp xếp các tài khoản này để có thể nhận được nguồn thu nhập từ khối bất động sản của bà Xu cho tới cuối đời”.
Trong khi đó, nghi phạm Hasheem Bason (33 tuổi) cũng đã bị cảnh sát bắt giữ trước cáo buộc liên quan tới cái chết của bà Xu. Hôm 31/10, đối tượng đã bị tòa án quận Alameda cáo buộc tội giết người. Chính Bason cũng đã thừa nhận ra tay giết bà Xu thay ông Chia.
Theo cảnh sát, Bason đồng ý giết người để đổi lấy “một khoản tiền lớn”. Cơ quan điều tra cũng đã lấy được thông tin trao đổi giữa ông Chia và sát thủ Bason cho thấy họ giết bà Xu vì tiền.
“Chia và Bason đã lên kế hoạch về ngày, giờ cùng địa điểm giết người. Bason yêu cầu có một chiếc ô tô, có lái xe và phục kích sẵn bà Xu”, hồ sơ của cảnh sát cho biết.
Ngoài ra, hai người đàn ông còn thảo luận về phương án tránh né cơ quan điều tra. Bason đã yêu cầu ông Chia “đóng giả làm nạn nhân” và không nhận dạng bất cứ đối tượng nào trong các bức ảnh mà cảnh sát đưa ra.
Cảnh sát đã lần theo biển số xe của chiếc ô tô và tìm ra Bason, người có mẫu ADN trùng với mẫu ADN trên các vỏ đạn rơi ở hiện trường.
Trong quá trình lục soát căn nhà của Bason, cảnh sát cũng đã tìm thấy khẩu súng mà hắn dùng để bắn chết bà Xu.

Thanh niên giết bạn gái, giấu thi thể trong phòng trọ suốt 4 tháng

(Kiến Thức) - Một thanh niên 24 tuổi ở Ấn Độ đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại bạn gái rồi giấu thi thể trong phòng trọ suốt 4 tháng.

Theo Hindustan Times, danh tính nghi phạm sát hại bạn gái rồi giấu thi thể trong phòng trọ suốt 4 tháng được xác định là Suraj Harmalkar, một tài xế 24 tuổi sống ở Vangaon, Ấn Độ.
Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ Suraj Harmalkar với cáo buộc sát hại Amita, 26 tuổi, vào ngày 21/10/2020. Nghi phạm được cho là đã giấu thi thể nạn nhân ở gác xép phía trên nhà tắm trong phòng trọ rồi bịt kín gác xép để ngăn mùi tử thi phân hủy. Để tránh bị phát hiện, Suraj được cho là đã đến phòng trọ mỗi sáng và ở lại cho đến trưa.

Cô giúp việc được tặng quà khủng sau 20 năm “cống hiến“

Trong ngày chia tay người giúp việc gắn bó 20 năm, gia đình Clara Chen (sống tại Singapore) quyết định tặng cô ấy một món quà đặc biệt để tri ân.

Anik, người giúp việc đã ở bên gia đình Chen khoảng 20 năm với nhiệm vụ chăm sóc nhà cửa, nấu ăn và trông trẻ.
Mới đây, đoạn clip quay lại khoảnh khắc gia đình Chen chia tay cô giúp việc Anik đã được đăng lên mạng, thu hút hơn 200.000 lượt xem và bình luận. Không ít người dùng đã gửi những lời chúc tốt đẹp tới Anik.

Xả thân cứu bé trai 2 tuổi, người phụ nữ mất một cánh tay

Chị Ran Tilan, ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), được ca ngợi là nữ anh hùng khi lao ra trước đầu xe tải cứu bé trai 2 tuổi và không may bị cán mất cánh tay trái.

Vụ việc xảy ra ngày 2/10 được camera giám sát ghi lại. Trong đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, bé trai 2 tuổi đang đi lang thang trên đường ở Tứ Xuyên thì một chiếc xe tải lớn đi tới. Thấy vậy, chị Ran Tilan, 46 tuổi, bất chấp nguy hiểm chạy thật nhanh tới cứu bé trai. Chị lao ra ôm lấy đứa trẻ và kéo bé lại. Cả hai ngã xuống đường khi chiếc xe tải cán qua họ.
Một người qua đường vội chạy đến giúp đỡ và gọi xe cấp cứu đưa họ vào bệnh viện. Sau vài lần được phẫu thuật khẩn cấp, bé trai hiện trong tình trạng ổn định. Tuy nhiên, chị Ran vĩnh viễn mất đi cánh tay trái.