
Theo thông báo của Tòa thị chính thành phố Rostock, nước Đức, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một miếng chì kỳ dị, trên đó có khắc lời nguyền quỷ dữ, khi họ tiến hành khai quật nhà vệ sinh thời trung cổ. Ảnh: @Mecklenburg-Western Pomerania.

Tại nơi được tìm thấy, miếng chì được cuốn lại một cách cẩn thận, nhưng khi mở nó ra, các chuyên gia khảo cổ đã nhìn thấy trên miếng chì có khắc dòng chữ: “sathanas taleke belzebuk hinrik berith” hiện ra rõ ràng. Ảnh: @Mecklenburg-Western Pomerania.

Dòng chữ này được viết bằng chữ Blackletter, còn gọi là chữ Gothic thường hoặc Textura, vốn được sử dụng khắp Tây Âu từ thế kỷ 12 cho đến thế kỷ 17. Ảnh: @Mecklenburg-Western Pomerania.

Các phân tích chuyên sâu cho thấy, dòng chữ trên miếng chì này thuộc thế kỷ 15, và nó hướng lời nguyền quỷ dữ đến một người phụ nữ tên là Taleke và một người đàn ông tên là Hinrik (Heinrich). Ảnh: @Mecklenburg-Western Pomerania.

Cũng theo các nhà khảo cổ học, vật dụng tâm linh này rất phổ biến vào thời Hy Lạp-La Mã cổ đại, khi những lời nguyền được viết trên những tấm chì mỏng cuộn tròn. Chúng được sử dụng để yêu cầu các vị thần, linh hồn ma quỷ hoặc người đã khuất thực hiện một hành động nào đó lên người bị thư yểm. Ảnh: @Mecklenburg-Western Pomerania.

Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện ở Rostock là cực kỳ hiếm, đặc biệt là với câu thần chú nguyền rủa hướng đến belzebuk (Beelzebub), một tên gọi khác của Ác quỷ Chúa tể của loài ruồi, lính của Quỷ Satan. Ảnh: @Reddit.

Có nhiều suy đoán xoay quanh động cơ của lời nguyền, như dùng để cắt đứt mối quan hệ của hai người nam nữ này, hay hai người này bị ghen tuông, hoặc ai đó muốn mang lại bất hạnh cho cả hai cá nhân được nêu tên. Ảnh: @Mecklenburg-Western Pomerania.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.